Bài 56: Cuộc Phỏng Vấn Với Mirjana, Jaco Và Vicka Những Thị Nhân Bên Mễdu§ Thuận Hà (Do nhóm hành hương thực hiện, ngày 15/8/1996)
MIRJANA
Trước hết tôi muốn nói vài điều về những sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở đây, về những kinh nghiệm, về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi. Tôi sẽ nói về Đức Mẹ và những sứ điệp của người. Sau đó tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà quí vị muốn hỏi.
“Ngày 24 tháng 6 năm 1981 cho đến Giáng Sinh 1982. Tôi được Đức Mẹ hiện ra mỗi ngày. Và cũng Giáng Sinh 1982, tôi nhận được 10 điều bí mật. Sau khi nhận được 10 điều bí mật thì Đức Mẹ nói với tôi là Người sẽ không hiện ra với tôi nữa, nhưng Mẹ sẽ hiện ra với tôi hằng năm vào ngày sinh nhật của tôi tức ngày 18 tháng 3. Và sự kiện này diễn tiến cho tới ngày 2 tháng 9 năm 1987 thì Đức Mẹ lại hiện ra với tôi vào ngày mùng 2 mỗi đầu tháng, cho tới bây giờ tôi cũng không biết là những cuộc hiện ra sẽ chấm dứt lúc nào.
Những lần Mẹ hiện ra với tôi những năm sau này, tôi có kinh nghiệm nhiều hơn là những lần Người hiện ra chung với các thị nhân khác. Trên thực tế, tôi không biết lúc nào Đức Mẹ sẽ tới. Những ngày Đức Mẹ hiện ra, tôi thường dậy sớm cầu nguyện và chuẩn bị để đón tiếp Mẹ. Những buổi hiện ra có thể là buổi sáng, hoặc trong ngày, và cũng có thể là buổi tối. Những lần Mẹ hiện ra như vậy thường lâu hơn, có khi 15 phút, có khi một tiếng, khác với những lần hiện ra năm đầu. Sở dĩ Đức Mẹ hiện ra lâu như vậy lả vì chúng tôi (Đức Mẹ với tôi) cầu nguyện cho những người ‘vô tín’. Đức Mẹ không gọi họ là ‘vô tín’ mà là những người chưa nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Đức Mẹ nói, Người rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Khi nói tới hai tiếng ‘chúng ta’ không có nghĩa chỉ riêng cho những thị nhân chúng tôi, mà Người ám chỉ tất cả mọi người, những người nhận Mẹ là mẹ riêng mình. Đức Mẹ nói, chúng ta không thể thay đổi những kẻ vô tín, nếu không có lời cầu nguyện và cuộc sống gương mẫu cho họ. Đức Mẹ muốn chúng ta thêm lời cầu nguyện hằng ngày cho họ. Người nói thế giới ngày nay đầy thảm cảnh như chiến tranh, ma túy, phá thai, ly dị v,v.. bởi vì ma quỉ đang hoành hành trong những linh hồn đó. Đức Mẹ nói khi chúng ta cầu nguyện cho những linh hồn đó, chúng ta cũng cần phải cầu nguyện cho tương lai và bản thân của chúng ta nữa. Song song với sự cầu nguyện, chúng ta phải sống đời sống Kitô Hữu để làm gương cho mọi người. Đức Mẹ không muốn chúng ta thuyết pháp cho họ mà muốn chúng ta làm chứng tá cho Người bằng cách sống những sứ điệp của Mẹ để người khác nhìn vô họ có thể nhận biết Chúa, và tình yêu của Người nơi chúng ta và qua đời sống chúng ta. Đức Mẹ nói đây là thời gian quyết định của chúng ta, và trách nhiệm cũng rất nặng nề cho tất cả những ai là con cái Thiên Chúa. Mẹ nói, Mẹ muốn đem chúng ta tới với Chúa Giêsu. Vậy thì chúng ta hãy giúp Mẹ bởi vì mỗi lời cầu nguyện cho những kẻ vô tín, là chúng ta lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Mẹ.
Chúng tôi gồm 6 thị nhân. Đức Mẹ ban cho mỗi người một trách nhiệm. Trách nhiệm của tôi là cầu nguyện cho những người vô tín. Vicka và Jaco cầu nguyện cho những người bệnh tật. Ivan cầu nguyện cho giới trẻ và các linh mục. Ivanka cầu nguyện cho các gia đình. Maria cầu nguyện cho các linh hồn nơi lửa luyện tội.
Có những sứ mạng và những sứ điệp thật quan trọng trong thời buổi này. Sứ điệp quan trọng nhất của Đức Mẹ là: “Thánh Lễ và Thánh Thể.” Đức Mẹ nói không phải chỉ đi lễ ngày Chúa Nhật không mà đủ. Có lần Đức Mẹ nói: “Nếu phải chọn giữa thánh lễ và cuộc hiện ra thì các con nên chọn thánh lễ, vì trong thánh lễ Chúa Giêsu ở đó với các con.”
Đức Mẹ cũng nhấn mạnh về vấn đề ăn chay ngày Thứ Tư và Thứ Sáu bằng bánh mì và nước lạnh (nước lã). Những ngày mà chúng ta ăn chay đừng cho đó làm đau khổ mà hãy coi những ngày đó như những ngày thanh tẩy bản thân mình vậy.
Đức Mẹ muốn chúng ta lần hạt Mân Côi trong gia đình. Mẹ nói thế giới này không có gì mạnh hơn bằng gia đình hợp lại với nhau lần chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ luôn luôn yêu cầu chúng ta lần hạt trong gia đình.
Mẹ cũng muốn chúng ta xưng tội mỗi tháng một lần. Và đọc Kinh Thánh mỗi ngày, dù ngắn dù dài không thành vấn đề, điều quan trọng là đem Kinh Thánh vô trong gia đình.
Đó là tất cả những gì quan trọng tôi cần phải nói. Bây giờ đến phần phỏng vấn, ai có điều gì muốn hỏi cứ hỏi, tôi sẽ trả lời.
H. Mirjana, ai là người cầu nguyện cho những vụ phá thai?
Đ. Tôi (Mirjana trả lời). Khi còn sống ở Sarajevo, tôi đã gặp rất nhiều thiếu nữ trẻ làm chuyện phá thai, họ coi sự việc như không có gì quan trọng. Và khi Đức Mẹ hiện ra tôi hỏi Người: “Tại sao Chúa để cho những trẻ thơ đó bị sa hỏa ngục như vậy, đâu phải lỗi của chúng?” Đức Mẹ mỉm cười trả lời: “Con lầm rồi, chúng đang ở trên Thiên Đàng với Mẹ.”
H. Cô đã thấy Thiên Đàng, Lửa Luyện Tội và Hỏa Ngục phải không?
Đ. Hồi đó trong thời gian đang bị chánh quyền kềm chế, chúng tôi bị bắt bớ, gạn hỏi đủ điều, lúc đó Đức Mẹ tới đem Vicka, Jacô đi cho thấy Thiên Đàng, Lửa Luyện Tội và Hỏa Ngục. Vicka kể chuyện thế này: “Đức Mẹ tới chỉ có tôi và Jacô. Người hỏi: ‘Bây giờ Mẹ muốn đưa chúng con đi với Mẹ.’ Jacô lúc đó mới chỉ có 10 tuổi, ý nghĩ thoáng trong đầu là tưởng mình phải chết. Jacô liền thưa với Đức Mẹ, ‘Mẹ yêu dấu, hãy đưa Vicka đi vì Vicka có 7 người anh em lận, còn con chỉ có một mình.’ Đức Mẹ mỉm cười, “Không, Mẹ chỉ muốn cho hai con đi xem Thiên Đàng, Lửa Luyện Tội và Hỏa ngục mà thôi.” Đức Mẹ nói Thiên Đàng, Lửa Luyện Tội và Hỏa Ngục có thật.
H. Đức Mẹ luôn nhìn thấy tôi chứ?
Đ. Đức Mẹ nói: “Nếu con thật sự cần Mẹ, hãy gọi Mẹ, Mẹ sẽ tới với con. Mẹ là mẹ của tất cả mọi người.” Đối với Mẹ không ai đặc biệt hơn ai. Chúng tôi 6 thị nhân và tất cả quí vị ở đây cũng giống nhau, dưới con mắt của người chúng tôi không đặc biệt hơn quí vị. Sáu người chúng tôi được chọn để đem những gì Mẹ đòi hỏi tới cho mọi người mà thôi. Tại sao quí vị tới mảnh đất Mễdu xa xôi này? Bởi vì Đức Mẹ kêu gọi quí vị, Người cần tông đồ rao tuyền sứ điệp cho Người. Bởi vậy khi về nhà, hay quê hương xứ sở của quí vị đừng quên phổ biến những sứ điệp của Mẹ cho gia đình, bạn bè và xa hơn nữa là tất cả mọi người, với điều kiện là quí vị phải sống sứ điệp của Người.
H. Chúng tôi tới đây không phải sự tình cờ chứ?
Đ. Tôi tin chắc quí vị được Đức Mẹ gọi tới để làm việc cho Người. Đây là thời gian ân sủng, quí vị có thể chấp nhận và đáp lại ý muốn của Người. Nếu quí vị dùng thời giờ cầu nguyện ở đây trong một nơi yên tĩnh, và thật tình kêu xin Mẹ, Mẹ sẽ trả lời cho quí vị.
H. Tại sao ăn chay cầu nguyện có sức mạnh vạn năng?
Đ. Bởi vì Đức Mẹ nói khi ăn chay và cầu nguyện với tình yêu có khả năng làm được mọi chuyện, chúng ta có thể thay đổi rất nhiều chuyện thí dụ như ăn chay cầu nguyện có thể chấm dứt chiến tranh, đình chỉ các luật tự nhiên. Ăn chay cầu nguyện làm giảm hình phạt từ Thiên Chúa. Ăn chay là một loại vũ khí có năng lực đánh bại Satan (năng lục nguyên tử cũng không thể sánh được vì năng lực nguyên tử không có sức mạnh để khuất phục Satan). Ăn chay với bánh mì và nước lạnh là cách tốt nhất. Muốn cho việc ăn chay được mạnh mẽ thì phải thực hiện với trọn tấm lòng….
H. Đức Mẹ có nói tại sao lại chọn lựa Mễdu không?
Đ. Trước khi Đức Mẹ hiện ra ở đây thì gia đình nào cũng lần hạt mỗi tối, đó là thời gian cộng sản, và người dân ở đây có thể chết cho đức tin.
H. Đức Mẹ xem như thế nào?
Đ. Người cao hơn tôi một chút. Mẹ luôn luôn mặc áo dài xám, khăn voan trắng. Trừ những ngày đại lễ như Giáng Sinh hoặc Phục Sinh, Mẹ mặc áo bằng vàng. Tóc Mẹ đen dài. Sở dĩ tôi biết được là vì nhìn qua tấm khăn voan, mái tóc của Mẹ để lộ ra ngoài, và trước vầng trán cũng vậy. Mắt Mẹ mầu xanh. Mẹ đẹp lắm, khó mà diễn tả được vẻ đẹp và sự ngời sáng toát ra từ nơi Mẹ . Khi còn nhỏ chúng tôi thường hỏi Mẹ: “Mẹ ơi! Sao Mẹ đẹp thế?” Đức Mẹ chỉ mỉm cười trả lời: “Các con yêu dấu, Mẹ đẹp vì Mẹ luôn yêu thương. Nếu các con muốn đẹp thì các con hãy yêu thương.” Lúc đó Jacô trả lời: “Mấy người thị kiến này cũng yêu thương vậy nhưng họ có đẹp đâu.”
H. Có bao giờ cô đụng chạm hay sờ vô người của Mẹ chưa?
Đ. Chưa. Không phải vì chúng tôi không được phép làm chuyện đó nhưng vì chúng tôi tôn kính Mẹ vì người là Đấng đầy quyền phép và đầy ơn lành.
H. Ngoài Mễdu ra Đức Mẹ có hiện ra ở đâu nữa không?
Đ. Ngay sau khi Đức Mẹ hiện ra ở đây. Tôi được nghe Mẹ cũng hiện ra ở các nơi khác nữa. Chúng tôi có hỏi Mẹ về điểm này, Mẹ không trả lời mà nói cầu nguyện mà thôi. Nhưng tất cả các cuộc hiện ra ở đâu chăng nữa chúng ta đều nhận biết kết quả của nó qua những hoa trái tốt lành.
H. Đức Mẹ luôn luôn khóc chứ?
Đ. Không, cái đó còn tùy thuộc vào những đề tài nói chuyện. Khi Mẹ nói về Chúa Giêsu, Mẹ luôn vui cười, nhưng khi nói chuyện đến những kẻ vô tín thì Mẹ luôn luôn khóc bởi vì họ cũng là con cái của Mẹ. Mẹ muốn vỗ về họ. Mẹ đau khổ như những bà mẹ có những người con hoang đàng vậy.
H. Cô có thấy Chúa Giesu không?
Đ. Tôi nhớ lại khi Đức Mẹ hiện ra những buổi đầu, chúng tôi bị cảnh sát lùng bắt khắp nơi, chúng tôi bị điều tra, cấm cản đủ điều…đó là những ngày kinh hoàng đối với chúng tôi. Khi Đức Mẹ tới, chúng tôi nói chuyện và khóc lóc với Mẹ. Đức Mẹ cho chúng tôi thấy đầu Chúa Giêsu ở phía bên vai phải của Người, nhưng không giống như Mẹ, đó chỉ giống như một bức tượng. Đức Mẹ nói: “Các con hãy nhìn xem Chúa đây, Ngài đã cho chúng con tất cả vì đức tin; còn các con chỉ đau khổ chút xíu thôi thì đừng cho đó là nhiều.” Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn khóc.
H. Đức Mẹ có bao giờ nói khi nào những cuộc hiện ra sẽ chấm dứt không?
Đ. Đức Mẹ không nói gì cả, nhưng theo kinh nghiệm của tôi cũng như của Ivanka thì nó sẽ chấm dứt khi tất cả 6 người chúng tôi được 10 điều bí mật. Bây giờ 4 thị nhân kia vẫn chưa đủ 10 điều.
H. Tương lai của 10 điều bí mật như thế nào?
Đ. Tôi đã có 10 điều bí mật. Và tôi đã chọn một linh mục là cha Peter. Mười ngày trước khi sự kiện xảy ra tôi sẽ nói với cha về những gì sẽ xảy ra, và xảy ra ở đâu? Bẩy ngày trước đó tôi và cha sẽ ngồi lại với nhau để ăn chay cầu nguyện. Ba ngày trước khi sự kiện xảy ra cha sẽ loan báo cho mọi người trên thế giới biết. Ngài không có quyền lựa chọn thông báo hay không thông báo. Đó là chuyện ngài phải làm. Nhưng Đức Mẹ luôn luôn nói với mọi người ‘không nên nói hoặc thảo luận về những bí mật mà chỉ nên cầu nguyện mà thôi’. Mẹ còn nói, ‘Những ai coi Mẹ như một người mẹ và coi Thiên Chúa như một người Cha của mình thì không phải sợ hãi chi cả.’
H. Cô có cảm nghĩ gì về 10 điều bí mật?
Đ. Thật sự nếu chúng tôi không có sự giúp đỡ của Mẹ thì chúng tôi vô cùng sợ hãi và không được bình thường, nhưng vì có Chúa và Đức Mẹ trong trái tim thì không có gì sợ cả.
H. Làm sao đạt được kết quả tốt đẹp khi ăn chay cầu nguyện?
Đ. Chúng ta phải cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta để chúng ta được ăn chay cầu nguyện một cách hoàn hảo hơn.
H. Sáng nay khi cầu nguyện trong nhà thờ, tôi có một cảm giác gì đó làm tràn đầy trong tôi, cảm giác như khi thương một người nào đó, như vậy có phải là tình yêu Chúa hay ơn Thánh Thần?
Đ. Cái cảm giác đặc biệt đó là bà hoàn toàn đầu phục Chúa. Phẩm chất của sự cầu nguyện thì chỉ có Chúa mới có quyền phán xét, nhưng Chúa cho chúng ta trí khôn để suy nghĩ và để quyết định. Bởi vậy quí vị tới đây để suy nghĩ và chọn lựa sự quyết định, để sau này quí vị không thể viện cớ này nọ mà bảo rằng không biết. Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội để tìm kiếm sự thật.
(Chấm dứt bằng Kinh Kính Mừng và câu: “Lạy Nữ Vương Hòa Bình, cầu cho chúng con.)
JACÔ
Mở đầu bằng Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh. Nữ Vương Hòa Bình, cầu cho chúng con.
H. Tôi luôn luôn nghĩ rằng các thị nhân trên trái đất này rất gần gũi Thiên Chúa, vì họ có sự hiện diện của Chúa, phải vậy không?
Đ. Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Thiên Chúa thật sự hiện hữu. Tất cả mọi vật chúng ta thấy nói lên sự hiện hữu của Ngài, tất cả đều từ Thiên Chúa.
H. Tôi không biết Jacô có thể hiểu được câu hỏi này không: Trong cuộc sống của tôi, tôi thường quên nghĩ tới Chúa. Tôi biết khi nhớ tới Chúa thì Chúa sẽ đến với tôi, nhưng tôi thường quên nhớ tới Ngài?
Đ. Tôi hiểu. Chúng ta chỉ là con người, dĩ nhiên trong cuộc sống hằng ngày, bị chuyện nọ chuyện kia chi phối như công ăn việc làm bận rộn nên chúng ta không thường nghĩ tới ngài, đó là sự thường nhưng nếu chúng ta có niềm tin thì Chúa luôn luôn ở với chúng ta.
H. Jacô có được Holywood mời để đóng phim không?
Đ. (Jacô cười… giỡn) Không, nhưng tôi cũng muốn đi.
H. Jacô có bao giờ buồn không?
Đ. Tại sao phải buồn chứ? Dù chúng ta phải trải qua những khó khăn, đau khổ, chúng ta cũng nên luôn vui vẻ, đó là chuyện Chúa muốn chúng ta sống như vậy. Thí dụ khi tôi nói chuyện với các nhóm hành hương, có khi tôi tìm đủ cách nói vui cười nhưng có những khuôn mặt vẫn cau có như vầy (Anh làm khuôn mặt nhăn nhó).
H. Jacô so sánh thế nào trước khi lập gia đình và sau khi lập gia đình?
Đ. (Cười) Khác chứ. Trước khi lập gia đình tôi có những tư tưởng khác, thí dụ như không nghĩ gì về con cái và trách nhiệm. Nhưng khi lập gia đình rồi thì những chuyện đó phải nghĩ tới, phải nói là không dễ nhưng Đức Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện, đó là mục tiêu chính của tất cả mọi sự. Khi chúng ta đặr sự cầu nguyện lên tất cả thì tất cả mọi sự đều dễ dàng thôi.
H. Mấy thị nhân nói Jacô đã được thấy Thiên Đàng, Lửa Luyện Tội và Hỏa Ngục, như vậy thì thấy như thế nào, thấy cảnh tượng ngay ra trước mắt mình hay thấy như thấy trên màn ảnh TV?
Đ. Nói về Thiên Đàng, Lửa Luyện Tội và Hỏa ngục thì chúng tôi đã thấy bằng chính con mắt chúng tôi như chúng tôi thấy Đức Mẹ bằng xương bằng thịt vậy. Thiên Đàng, Lửa Luyện Tội, và Hỏa ngục có thật.
H. Jacô có thể cho chúng tôi biết Lửa Luyện Tội như thế nào không?
Đ. Chúng tôi không thấy người vì cảnh đen ngòm nhưng chúng tôi thấy nhiều vật di động, uốn éo, vặn vẹo có vẻ rất đau đớn. Đức Mẹ bảo chúng tôi phải cầu nguyện cho các linh hồn trong Lửa Luyện Tội thật nhiều vì họ cần rất nhiều lời cầu nguyện của chúng ta.
H. Tại sao các thị nhân được đặc ân Đức Mẹ ban cho những sứ điệp?
Đ. Chúng tôi nghĩ rằng mình được Chúa ban cho món quà quá vĩ đại khi được tiếp kiến Đức Mẹ như vậy. Đức Mẹ thật đẹp, Mẹ cho chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm, ân sủng, dạy dỗ chúng tôi rất nhiều. Khi Đức Mẹ ban những sứ điệp cho chúng tôi thì Người cũng ban những sứ điệp đó cho mọi người khác như vậy. Có khác chăng là chúng tôi được đặc ân diện kiến Mẹ mà thôi. Một khi quí vị đã được thấy Đức Mẹ rồi thì chắc quí vị không thể nào mà không làm gì cho Mẹ được.
H. Khi Đức Mẹ hiện ra ngày đầu, Jacô có sợ không?
Đ. Sợ chứ, lúc đầu rất sợ hãi, tôi không tưởng tượng được cái điều đó có thể xảy ra như vậy. Lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi.
H. Jacô có thể diễn tả Thiên Đàng?
Đ. (Cười) Ngày mai mấy người tới hỏi Vicka đi.
H. Tôi biết những sứ điệp nói về những ngày cuối, về những sự trừng phạt… Không phải là Đức Mẹ đã nói khi 10 điều bí mật xảy ra sẽ là ngày cuối, tại sao các thị nhân còn muốn con cái làm gì?
Đ. Jacô cười ngất và trả lời: Điều đó tôi sẽ trả lời riêng với bà sau cuộc họp bữa nay. Nhưng tôi nói cho mọi người hay, một khi chúng ta sống bằng những sứ điệp của Đức Mẹ thì chúng ta không phải sơ hãi cũng không nên nghĩ ngợi về những điều bí mật làm gì, chúng ta chỉ nên chú tâm tới sự cầu nguyện và phó thác mọi sự cho Chúa cho Mẹ mà thôi.
H. Tôi hiểu rằng sứ mạng của Jacô là cầu nguyện cho những người bệnh. Xin cho biết làm thế nào để cầu nguyện cho có hiệu quả hơn khi cầu nguyện cho những người bệnh?
Đ. Qua kinh nghiệm của tôi, khi chúng ta cầu nguyện cho người bệnh, trước tiên chúng ta nên cầu nguyện cho phần hồn chúng ta được lành mạnh trước đã, sau đó hãy cầu nguyện cho họ. Bởi vậy tôi luôn luôn khuyên nên cầu nguyện cho trái tim mình được lành mạnh trước là vậy. Bởi vì khi con người nghĩ tới sự lành mạnh của phần hồn rồi thì sẽ chấp nhận bệnh tật phần xác một cách dễ dàng hơn.
H. Khi phó thác cho Chúa nhiều khi tôi sợ mình làm không đúng, đáng lý làm những điều nên làm v,v..Tôi không muốn chờ đợi dấu hiệu của Chúa, như vậy tôi đúng hay sai?
Đ. Câu hỏi này bà nên hỏi các linh mục thì tốt hơn. Ở đây rtôi chỉ nói về những sứ điệp của Đức Mẹ, tôi có thể nói về những kinh nghiệm của tôi với ĐỨc Mẹ nhưng có những câu hỏi tôi không trả lời được, bà nên hỏi linh mục nào đó. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Mẹ luôn luôn nhắc nhở chúng ta chạy tới với các linh mục.
H. Trong lúc Đức Mẹ hiện ra với Jacô, có bao giờ Jacô hỏi Đức Mẹ về cuộc sống riêng tư của mình hay không?
Đ. Mười lăm năm nay tôi chưa bao giờ hỏi Đức Mẹ điều đó. Rất giản dị, Đức Mẹ nói, qua lời cầu nguyện chúng ta sẽ được sự trả lời.
H. Jacô gặp Đức Mẹ mỗi ngày? Tối hôm qua anh có gặp Đức Mẹ không? Anh có thể cho biết Đức Mẹ có ban sứ điệp nào không?
Đ. Những lần Đức Mẹ hiện ra không phải tối nào Người cũng ban sứ điệp, thường thì chúng tôi cầu nguyện chung với Đức Mẹ. Điều chính yếu của những cuộc hiển linh là dâng lên Đức Mẹ những ý chỉ của khách hành hương, đặc biệt là cầu cho những người hành hương tới đây. Sứ mạng của tôi là cầu nguyện cho những người bệnh. Tối nay, tôi sẽ dâng lên Đức Mẹ những lời cầu nguyện cho các bệnh nhân.
H. Sự hiểu biết của con gái anh đối với sứ mạng của anh như thế nào?
Đ. (Jacô cười) Nó mới 20 tháng, nói còn chưa rành làm sao hiểu biết.
H. Khi Đức Mẹ hiện ra lần đầu với các anh, các anh biết đó là Đức Mẹ không? Và Đức Mẹ hiện ra như một người thật hay chỉ trong vấn đề siêu nhiên mà thôi?
Đ. Câu hỏi thứ nhất, vâng đúng thế, chúng tôi biết rõ là Đức Mẹ, bởi vì cái cảm giác bình an và niềm vui chan chứa mà thế gian này không có gì có được hay không một người nào cho chúng tôi được. Câu hỏi thứ hai, tôi thấy Đức Mẹ bằng xương bằng thịt thật, nghĩa là thôi thấy Mẹ cũng giống như tôi thấy quí vậy.
H. Nói về ăn chay, tôi ăn chay thời giờ khác nhau, giới hạn cho mình 6 miếng bánh mì một ngày. Tôi muốn hỏi Jacô ăn chay thế nào?
Đ. Chúng ta không cần phải đếm mấy miếng bánh mì. Điều quan trọng của sự ăn chay là chúng ta phải ăn với lòng yêu mến Thiên Chúa. Đó cũng là mục tiêu của sự ăn chay, không cần phải giới hạn.
H. Tôi uống càfé buổi sang như vậy có được không?
Đ. (Jacô cười) Đức Mẹ nói chỉ bánh mì và nước lạnh (nước lã) thôi. Để ngày mai coi như thế nào? (Vì ngày mai là Thứ Tư)
H. Nếu ăn chay mà không ăn bánh mì chỉ uống một thứ nước nào đó thì sao?
Đ. Được chứ, đối với chúng tôi bánh mì không khó khăn gì vì đó là truyền thống của chúng tôi từ thới xa xưa.
H. Có phải ăn chay là hãm mình một cái gì không? Còn những người bệnh thì sao?
Đ. Phải, ăn chay là sự hãm mình. Nhưng đối với những người bệnh thì họ không phải ăn chay theo đồ ăn, họ có thể từ bỏ một cái gì mà họ thích, còn chúng ta có sức khoẻ, chúng ta có thể làm được.
H. Tối nay Jacô có thể cầu nguyện cho những người bệnh và cho tất cả những người hành hương không?
Đ. Vâng, tối nay tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả những bệnh nhân, những khách hành hương và dâng tất cả những ý chỉ của quí vị lên Đức Mẹ. Ai xin gì thì viết xuống và đem cả lên đây. Những ai không muốn viết cũng được.
H. Có phải tất cả những sứ điệp ban ra cho thế giới đề từ Đức Mẹ?
Đ. Phải, tất cả những sứ điệp mà quí vị nghe đều từ Đức Mẹ ban ra, và tất cả sẽ truyền đi mọi nơi trên thế giới dù quí vị là sắc dân nào đi nữa không trừ một một chủng tộc mầu da tiếng nói nào.
(Kết thúc bằng Kính Kính Mừng. Nữ Vương Hòa Bình cầu cho chúng tôi.)
VICKA
Trước tiên tôi xin hân hạnh chào mừng tất cả mọi người từ đáy tim tôi. Sau đây, tôi sẽ nói về những sứ điệp của Đức Mẹ và những ý muốn của Người.
Đây là sứ điệp quan trọng nhất của Mẹ: Thánh lễ, cầu nguyện, ăn chay, hoán cải, đền tội và hòa bình. Mẹ kêu gọi chúng ta lần hạt ngày 3 chuỗi, Vui, Thương, Mừng.
Mẹ muốn chúng ta ăn chay ngày Thứ Tư và Thứ Sáu bằng bánh mì và nước lạnh (nước lã). Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có một đức tin vững mạnh. Khi Người yêu cầu chúng ta cầu nguyện, Người không bảo chúng ta cầu nguyện bằng môi mép mà bằng trái tim chúng ta để ngày qua ngày sự cầu nguyện của chúng ta từ từ sẽ là niềm vui đối với chúng ta. Đức Mẹ nói trước khi tập sự cầu nguyện, ngày đầu tiên đọc một Kinh Lạy Cha, chúng ta cầu nguyện với Cha chúng ta, và để lòng trí vào Cha chúng ta đang ở trên trời, là Đấng có một tình yêu vô bờ bến cho chúng ta. Trong lúc cầu nguyện là lúc chúng ta dâng lên Người tất cả những khó khăn, mong ước, buồn phiền để hoàn thành Thánh Ý Người chứ không phải ý chúng ta. Ngày kế tiếp chúng ta sẽ đọc một Kinh Mính Mừng, và cũng giống vậy, chúng ta cầu nguyện với Mẹ như một người mẹ mà chúng ta có thể thấy Mẹ bằng con mắt trái tim chúng ta. Người Mẹ luôn ở với chúng ta và luôn luôn yêu thương chúng ta. Ngày kế tiếp, chúng ta đọc một kinh Sáng Danh. Khi đọc kinh này chúng ta vinh danh Thiên Chúa để tạ ơn Chúa cho tất cả những ơn lành Người ban cho chúng ta. Cám ơn cả những điều tốt cũng như điều xấu. Với sự tạ ơn này để chấp nhận Người như Người đã ban cho chúng ta mọi sự, và đó là đường lối để chúng ta mở trái tim chúng ta ra với Người. Đồng thời khi đọc những lời kinh, chúng ta nên suy nghĩ từng lời, từng chữ một để thấm nhuần ý nghĩa của nó để chúng ta sống với ý nghĩa và lời của nó.
Đức Mẹ cho chúng ta một ví dụ rất hay, Mẹ nói: “Nếu chúng ta có một chậu hoa, mỗi ngày chúng ta tưới cho nó vài giọt nước vô đó, chúng ta sẽ thấy cánh hoa nở ra rất đẹp. Trái tim chúng ta cũng vậy, nếu mỗi ngày chúng ta chịu cầu nguyện, chúng ta
sẽ thấy nó lớn mạnh và trổ hoa rất tưới thắm mặn mà; ngược lại, nếu chậu hoa kia chúng ta không tưới tắm cho nó thì nó sẽ héo dần mà chết. Linh hồn chúng ta cũng thế, nếu không có sự cầu nguyện, cứ nay tìm lý do này, mai tìm lý do khác để lánh xa sự cầu nguyện thì rồi linh hồn chúng ta cũng sẽ héo khô và từ đó ma quỉ sẽ chiếm lấy linh hồn chúng ta.” Đức Mẹ dạy, một cánh hoa không thể thiếu nước thì linh hồn con người không thể thiếu sự cầu nguyện, thiếu sự cầu nguyện là thiếu ơn Chúa. Sư cầu nguyện không phải là học trong sách vở mà bằng tất cả trái tim chúng ta, nếu chúng ta cầu nguyện bằng trái tim, từ từ chúng ta sẽ lớn mạnh trong ơn Chúa.
Về sự ăn chay và cầu nguyện, những người ốm đau bệnh tật, Đức Mẹ nói không cần phải nhịn ăn nhịn uống, nhưng có thể hy sinh một cái gì đó mà mình thích. Còn những người khác kiếm cớ để thoái thác như nhức đầu, chóng mặt thì Đức Mẹ nói, nếu chúng ta ăn chay vì lòng yêu mến Chúa và Mẹ thì không có gì khó khăn cả.
Đức Mẹ kêu gọi chúng ta phải hoán cải hoàn toàn: “Các con yêu dấu, khi các con có những khó khăn, trở ngại, các con nghĩ rằng Mẹ và Chúa Giêsu ở xa các con nhưng các con lầm, Mẹ và Chúa Giêsu luôn ở gần các con, các con phải mở trái tim các con cho Mẹ.” Đức Mẹ yêu cầu chúng ta tránh xa tội lỗi. Mẹ nói, “Mẹ cho chúng con sự hòa bình và tình yêu của Mẹ, để các con đem nó về và chia sẻ với gia đình, bạn bè và xứ sở các con. Bởi vậy, Mẹ chúc lành và cầu nguyện cho chúng con là vậy.”
Mẹ yêu cầu chúng ta lần hạt trong gia đình, trong cộng đồng chúng ta để cha mẹ và con cái cùng sống trong sự cầu nguyện, để chúng ta được sự che chở khỏi tay ma quỉ. Đức Mẹ cũng nói Satan rất mạnh, chúng luôn phá cuộc sống chúng ta và chen vô những việc làm của chúng ta. Bởi vậy Đức Mẹ muốn chúng ta cầu nguyện nhiều để qua lời cầu nguyện chúng ta có thể đánh bại Satan ra khỏi cuộc sống chúng ta. Người nói một thứ vũ khí mạnh nhất là xâu chuỗi Mân Côi, Người muốn chúng ta luôn luôn giữ nó trong tay, đồng thời Mẹ cũng muốn chúng ta giữ trong mình một vật làm phép, chẳng hạn như tượng Thánh Giá, hoặc tượng Đức Mẹ để Satan biết chúng ta là con cái Thiên Chúa.
Đức Mẹ muốn chúng ta đặt để thánh lễ lên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta. Mẹ nói thánh lễ rất quan trọng trong cuộc sống con người, vì trong thánh lễ Chúa Giêsu trở thành người thật, chúng ta được rước Ngài vào trong trái tim chúng ta. Đức Mẹ muốn chúng ta phải dọn mình cho xứng đáng trước thánh lễ để xứng đáng đón Chúa vào long.
Đức Mẹ yêu cầu chúng ta nên xưng tội một tháng một lần, nhưng Mẹ cũng nói sau khi xưng tội phải chừa bỏ mọi tội lỗi, thay đổi con người mới chứ không phải xưng xong về rồi chứng nào tật đó. Chúng ta cần có sự cố vấn của linh mục để chúng ta có thể sống hoàn hảo hơn.
Đức Mẹ luôn luôn lo lắng tới giới trẻ ngày nay. Mẹ nhấn mạnh, giới trẻ ngày nay đang trong tình trạng thật thảm thương, Người nói chúng có thể giúp họ bằng tình thương và lời cầu nguyện của chúng ta. Và đây là lời Đức Mẹ nhắn nhủ giới trẻ: “Các con yêu dấu! Tất cả những gì thế giới ngày nay dâng cho các con, tất cả đều tạm bợ.”
Satan đang quyến rũ và lôi kéo mọi linh hồn, nhất là lúc này trong thời gian cuối, nó càng làm việc hơn bao giờ hết trên giới trẻ, nó muốn phá hoại mọi gia đình. Đức Mẹ nói: “Các con yêu dấu! Đây là thời gian ân sủng, Mẹ muốn chúng con sống sứ điệp của Mẹ và hãy là người chuyên chở hòa bình của Mẹ cho mọi người.” Mẹ muốn chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới, nhưng trước tiên chúng ta phải có hòa bình trong tâm hồn. Cầu nguyện cho hòa bình trong gia đình, trong hội đòan của chúng ta, sau đó cầu nguyện cho thế giới. Chính Đức Mẹ cũng luôn cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đức Mẹ rất cần lời cầu nguyện của chúng ta.
Đức Mẹ kêu gọi chúng ta đọc kinh mỗi ngày, Đức Mẹ muốn chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, linh mục, cho Hội Thánh, tất cả đều cần lời cầu nguyện của chúng ta và nhất là cho cái chương trình của Đức Mẹ được thành hình.”
Tối nay khi Đức Mẹ tới cô sẽ dâng lên Người tất cả những ý chỉ của mọi người và tất cả mọi người có mặt nơi đây.
Thuận Hà
|