Bài 55: Cảm Nghiệm Của Chủ Bút Báo Spiritdaily Về Medjugorje§ Kim Hà Nguồn Spiritdaily.com
Sau đây là lời kể của ông Michael Brown, một nhà văn và đồng thời là chủ bút của báo Spiritdaily.com trên hệ thống điện toán toàn cầu, vào tháng 7 năm 2001:
“Nhóm hành hương chúng tôi gồm có 80 người. Họ đến từ 15 tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ. Có thêm những người đến từ Hạ Uy Di, một tiểu bang xa xôi, và từ nước Argentina, thuộc Nam Mỹ. Đa số chưa hề đến Medjugorje. Vì thế chuyến đi này rất đặc biệt. Cô hướng dẫn viên du lịch cho rằng đây là một nhóm hành hương tích cực.
Các khách hành hương gồm có: giáo sư, nội trợ, thương gia, luật sư… Có một phụ nữ trên 80 tuổi, có hơn 10 người là sinh viên và học sinh. Chúng tôi gặp nhau ở phi trường JFK, thuộc New York. Sau đó, chúng tôi lên máy bay đi qua Áo Quốc để đến Vienna, rồi đến thành phố Split, nước Croatia. Rồi chúng tôi lên xe buýt đi dọc theo bờ biền Adriatic tuyệt đẹp. Vì số vé máy bay giới hạn nên chúng tôi phải chia làm ba nhóm, đi tới Split với giờ giấc khác nhau. Lần sau, chúng tôi phải giữ chỗ sớm hơn để có thể đủ chỗ cho mọi người.
Tại Medjugorje, vào ngày đầu tiên, chúng tôi nghe thị nhân Vicka nói về thông điệp tình yêu của Đức Mẹ Maria. Cô Vicka nhấn mạnh về sự khủng hoảng của người trẻ và chúng ta cần phải đến gần người trẻ hơn. Cô cho biết:
“Đức Mẹ Maria rất quan tâm đến giới trẻ vì họ đang ở trong một tình trạng cực kỳ khó khăn. Satan đang tìm mọi cơ hội và mọi khoảnh khắc để phá hoại mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Đức Mẹ Maria cần chúng ta cầu nguyện nhiều để chương trình của Mẹ được thực hiện. Đây là yếu tố quyết định.”
Sau đó, cô Vicka cầu nguyện rất lâu trên các nhóm hành hương. Đó là những giây phút thinh lặng cho tất cả mọi người. Mặc dù cô Vicka ốm hơn vì cô bị bịnh, nhưng cô vẫn tỏ ra mạnh khỏe, vui tươi và sống động. Cô nhấn mạnh cho mọi người nhớ đây là thời kỳ ân huệ.
Đây là chuyến hành hương lần thứ 6 của tôi, kể từ năm 1991 đến nay, tôi luôn có cảm tưởng bình an và thoải mái. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ mãi cảm nghiệm bình an khi một buổi chiều tháng 3 năm 1993, tôi đến Medjugorje và lặng lẽ vào nhà thờ quỳ cầu nguyện. Lúc ấy không có đám đông nên tôi có cảm tưởng là mình đang ở trên Thiên Đàng rồi.
Lần này thì khác hẳn, nhóm hành hương của chúng tôi đến ngay sau dịp kỷ niệm 20 năm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra. Do đó, có rất nhiều khách hành hương đến từ nước Ý. Có nhiều người cố gắng không đi mua sắm đồ kỷ niệm để có thêm thi giờ cầu nguyện với Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria.
Ngay trong ngày đầu, chúng tôi được chứng kiến hiện tượng lạ: Đó là một chất nước chảy ra từ thánh tượng của Chúa Giêsu Phục Sinh, ngay sau nhà thờ St. James (thánh Gia-Cô-Bê). Ở đấy luôn có rất đông người xúm xít để dùng tay để đụng chạm đến chất nước lạ lùng ấy. Có người đưa Chuỗi Mân Côi đến để thấm nước và xin ơn chữa lành của Chúa Giêsu.
Đến ngày Chúa Nhật, chúng tôi leo lên đồi Podbrdo, tức là đồi hiện ra, rồi leo lên núi Krizevac. Bà cụ 80 tuổi trong nhóm cũng leo núi. Linh mục John McFadden, đến từ thành phố Philadelphia, đã hướng dẫn chúng tôi đi đàng thánh giá. Một số người xưng tội trên đỉnh núi. Đó là những kỷ niệm đáng ghi nhớ. Còn một số người khác thì xưng tội trong ngày thứ hai.
Ngày thứ hai là ngày 2 tháng 7 năm 2001, cũng là ngày mà Đức Mẹ Maria hiện ra hàng tháng với cô thị nhân Mirjana để cùng cầu nguyện cho những người vô tín. Mẹ Maria chỉ hiện ra với cô Mirjana trong vòng 5 phút mà thôi. Mẹ không ban thông điệp gì trong ngày hôm ấy, nhưng Mẹ thảo luận với cô Mirjana về các điều bí mật.
Cô Mirjana tâm sự rằng bức hình Đức Mẹ Maria được treo trong nhà của cô có vẻ rất sống động, làm cho cô nhớ đến Đức Mẹ Maria hàng ngày. Cô kể rằng khi Đức Mẹ Maria hiện ra với cô thì không còn sự gì trên trần gian làm cho cô quyến luyến hay cảm thấy quan trọng nữa. Cô nói rằng thật là khó khăn khi phải từ biệt Mẹ để trở lại với thế gian này. Cô luôn phải đợi đến mấy tiếng đồng hồ sau mới có thể lấy lại trạng thái tinh thần. Đức Mẹ Maria luôn mong muốn chúng ta hãy cầu nguyện cho những người vô tín được ơn trở lại với Chúa trong “thời gian quyết định này.”
Sau đó, chúng tôi đi thăm linh mục Jozo để xin ơn chữa lành của Chúa qua tay cha Jozo. Chúng tôi thăm trung tâm bài trừ ma túy và nhận thấy các em ấy được Chúa Giêsu chữa lành cho khỏi sự nghiện ngập rượu và ma qúy. Trong thời gian ở Medjugorje, chúng tôi được nghe thị nhân Ivan nói về các thông điệp của Đức Mẹ Maria.
Nhân đây, tôi xin kể về một số ơn lành của những khách hành hương trong nhóm của tôi. Tuy họ nhận được quá nhiều ơn lành nhưng tôi không biết làm cách nào để kể cho hết được. Vậy tôi xin kể một số ơn lành thôi nhé:
- Người hướng dẫn viên cho chúng tôi được nghe một buổi hòa nhạc tuyệt vời.
- Nhóm chúng tôi được tham dự một buổi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Ivan, ngay gần cây thánh giá màu xanh, dưới chân đồi hiện ra. Đó là một cảm nghiệm tuyệt vời và hiếm quý. Mọi người đều cảm động khi biết rằng Chúa và Đức Mẹ Maria luôn thương yêu nhân loại một cách vô biên.
- Rất nhiều người trong nhóm được chứng kiến hiện tượng mặt trời quay.
- Một số người có chuỗi tràng hạt đổi sang màu vàng.
- Một số người thấy hình ảnh Chúa Giêsu và Mẹ Maria trên mặt trăng.
- Tất cả mọi người đều có cảm giác bình an tuyệt đối, không thể diễn tả được.
- Rất nhiều người trong nhóm tâm sự rằng chưa bao giờ mà cuộc đời họ được hạnh phúc như trong thời gian đi hành hương ở Medjugorje.
- Một phụ nữ trong nhóm đã mừng kỷ niệm sinh nhật của bà ấy trong dịp đi hành hương. Lòng bà hân hoan vô cùng.
- Có nhiều người muốn ở luôn tại Medjugorje vĩnh viễn, vì ở nơi ấy, Đức Mẹ Maria vẫn hiện ra hàng ngày để dậy dỗ và an ủi các con của Mẹ.
Vậy nếu các bạn chưa muốn đi hay chưa có điều kiện đi hành hương Medjugorje thì hãy cầu nguyện và cố gắng đến đó một lần. Chắc chắn bạn sẽ thấy cuộc đời thay đổi và được bình an hơn.”
Kim Hà, 4/2/2007
|