Bài 84: Lời Cầu Nguyện Không Bao Giờ Uổng Phí Cả§ Kim Hà 1. Lời cầu nguyện không bao giờ uổng phí:
Medjugorje là trường học dạy cách cầu nguyện. Chi Nancy Latta khuyên chúng tôi rằng: “Khi các bạn cầu nguyện nhiều mà không thấy kết quả lời cầu nguyện của mình thì đừng chán nản và tuyệt vọng. Hoa quả lời cầu nguyện của các bạn giúp ích cho những người làm công tác tông đồ trên thế giới để họ nhận được ơn lành mà tiếp tục công tác mục vụ của họ.”
Thật thế, khi thị nhân Jacov tỏ vẻ không sốt sắng khi đọc kinh Mân Côi thì Đức Mẹ Maria tại Medjugorje cho em ấy thấy một Kinh Kính Mừng của em dâng lên Mẹ đã cứu một người đàn ông ở Phi Châu. Em được thấy thêm rằng một Kinh Kính Mừng khác của em đã cứu một bà mẹ ở Trung Hoa.
Cũng vậy, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ làm cho một hay nhiều người tội lỗi được ơn hoán cải và ơn cứu độ. Ngay khi bạn nói về Chúa cho người thân của mình mà họ không chịu nghe thì Chúa sẽ gửi người khác đến cứu người thân mà mình đang cầu nguyện cho. Lời cầu nguyện không bao giờ mất đi mà kết quả của nó được Chúa biết đến và sử dụng cho những linh hồn người khác.
2. Ơn chữa lành phần hồn quan trọng hơn ơn chữa lành phần xác:
Chị Nancy kể thêm một cảm nghiệm khác cho chúng tôi nghe rằng:
“Có một phụ nữ tên Kathy bị liệt, phải ngồi xe lăn để đến hành hương ở Medjugorje. Qua sự đặt tay cầu nguyện của cả nhóm hành hương tại Medjugorje, chị Kathy được ơn chữa lành cả hồn lẫn xác. Chị đang liệt mà có thể đứng lên đi lại bình thường. Chi vui mừng chia sẻ tâm tình như sau:
“Tôi chân thành tạ ơn Chúa vì Ngài đã chữa lành cho tôi cả hồn lẫn xác. Khi đến đây, tôi đã được Chúa chữa lành khỏi mọi tính hư tật xấu, chẳng hạn như tật ích kỷ, kiêu ngạo, nóng giận, thù hận, không tha thứ, đam mê thế gian, tham lam bất chính, và nhiều tính xấu khác. Bây giờ tôi được Chúa chữa lành mọi mặt. Nếu như Chúa muốn tôi tiếp tục bị liệt và ngồi xe lăn thì tôi cũng không còn buồn sầu nữa, vì trong đời sống, sự tuân theo thánh ý Chúa mới là điều quan trọng. Tôi sẽ chấp nhận mọi sự vui buồn để làm đẹp lòng Chúa.”
3. Đức Mẹ Maria là Mẹ của các gia đình, nhất là những gia đình bất hạnh:
Chị Nancy cũng kể cho chúng tôi về câu chuyện một gia đình có 9 người con. Mẹ của họ bị bịnh ung thư và qua đời. Ba của họ bỏ đi. Người chị cả là Mary phải lo kiếm việc làm để nuôi một đàn em mồ côi. Lúc đầu, chị Mary lo lắng và bất an vì gánh nặng gia đình quá sức chịu đựng của chị. Sau đó, nhờ biết được gia đình anh chị Patrick và Nancy nên chị Mary xin đến tá túc với gia đình anh chị Patrick.
Gia đình chị Mary biết sử dụng các nhạc khí nên sau khi được anh chị Patrick và Nancy khuyến khích, họ thành lập một ban nhạc trẻ để trình diễn Thánh ca trong đại hội giới trẻ ở Medjugorje vào mỗi cuối tháng 7 hàng năm. Lúc gặp gỡ nhóm hành hương của chúng tôi, chị Mary đã đàn và hát cho chúng tôi nghe một bài hát về Đức Mẹ Maria. Giọng chị hay và truyền cảm nên làm cho ai cũng thích nghe.
Sự gặp gỡ giữa gia đình chị Mary và gia đình anh chị Nancy va Patrick không ngoài sự dẫn dắt của Mẹ Maria. Cùng nhau, họ đùm bọc nhau, và lập ban nhạc để đem Chúa đến với những người khác. Nhờ tình yêu của Thiên Chúa mà họ gặp nhau và cùng làm việc chung để vinh danh Chúa! Thật vĩ đại thay cho những ai vì Chúa mà giúp đỡ kẻ khốn khó!
Kim Hà, 23/6/07
|