Bài 82: Medjugorje Là Trường Học Dạy Cầu Nguyện§ Kim Hà Sau đây là những hình ảnh rất đẹp về gương sáng cầu nguyện. Một điều kỳ diệu là những gưong sáng ấy thường được thấy từ các trẻ nhỏ và các thanh thiếu niên:
1. Trẻ thơ được cha mẹ dạy cầu nguyện:
Khi đi hành hương ở Medjugorje, Nam Tư, tôi thường cùng các bạn trong nhóm đến cầu nguyện ở dưới chân cây thánh giá màu xanh, dưới chân đồi hiện ra, tức là đồi Podbrdo. Đó là nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra hàng ngày với các thị nhân. Vào tháng 4 năm 2004, khi chúng tôi đang sốt sắng cầu nguyện Chuỗi Mân Côi thì thấy một phụ nữ trẻ đẹp đem ba đứa con thơ của mình đến cầu nguyện trước cây thánh giá màu xanh và trước thánh tượng Đức Mẹ Maria, ở bên cạnh cây thánh giá xanh.
Chị ta bồng một em bé độ chừng 6, 7 tháng. Hai đứa con khác của chị cùng đi sát bên mẹ. Đó là một bé trai chừng 2 tuổi và một bé gái chừng 4 tuổi. Rồi không đợi chờ mẹ phải dạy bảo, cả hai đứa bé qùy ngay xuống trước cây thánh giá và kính cẩn cúi đầu thật sâu để chào kính Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Với vẻ cung kính và trang nghiêm, bé trai 2 tuổi nhắm mắt yên lặng nói thầm thì với Đức Mẹ. Còn chị của bé, tuy còn rất nhỏ nhưng đã biết lấy trong túi áo ra một tràng chuỗi Mân Côi để cầu nguyện. Cô bé vừa yên lặng lần chuỗi, vừa cúi đầu thật sâu.
Người mẹ thì bồng và dâng cao đứa con nhỏ của chị cho Đức Mẹ Maria. Chị cũng im lặng cầu nguyện. Nhìn cảnh ấy, nhóm chúng tôi ai cũng xúc động. Đúng là con dân của vùng thánh địa có khác. Từ người lớn đến trẻ thơ, ai cũng cung kính, bái lạy và cầu nguyện sốt sắng. Tôi thầm ao ước:
”Ước chi con cháu mình được một phần sốt sắng như thế thì tốt quá!”
2. Dẫn con leo lên núi Krizevac để cầu nguyện:
Khi leo núi và đi 14 chặng đàng thánh giá ở núi Krizevac, tôi để ý thấy có rất nhiều các cha mẹ trẻ cõng con trên vai, hay bồng ẵm con sơ sinh của mình, hay dắt các con nhỏ chừng 2, 3 tuổi để cùng leo núi thánh. Ai có leo núi rồi mới thấy sợ vì núi dốc và có đầy đá cứng. Thế mà nhiều gia đình cứ thường xuyên đem con nhỏ cùng trèo núi để tôn vinh thánh giá Chúa Giêsu. Bản thân tôi leo núi với cây gậy chống mà lắm lúc còn thở không nổi, thế mà họ bồng bế`con nhỏ mà leo núi trong sự thinh lặng và trong tinh thần cầu nguyện. Họ không nói chuyện mà chỉ cắm đầu mà leo núi. Thật là đáng khâm phục!
3. Giới trẻ tại Medjugorje luôn cầm Chuỗi Mân Côi trên tay:
Người dân làng Medjugorje tuyệt đối vâng lời Đức Mẹ Maria. Mẹ dạy họ không nên xem truyền hình nhiều vì có những chương trình trong TV làm lợi cho ma quỷ, gây tổn hại cho linh hồn con cái Chúa, và làm mất thì giờ cầu nguyện. Vì thế, dù nhà nào cũng có TV nhưng họ không xem TV. Người trẻ luôn cầm Chuỗi Mân Côi trong tay để cầu nguyện. Họ sống lặng lẽ, âm thầm, và luôn giúp đỡ cha me trong công việc đồng áng và bếp núc. Mỗi lần đi qua thánh tượng Đức Mẹ Maria hay đi ngang qua nhà thờ, họ đều cúi đầu chào Mẹ Maria một cách kính cẩn.
4. Giới trẻ tham dự Thánh lễ rất sốt sắng:
Những thiếu niên ở Medjugorje đáng làm gương mẫu cho các thanh thiếu niên toàn thế giới. Họ ít khi tụm năm, tụm ba. Họ đi đứng nghiêm trang. Trong Thánh lễ, họ đặt hết tâm hồn vào kinh nguyện và dâng lễ. Có nhiều người trẻ gia nhập ca đoàn và hát rất hay.
Mỗi lần đến Medjugorje là một lần tôi cảm thấy mình đang thực sự hưởng không khí an bình của Thiên Đàng vì Mẹ Thiên Chúa đang ở đấy hàng ngày. Hàng vạn thiên thần luôn bay lượn trên bầu trời, hàng vạn khách hành hương đến đó với những lời cầu nguyện chân thành nhất. Thật là một hạnh phúc khó tìm, một bình an hiếm thấy.
Mai sau, khi nơi này được Giáo Hội chấp nhận thì sẽ có rất nhiều tu viện được tiếp tục mở ra để đón nhận hàng triệu người trẻ ở khắp nơi trên thế giới đến tu tập để trở nên những linh mục và tu sĩ cho toàn thế giới. Medjugorje là nơi có đầy niềm hy vọng và sự binh an cho thế giới. Ave Maria!
Kim Hà, 23/6/07
|