Bài 73: Chứng Từ về Đức Mẹ Mễdu ngày 21/4/2007§ Thuận Hà Nguồn: SpiritOfMedjugorje.com (June Klines)
Tôi muốn chia sẻ với quí vị vài chứng từ trong cuộc hiển linh của Đức Mẹ với Ivan ngày 21/4/2007 vừa qua:
1. Một người trong nhóm cầu nguyện của tôi mấy tháng trước bị đụng xe và bị gẫy mấy cái xương sườn, bà ta bị đau đớn rất nhiều, nhưng trong giờ Đức Mẹ hiện ra với Ivan thì bà ta cảm thấy có một sức nóng đi luồn từ chỗ đau bên này qua tới phía bên kia. Tôi hỏi bà ta ‘bây giờ như thế nào rồi?’ thì bà ta mỉm cười cho biết, “tốt lắm”.
2. Một thanh niên trẻ trong trường tôi dạy đã ngửi được mùi hoa hồng.
3. Một người thấy một luồng ánh sáng chớp lên trước khi Đức Mẹ hiện ra với Ivan.
4. Một người không phải Công Giáo nhưng đang tìm hiểu về đạo, bị đau lưng đã tới dự buổi ‘hiện ra’ của Đức Mẹ với Ivan. Anh nói ngày hôm sau anh ta làm việc nặng rất nhiều nhưng không hề đau đớn nữa ngay cả sau đó cũng vậy. Anh ta nói đây là một phép lạ.
Tôi xin vắn tắt buổi nói chuyện của Ivan. Ivan nói: “Chúng ta cần cải biến lại để làm cho gia đình chúng ta được mạnh mẽ hơn.” Tại sao Đức Mẹ tới lâu dài như vậy? Và Tại sao Mẹ cứ phải lập đi lập lại mãi thế. Chúng ta có Giáo Hội, chúng ta có những Bí Tích và Thánh Kinh. Nhưng Đức Mẹ đưa ra một câu hỏi mới là: “Hỡi các con, các con có tất cả nhưng các con có thích những thứ đó không?”
Mẹ không đem tới những gì mới cả. Mẹ kêu gọi chúng ta sống với những gì chúng ta đang có.
Chúng ta cần tha thứ nhưng chúng ta không tha thứ. Chúng ta cần yêu người nhưng chúng ta không yêu người. Đức Mẹ đặc biệt mong mỏi chúng ta tha thứ… Đức Mẹ nói về trường học của hòa bình, trường học của yêu thương và trường học của cầu nguyện. Hằng ngày chúng ta có bài vở từ Mẹ. Chúng ta phải nói: “Tôi muốn thi hành nhiều chừng nào tốt chừng đó.”… Nếu quí vị được thấy Đức Mẹ chỉ một giây thôi tôi chắc chắn quí vị sẽ không mong muốn gì ở trái đất này nữa… Đức Mẹ đem thần dược tới chữa lành cho những vết thương của chúng ta. Người không tới để phê phán hay làm cho chúng ta sợ hãi. Mẹ cũng không tới nói Chúa Giêsu tới lần thứ hai. Người tới như một người Mẹ đầy ‘Hy Vọng’… Cầu nguyện với trái tim là cầu nguyện với yêu thương, cầu nguyện với tấm tình chân thật từ đáy lòng chúng ta chứ không chỉ môi miệng…Trở về với Chúa để được tràn đầy niềm vui và bình an…Đức Mẹ muốn chúng ta cầu nguyện ngày 3 tiếng. Trong đó bao gồm cả thánh lễ, lần hạt..” Và làm việc thiện….Mẹ không đòi hỏi quá sức chúng ta. Và trong giờ ‘hiện ra’ Mẹ kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Thuận Hà
|