Bài 83: Đức Mẹ Medjugorje Luôn Cứu Giúp§ Kim Hà Tháng 4 năm 2004, trong khi hướng dẫn nhóm hành hương đến Medjugorje thì tôi được gặp lại chị Nancy Latta. Chị vốn là người bản xứ Croatia nhưng di cư đến sinh sống ở Canada. Chị hành nghề luật sư. Sau đó chị lập gia đình với anh Patrick, vốn là một người có cơ sở buôn bán xe hơi cũ. Anh Patrick thường làm chứng rằng anh đã ly dị nhiều lần và có 4 người con riêng. Chi Nancy là người vợ thứ ba của anh. Anh chị đã sống chung không hôn phối cả 7 năm. Sau nhờ người anh của chị Nancy gởi sách thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje sang Canada cho vợ chồng anh chị Nancy và Patrick nên họ thay đổi.
Trong lúc dọn nhà, anh Patrick tình cờ đọc một cuốn sách về Mẹ Medjugorje và anh chị hoàn toàn hoán cải. Thế rồi, họ bán tất cả sản nghiệp và nhà cửa, từ bỏ công việc làm hái ra tiền để sang sống luôn tại Medjugorje từ năm 1992 đến nay. Chị Nancy trở nên một thông dịch viên cho cha Jozo khi cha nói chuyện với các khách hành hương nói tiếng Anh. Còn anh Patrick thì giúp cha Jozo chăm sóc cho gần 5 ngàn trẻ cô nhi ở trong các viện mồ côi do cha Jozo lập nên.
Về phần tôi, mỗi khi đi hành hương đến Medjugorje là lúc tôi thường mang tâm sự và các vấn nạn của đời sống gia đình và bản thân để trình bày với Chúa và Mẹ Maria hầu mong nhận được những lời giải đáp và cứu chữa của Thiên Đàng.
Khi gặp chị Nancy sau Thánh lễ ban chiều, tôi xin chị đặt tay cầu nguyện cho tôi và gia đình. Cầu nguyện xong, chị Nancy ôm hôn tôi và kể cho tôi nghe một số câu chuyện rất đánh động tâm hồn tôi. Vì thế tôi muốn xin chia sẻ với quý vị như sau:
Hãy Tín Thác vào Lòng Thương Xót Chúa và tình yêu thương Từ Mẫu của Đức Mẹ Maria:
“Có một thiếu nữ tên là Anna đi đến hành hương ở Medjugorje để cầu xin cho người em trai của cô là Andy thoát khỏi nạn cần sa ma túy. Khi trên đường từ phi trường về lại nhà, cô Anna được người nhà báo tin là em trai cô đã dùng dao tự cắt hai cổ tay của mình để tự tử. Phản ứng đầu tiên đến trong đầu cô Anna là cô oán trách Chúa và Mẹ Maria đã không cứu em của cô, trong khi cô phải lặn lội đến hành hương tại Medjugorje để cầu nguyện cho Andy, tại sao Chúa lại để cho nó lại tự tử để mất linh hồn?
Khi cô bình tâm lại thì người nhà kể cho cô nghe tiếp câu chuyện:
Đúng là Andy đã tự tử. Máu của Andy ra nhiều quá nên các bác sĩ không thể cứu sống cậu ấy được. Andy đã hấp hối trong ba ngày. Trong ba ngày cuối cùng ấy, Andy đã được hòa giải với Chúa qua bí tích giải tội. Gia đình của Anna và Andy trước đó chia ly và bất hòa, nhưng qua biến cố Andy tự tử thì cả gia đình kéo đến, quây quần và cùng qùy bên giường bịnh của Andy để cầu nguyện bằng chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa (Divine Mercy). Ai ai cũng tha thiết xin Chúa tha thứ tội lỗi cho Andy và tội lỗi của cả đại gia đình. Thế rồi, Andy chết trong sự hiện diện đông đủ của đại gia đình và trong lời cầu nguyện sốt sắng của gia đình. Rồi cả gia đình làm hòa với nhau. Trong thời gian ấy thì Anna đang cầu nguyện cho Andy và gia đình ở Medjugorje.
Nếu Đức Mẹ Maria không nhận lời thì có lẽ Andy vẫn tự tử mà không được ơn ăn năn tội, xưng tội để làm hòa với Chúa, và có lẽ gia đình không được ơn để tụ họp, cầu nguyện và tha thứ cho nhau và xin Chúa tha thứ cho người hấp hối.”
Kể xong câu chuyện trên, chị Nancy hôn tôi tiếp và nói thêm:
”Bạn hãy an tâm, khi bạn đã thánh hiến gia đình cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria thì Mẹ sẽ gìn giữ và che chở cho đại gia đình bạn. Mẹ không hề thất hứa với ai cả!”
Cảm nghiệm mà chị Nancy kể ra đã làm cho tâm hồn một người mẹ đau khổ như tôi cảm thấy phấn chấn hơn. Chị quả là một ngôn sứ của Chúa và của Mẹ Maria! Cảm tạ Chúa vì muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Cảm tạ Mẹ Maria đã vì tình yêu mà xuống thế gian dạy dỗ chúng con biết tìm về với Chúa!
Kim Hà, 23/6/07
|