Bài 85: Kỷ Niệm 26 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Medjugorje§ Kim Hà Hôm nay, 25/6/2007, kỷ niệm 26 năm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje, Nam Tư. Những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tiếp tục là đề tài thảo luận cho mọi tầng lớp trong Giáo Hội và cho xã hội. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra.
Điều quan trọng là chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa về biến cố cao trọng này. Hai mươi sáu năm tràn đầy ân sủng. Đã hai mươi sáu năm mà Đức Mẹ Chúa Trời đã từ Thiên Đàng xuống trần gian để mở trường dạy học về cầu nguyện, bình an và yêu thương cho các con cái của Mẹ.
Do đó, làng Medjugorje trở nên Trung Tâm của tất cả sự chú ý của Giáo Hội. Các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại trở nên những gì gần gũi và thân thương cho các khách hành hương cũng như dân cư tại nơi ấy. Từ năm châu, bốn biển, hàng chục, hàn trăm triệu lượt người đã lũ lượt đến hành hương tại Medjugorje để tìm về với Chúa Giêsu, qua Mẹ Maria. Bằng cảm nghiệm cá nhân, họ sung sướng đón nhận những giây phút qúy báu, các hồng ân mà Thiên Chúa ban cho họ, qua tay Mẹ Maria.
Tuy nhiên, cũng có một số người tỏ ra hoài nghi. Thậm chí, có người còn tìm cách để xuyên tạc và đánh phá. Vô tình, họ đã mất đi một cơ hội bằng vàng, đó là đến tận hưởng những ân huệ mà Thiên Chúa cao cả đang muốn ban cho họ. Một ngày nào đó, khi Đức Mẹ Maria không còn hiện ra tại Medjugorje nữa, và khi Giáo Hội Công Giáo công nhận thì lúc ấy, họ không còn diễm phúc được cảm nghiệm sự hiện diện linh thiêng và thật sự của Đức Mẹ Maria ở nơi này. Đức Mẹ đã phán rằng:
“Đây là lần hiện ra cuối cùng của Mẹ trên trái đất. Sau này, Mẹ sẽ không còn hiện ra nữa.”
Nếu cố gắng tìm hiểu Medjugorje thì ta không thể nào không nói đến các hoa qủa tốt lành của nơi này. Hoa qủa thiêng liêng ấy xẩy ra hàng ngày. Biết bao nhiêu người nhận được ơn chữa lành phần hồn, phần xác, và phần tâm linh. Chúa Giêsu đã phán: “Cứ nhìn qủa thì biết cây.” Hoa qủa của Medjugorje nhiều đến nỗi ai ai cũng có nhưng ơn riêng của mình. Làm sao người ta có thể dấu một thành phố được xây trên núi hay dấu một ngọn đèn đang thắp sáng? Không thể được!
Ngoài ra, ta cò hàng chục, hàng trăm ngàn các nhân chứng. Bằng đời sống, họ làm chứng rằng Thiên Chúa đang hoạt động qua Mẹ Maria. Thiên Chúa đang hiện diện một cách đặc biệt trong xã hội tạm bợ của chúng ta ngày nay. Nhiều nhân chứng đã sẵn sàng hy sinh, sám hối, ăn chay, cầu nguyện, từ bỏ mọi sự để cho tiếng nói của Đức Mẹ Maria được mỗi người trên thế giới lắng nghe. Mẹ vẫn còn tiếp tục nói với mọi người trên trái đất này qua các thông điệp Từ Mẫu đầy tình yêu.
Ở giữa các nhân chứng là sáu thị nhân trẻ. Ngày ấy, khi thị nhân Jakov mới có 9 tuổi. Em bị đưa đến gặp một Bác Sĩ Tâm Lý để khám nghiệm xem em có điều gì bất thường không. Khi Bác sĩ điều tra:
-Em có thấy Đức Mẹ Maria không?
-Dạ có!
-Em sẽ làm gì cho Đức Mẹ Maria?
-Tôi có thể chết cho Đức Mẹ Maria!
Thật là tuyệt vời khi có một cậu bé 9 tuổi dám nói sự thật và dám chết cho đức tin của mình. Liệu chúng ta có dàm chết cho đức tin của mình không?
Kim Hà 25/6/07 (Kỷ niệm 26 năm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje)
|