Bài 76: Linh Mục Mỹ Nhận Ơn Lành Của Đức Mẹ Medjugorje§ Kim Hà Nguồn: Spiritdaily.com
Sau đây là chứng từ của một linh mục người Mỹ tên là cha Andrew Cogan, thuộc giáo xứ Metuchen, New Jersey, Hoa Kỳ. Ngài đã qua đời ngày 20 tháng 2 năm 1991. Trước khi chết, ngài đã được Đức Mẹ Maria, Đấng mà ngài yêu mến và tôn kính, đã tác động và ban cho ngài nhiều ơn lành, nhất là từ khi ngài đến thăm viếng Đức Mẹ tại linh địa Medjugorje, Nam Tư.
Vào giữa thập niên 1980, khi sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje còn nóng hổi, thì linh mục Cogan, lúc ấy là cha chính xứ ở nhà thờ St. Anna vùng Hampton, New Jersey, đã đi hành hương viếng thăm Mẹ Maria tại ngôi làng hẻo lánh ấy.
Một buổi chiều, ngài cùng với mấy người trong nhóm đi dự một buổi Đức Mẹ hiện ra và sau đó là đi dự Thánh lễ. Trên đường đi, tay của ngài bị thương vì đụng vào cái hàng rào sắt. Mọi người đưa ngài đến trạm xá để băng bó. Vị bác sĩ khám nghiệm cho ngài và nói rằng ngón tay của cha Cogan bị cắt đứt quá sâu nên cần phải có một cuộc giải phẫu thì mới mong làm cho ngón tay trở lại bình thường được.
1. Ơn chữa lành kỳ diệu:
Ngày hôm sau, trước khi ngài có thì giờ để đến văn phòng bác sĩ, thì ngài tham dự một buổi hiện ra của Đức Mẹ Maria và Thánh lễ. Ngay lúc Thánh lễ vừa xong, cha Cogan cảm thấy bàn tay của mình tự nhiên nóng hổi lên. Ngài cảm thấy hết đau, và ngón tay trở lại bình thường như cũ, không để lại một dấu vết gì cả.
Đó mới chỉ là ơn chữa lành. Sau này cha Cogan còn cảm nhận nhiều ơn lành đến trong nội tâm của ngài. Nếu các bạn thực hành các thông điệp của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje, thì bạn cũng biết rằng Đức Mẹ Maria đặt nặng vấn đề xưng tội thường xuyên. Theo Mẹ, bí tích hoà giải rất quan trọng. Vì thế, mọi người thường xếp hàng rất dài để xưng tội ở làng Medjugorje. Đây là một phép lạ trong thời đại của chúng ta.
Sau khi ngón tay được chữa lành, cha Cogan đã cảm động nên đến ngồi ở tòa giải tội để giúp cho hàng dài ấy được ngắn đi. Tại một nơi linh địa nổi tiếng như Medjugorje thì khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến viếng thăm; vì thế, có nhiều người không nói được tiếng Anh. Còn cha Cogan thì quên không để cái bảng cho khách hành hương biết rằng cha chỉ có thể hiểu tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha mà thôi. Thế mà khi các hối nhân đến xưng tội bằng đủ thứ ngôn ngữ như tiếng Đức, Hòa Lan, Hy Lạp, Ba Lan, Ý, Croát, Nam Tư và nhiều thứ tiếng nói khác mà Chúa Cogan hiểu hết.
Một phép lạ xẩy ra là cha Cogan trả lời bằng tiếng Anh nhưng ai cũng hiểu rõ những lời mà cha nói, dù hối nhân không biết tiếng Anh. Điều này làm cho cha Cogan cảm động vì cha đã được Chúa ban cho phép lạ nói và hiểu các ngôn ngữ của nhiều quốc gia khác.
Cha nghiệm ra rằng từ 2000 năm trước, chính bàn tay Chúa đã làm bao nhiêu phép lạ chữa lành cho đám đông ở Galilê, lúc Chúa Giêsu nuôi hơn 5 ngàn người bằng 5 ổ bánh và 2 con cá. Giờ đây, Chúa và Đức Mẹ Maria đã ban phép lạ cho riêng ngài để chứng tỏ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria dành cho người con linh mục yêu quý của các Ngài.
2. Phép lạ của Chúa Thánh Thần:
Linh mục Cogan cũng được chúc lành khi cảm nhận được phép lạ Chúa Thánh Thần:
Ngày xưa, ở tại vùng Babel, dân chúng địa phương quyết xây một tháp cao chọc trời để chứng tỏ quyền năng của họ không thua gì Thiên Chúa, và họ không cần Chúa. Họ đã có trí thông minh, có tay nghề, có sự khéo léo của đôi tay. Họ đâu cần gì Chúa nữa? Vì thế Chúa làm cho họ không hiểu tiếng nói của nhau.
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, các thánh tông đồ được Đức Mẹ Maria hướng dẫn, đã chờ đợi trong sự khiêm nhường, yêu thương và kỳ vọng để nhận được dấu hiệu của Ơn Chúa Thánh Thần. Sự chờ đợi này là dấu chỉ của lòng khiêm nhường của Giáo Hội. Các ngài cần Chúa mà còn mong muốn Chúa nữa. Để đáp lại, Chúa Giêsu đã gửi Chúa Thánh Thần đến như lời Ngài đã hứa.
Sách Công Vụ Tông Đồ kể lại rằng các tông đồ bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng ngoại quốc, tuyên bố nhiều điều mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy họ. Các chứng nhân lúc ấy hơi bối rối, vì mọi người nghe các ngài nói thứ ngôn ngữ của nước mình, nên ai cũng đều hiểu cả.
3. Chúa Thánh Thần làm cho loài người hiệp nhất:
Tại Babel, Chúa đã làm cho mọi người không thể hiểu nhau vì ai nấy đâm ra nói một thứ tiếng nói khác nhau. Thiên Chúa đã trừng phạt vì những người ấy đã tỏ ra kiêu ngạo và tự tin ở đôi bàn tay của mình. Còn trong buổi lễ Ngũ Tuần, Chúa lại ban Chúa Thánh Thần đến để hiệp nhất mọi người trong tình yêu và sự thông cảm lẫn nhau, bởi vì các thánh tông đồ và Đức Mẹ Maria đã tuyệt đối vâng lời Con của Ngài.
Ngày trước, Đức Mẹ Maria cầu nguyện với các thánh tông đồ vào dịp lễ Ngũ Tuần để xin Chúa Thánh Thần ngự xuống. Giờ đây, Mẹ Maria cùng với linh mục Cogan cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần ban ơn sủng cần thiết để phát triển Hội Thánh.
4. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến!
Trong quyết tâm chấp nhận các thông điệp của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje, chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa ban thêm một Lễ Hiện Xuống lần thứ hai của Chúa Thánh Thần hầu canh tân đổi mới bộ nặt thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện lời kinh mà chính Đức Mẹ Maria đã dạy linh mục Stefano Gobbi như sau:
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, qua lời cầu bầu mạnh thế của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria là vị hôn thê yêu dấu của Ngài! Amen. ”
Kim Hà, 21/6/07
|