Bài 92: Mẹ Maria Buồn Bã Khi Có Biến Cố Khủng Bố 911§ Kim Hà Nguồn: Children Of Medjugorje
Tối 14/9/2001, khi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Ivan tại đồi Podbrdo thì anh Ivan nói rằng điều quan trọng trong cuộc hiện ra là Đức Mẹ Maria rất buồn. Thông thường thì Đức Mẹ Maria hiện ra với vẻ vui mừng, chỉ trừ Thứ Sáu Tuần Thánh thì khuôn mặt của Mẹ buồn thôi. Ivan nói rằng sở dĩ Mẹ buồn vì có nhiều con cái của Mẹ đã chết trong tai nạn khủng bố xẩy ra tại Mỹ Quốc. Như thường lệ, Mẹ chúc lành cho mọi người hiện diện và Mẹ cầu nguyện cho mổi người với đôi tay mở rồng. Rồi Mẹ ban một thông điệp như sau:
“Hoà bình, hòa bình và hòa bình. Hãy cầu nguyện cho hòa bình. Hãy cầu nguyện chung với Mẹ của các con cho nền hòa bình. Càm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Cũng vào ngày 14/9/2001, tại Vương Cung Thánh Đường Quốc Gia ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Tổng Thống Bush kể lại lời cầu nguyện của một phụ nữ mà ông tình cờ nghe được:
“Tôi cầu nguyện với Thiên Chúa để Ngài ban cho tôi một dấu hiệu chứng tỏ rằng Ngài đang ở đây!”
Đức Mẹ Maria phán:
“Medjugorje là dấu hiệu cho tất cả các con, cũng là lới kêu gọi để các con cầu nguyện và sống những ngày ân huệ mà Chúa đang ban cho các con.”
Chúng ta không phải là con mồ côi trong thế giới này. Cô thị nhân Marija đã thường lập lại lời Đức Mẹ Maria phán bảo:
“Xin các con đừng quên rằng Mẹ chính là Mẹ của các con và Mẹ rất yêu thương các con!”
Kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001 trở đi thì thế giới hoàn toàn thay đổi. Đó là một ngày đen tối trong lịch sử nhân loại, một điều sỉ nhục cho nhân phẩm loài người.” (Lời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II). Cả thế giới lặng nhìn trong sự bất ngờ khi thấy hàng ngàn người vô tội bị giết chết vì bọn khủng bố đã tấn công thành phố New York và Washington D.C.
Ai cũng tự hỏi tại sao việc này lại có thể xẩy ra được? Chúng ta mong mỏi có một câu trả lời cho biến cố ấy. Vậy chúng ta hãy trở lại với thông điệp của Đức Mẹ Maria ban ngày 25 tháng 8 năm 2001:
“Các con thân mến! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy quyết định sống thánh thiện. Hỡi các con nhỏ bé, mong rằng các con đặt sự thánh thiện lên hàng đầu trong tư tưởng và mọi tình huống, trong công việc và lời nói. Bằng cách ấy, các con sẽ thực hành sự thánh thiện. Dần dần, từng bước một, lời cầu nguyện và quyết định sống thánh thiện sẽ bước vào gia đình các con. Hãy sống thật với chính mình và đừng trói buộc mình với vật chất, nhưng hãy đến với Chúa. Xin các con đừng quên rằng đời sống các con qua mau như những đóa hoa. Càm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Nếu chúng ta xem kỹ lại thông điệp này một cách cẩn thận thì sẽ thấy bàn tay Đức Mẹ Maria hướng dẫn. Mẹ kêu gọi chúng ta sống thánh thiện, thánh thiện trong từng chi tiết, từng khoảnh khắc trong cuộc đời, trong lời nói, trong việc làm, và trong mọi tình huống. Mẹ kêu gọi chúng ta hãy đặt Chúa trên hết. Nếu chúng ta làm được điều Mẹ dạy thì từ từ, gia đình chúng ta sẽ trở lại và đời sống chúng ta sẽ thay đổi.
Tuy nhiên, Mẹ không ngừng ở đây, Mẹ năn nỉ chúng ta hãy sống thật với chính mình. Có phải đó là lời kêu gọi để ta ăn năn thống hối sâu xa không? Chúng ta cần nhìn lại cuộc sống mình để vứt bỏ tất cả những gì không thuộc về Chúa. Mẹ đã thật sự kêu gọi các con của Mẹ hãy ăn năn, thống hối.
Sau đó, Đức Mẹ Maria kêu gọi chúng ta rằng:
“Các con đừng trói buộc mình với vật chất, nhưng hãy cột chặt mình với Chúa.”
Kim Hà, 30/6/07
|