Bài 89: Tâm Tình Của Một Linh Mục Việt Nam Sau Khi Thăm Đức Mẹ Medjugorje§ Kim Hà Trưa ngày 29 tháng 6 năm 2007, chúng tôi được hân hạnh tiếp chuyện với một LM chính xứ ở vùng Palm Beach, Florida là LM Peter Văn Nguyễn. Cha Peter Văn vốn sinh sống ở Bỉ nhiều năm. Cha thụ phong linh mục được 46 năm. Tuổi đời của cha cũng trên 70 nhưng giọng nói còn có sự hăng hái của một người trẻ.
Cha Peter Văn chia sẻ là cha đã đi hành hương thăm viếng Mẹ Maria tại Medjugorje được hai lần, vào năm 2006 và 2007. Sở dĩ cha Peter Văn liên lạc với chúng tôi vì cha có một số giáo dân người Việt Nam muốn đi hành hưong với nhóm hành hương Radio Giờ Của Mẹ.
Cha Peter Văn Nguyễn tâm sự trên điện thoại và không biết là tôi đã ghi lại câu chuyện này. Sau đó, tôi mới xin phép cha để viết lại lời cha và đăng lên www.memaria.org. Vì thế, đó là những chất liệu sống thật và cảm động. Xin kính mời quý vị theo dõi:
“Lúc đi hành hương lần thứ nhất, tôi không tin việc Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje. Tôi đi vì có giáo dân mời tôi. Đến lần thứ hai, tuy tôi không thấy Đức Mẹ Maria hiện ra nhưng tôi được một ơn nóng bỏng trong linh hồn. Tôi biết chắc rằng ơn Chúa Thánh Thần đã đánh động tâm hồn tôi cách mãnh liệt. Tôi cảm thấy mình thay đổi nhiều và khi trở về giáo xứ, các giáo dân của tôi cũng nhìn thấy sự thay đổi của bản thân tôi.
Các giáo dân mời tôi đi làm cha linh hướng cho nhóm hành hương của họ. Đó là nhóm hành hương nói tiếng Anh. Tôi nhìn thấy Chúa qua các chứng nhân đã được ơn Chúa mà từ bỏ mọi sự:
-Một trong các chứng nhân rõ ràng nhất là chị Nancy Latta. Chị kể câu chuyện đời sống của chị và của chồng chị là anh Patrick. Cuộc sống họ đã thay đổi hoàn toàn 100% khi được Đức Mẹ Maria tại Medjugorje đụng chạm. Các chứng nhân kể chuyện một cách đơn sơ và thành thật, đến nỗi cho dù có người vô tín, mù loà trong tâm linh nhất cũng phải nhìn thấy ơn hoán cải nơi các chứng nhân ấy.
-Khi chúng tôi đi thăm Trung Tâm Bài Trừ Ma Túy Cenacolo, thì rõ ràng chỉ có thuốc là Chúa Giêsu mới có thể chữa lành bịnh xì ke ma túy cho các thanh thiếu niên mắc bịnh thời đại này. Cách chữa lành là cầu nguyện và đọc Kinh Thánh.
Khi về lại giáo xứ của mình, hôm Chúa nhật Kính Mình Máu Thánh Chúa vừa qua, tôi dâng Thánh lễ tiếng Anh cho mọi người. Khi nói về lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria, tôi hỏi các giáo dân của tôi rằng:
“Liệu quý vị có thể gọi Chúa Giêsu là người yêu dấu của mình không? Liệu qúy vị có thể gọi Mẹ Maria là người yêu dấu (Sweetheart) của mình không? Liệu quý vị có thể đặt Chúa Giêsu là Trung Tâm cuộc sống của mình không? Quý vị có yêu Chúa Giêsu không? Ngài là Đấng Cứu Độ chúng ta, người khác và thế giới.”
Có người hỏi tôi rằng:
“Cha có thấy Chúa Giêsu không?”
Tôi trả lời họ rằng:
“Có, tôi thấy Chúa Giêsu rõ ràng qua Trung Tâm Bài trừ ma túy Cenacolo ở Medjugorje. Chúa Giêsu chữa lành những người trẻ bị ma túy hành hạ. Tôi thấy Chúa Giêsu qua hình ảnh một vị nữ tu người Ý nhỏ bé là nữ tu Elvira, một vị nữ tu sáng lập ra Trung Tâm này. Khi bà mở miệng nói ra thì lời nói của bà như lửa phun ra, hăng say, cháy bỏng, và có tác dụng chữa lành cho tâm hồn và thể xác kẻ khác. Đấy là hình ảnh của Chúa Giêsu đó!”
Nếu chúng ta đến Medjugorje thì hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn lành của Chúa mà thay đổi cuộc đời của ta. Đó là những giây phút hạnh phúc nhất của đời ta.
Khi tôi đến viếng Medjugorje, tôi vào nhà xứ và thấy có bộ lễ La Tinh của ai đó viết theo Taisé (?). Tôi bèn về viết lại bộ lễ bằng tiếng La Tinh và tiếng Anh, Đến lần hành hương thứ hai, tôi đem tặng cho nhà xứ Medjugorje hai bộ lễ ấy. Tôi rất cảm động và cảm mến sự hiện diện của Chúa Giêsu ở Medjugorje.
Trong nhóm hành hương của tôi chỉ có 4 người. Chúng tôi sống như trong gia đình. Chúng tôi đến gặp nhóm lớn ở nước Đức rồi đi chung với nhóm. Trong nhóm này, tôi gặp một cô thiếu nữ 17 tuổi rất trong sáng và đẹp đẽ. Cô ta đến từ tiểu bang Indiana. Tôi tập cho cô ta hát. Cô ta hát rất hay và trình diễn các bài hát luôn. Ba cô ấy chết khi cô còn nhỏ. Cô ta thương ba lắm. Ông ra đi để lại 6 đứa con cho bà vợ. Bà này phải lặn lội làm ăn kiếm sống và nuôi dạy các con. Cuộc sống gia đình vất vả vô cùng.
Tôi thấy Đức Mẹ Maria luôn chọn những nơi chốn đơn sơ, nghèo, có đồi núi để hiện ra. Dân làng Medjugorje sống nghèo khổ nhưng sùng đạo vô cùng. Họ sùng đạo như người dân xứ Bùi Chu, Phát Diệm ở Việt Nam nên chính quyền Cộng Sản không làm gì được. Vì thế Đức Mẹ thương những người dân ấy, Mẹ phù hộ cho họ và sử dụng họ để đem tình yêu của Chúa Giêsu đến cho thế giới. Hiện nay thế giới đang đi theo con đường riêng của họ, tức là đi vào con đường lầm lạc và bóng tối. Họ tự hủy diệt mình và lôi kéo người khác đi theo họ.
Do đó, Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje để dạy nhân loại 5 điều là:
- Cầu nguyện.
- Dấn thân trong Thánh lễ và chầu Thánh Thể.
- Đọc Kính Thánh để hiểu thấu Lời dạy của Thiên Chúa.
- Ăn Chay.
- Xưng Tội hàng tháng.
Đó là năm điều căn bản mà Đức Mẹ Maria dạy dỗ nhân loại tại Medjugorje vì bây giờ, tren thế giới còn có bao nhiêu người muốn đi xưng tội?
Ở Medjugorje, người ta xây dựng nhà thờ lớn nhưng không quá sang trọng như các Vương Cung Thánh Đường khác. Các lời trong Thánh Lễ cũng đơn giản nhưng đầy Thần Khí Chúa.
Đi hành hương về, tôi cảm thấy cuộc đời mình thay đổi. Tôi coi thường sự đời, không cho mình được nổi bật mà quên mình để dấn thân theo Chúa. Tôi đầu hàng Thiên Chúa. Khi ta đầu hàng Chúa KiTô thì ta có sự tự do hoàn toàn. Khi Chúa kêu gọi mình đi, mình trả lời xin vâng thì được tự do. Còn nếu ta đi theo cuộc đời để mê say tiến bạc thì ta sẽ bị tiền bạc cuốn hút đi. Ngày nào ta còn lo nghĩ đến chuyện trần tục thì ngày ấy ta tự giết mình bằng thuốc độc.
Vậy hãy mở lòng đón nhận Chúa đến để có tình yêu, an bình và hạnh phúc. Có Chúa ta sẽ có tất cả!”
Kim Hà 29/6/07 (Lễ kình Hai Thánh Cả Phêrô và Phaolô)
|