Bài Medu 106: Viết Thư Cho Đức Mẹ Medjugorje
§ Kim Hà
Nguồn: Children of Medjugorje,
Chúng ta đón mừng 26 năm mà Đức Mẹ Maria đã hiện ra tại làng Medjugorje. Đó là ngày 25/6/2007. Thông thường, chúng ta làm tuần Cửu Nhật để chào mừng Đức Mẹ Maria. Ai ai cũng được khuyến khích để thi hành việc này! Đây là một cơ hội để xem xét lại mối liên hệ của ta với Đức Mẹ Maria, và canh tân sự hứa hẹn là chúng ta sẽ tham gia học hỏi nơi trường học của Đức Mẹ. Mỗi người chúng ta có thể chọn một món quà để dâng lên cho Mẹ. Có thể đó là việc ăn chay, hoặc một quyết định tha thứ cho người khác, hoặc một sự từ bỏ không nói xấu kẻ khác, hoặc là một lời cầu nguyện trong Tuần Cửu Nhật, hoặc một lời cầu nguyện với Đức Mẹ, hoặc một bài thánh ca, thánh nhạc về Đức Mẹ mà ta yêu thích. Ta có thể viết thêm những lời cầu nguyện riêng tư cho Nữ Vương Hòa Bình!
Có rất nhiều cảm nghiệm của những người nhận ơn chữa lành. Họ đã viết cho Đức Mẹ Maria tại Medjugorje. Dĩ nhiên, Mẹ có thể đọc mọi sự trong trái tim ta về những gì mà ta muốn nói với Mẹ, ngay trước khi ta viết thư cho Mẹ, nhưng hành động lấy cây viết và tờ giấy ra để viết là một chuyện đáng kể.
Thật sự, khi ta viết thư cho Mẹ, chúng ta ngạc nhiên vì có những tư tưởng không ngờ được sẽ đến trong tâm trí ta và đó là ý Mẹ muốn cho chúng ta viết những gì. Do đó, đây là một cảm nghiệm đặc biệt thân thương đối với Mẹ. Nơi tâm hồn ta, với tình yêu triển nở, chúng ta sẽ yêu mến Mẹ hơn.
Mẹ Medjugorje sẽ trả lời tất cả những lá thư một cách trực tiếp trong trái tim chúng ta khi ta cầu nguyện. Và Mẹ luôn giữ lời hứa của Mẹ! Những ai muốn viết thư cho Mẹ thì có thể email về Email: memaria2000@yahoo.com , chúng tôi sẽ chuyển thư của quý vị khi đi hành hương tại Medjugorje hàng năm.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã thương chúng con mà đến thế gian viếng thăm chúng con trong suốt 26 năm trường. Chúng con cảm tạ ơn Mẹ đã luôn trung tín! Trong dịp lễ kỷ niệm này, chúng con xin hứa sẽ quay về để đáp lời kêu gọi của Mẹ và đáp trả tình yêu của Mẹ. Ave Maria!
Kim Hà, 18/7/07
|