chuacuuthe.com
Thư của Cha Bề trên Tu viện DCCT Huế
Cha Bề Trên và các anh em Nhà Hà Nội quý mến,
Lời đầu tiên, tôi và anh em trong cộng đoàn Nhà Huế kính chúc Quý cha, Quý thầy Nhà Hà Nội được tràn đầy ơn bình an và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, như Chúa Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ của Ngài.
Tôi cứ nhớ mãi kỳ thường huấn vừa rồi, trong lúc mỗi ngày cả Tĩnh say sưa nghe cha Avo chia sẻ, thì cũng là lúc lòng anh em nóng ran lên với tin tức dồn dập gởi về từ “Thái Hà”. Người ta nói “Máu chảy ruột mềm” thiệt đúng! Nhiều anh em gác chuyện riêng lên đường ra Hà Nội để hiệp thông. Nhà Huế cũng vậy, thầy Micae dù không còn trẻ nhưng đã sẳn sàng đi từ rất sớm, chỉ mong thêm sự hiện diện cho anh em được ấm lòng, rồi cha Giuse… Dù sự hiệp thông với anh em đã rất cụ thể, nhưng hôm nay, ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, tôi được thúc đẩy viết những dòng thư này gởi đến anh em, để sẻ chia và thông hiệp những đau khổ anh em đang chịu và niềm hy vọng ngày càng lớn dần lên.
Ai cũng nói anh em can đảm tôi thì nói anh em được Chúa thương. Vì mỗi lần nhìn những bức hình chụp đoàn người đông đảo tham dự Thánh lễ sốt sẳng tại nhà thờ hay nơi “Linh địa Đức Bà”, thửa đất bị chiếm đoạt, tôi tự hỏi ai dẫn họ về nếu không phải là Chúa. Anh em có gì để Chính quyền sợ, không đem dùi cui đến tận nhà xử lý mà cứ dùng đài, báo rêu rao ? Anh em có dân, một đoàn dân về bên anh em trong cảnh “dầu sôi lửa bỏng” mà cứ như trẩy hội lên đền. “Con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng”, người ta biết chứ, sức mạnh của đoàn dân kia là đức tin, động lực thúc đẩy họ là lòng sùng kính Mẹ, nên những cách đàn áp xem ra đã quá lỗi thời.
Có người nói anh em vững vàng trong cách đối phó, tôi thì nói anh em chắc chắn vì nắm giữ sự thật trong tay. Cứ nhìn các Giám Mục, các Linh mục từ khắp nơi trong Giáo tĩnh miền Bắc về hiệp thông thì rõ. Nếu chúng ta không có sự thật, dù các ngài thương mấy cũng không về, vì tình thương trong Kitô giáo không như “thương nhau trái ấu cũng tròn” mà tình thương luôn song hành cùng chân lý. Tôi quá cảm động khi nghe Đức Cha Thái Bình nói : “Xin chào các bạn tôi đi tù”. Tôi quá cảm kích khi thấy Đức Tổng Giám Mục đến Nhà Dòng thăm anh em, ra “Linh địa” cầu nguyện và đến tận nhà những người đang bị giam cầm để an ủi, động viên. Và tôi rất an lòng vì biết anh em mình không cô độc mỗi khi nhớ lại lời Đức Cha Giáo phận Vinh tuyên bố : “Việc của Thái Hà cũng là việc của Thánh Hóa cũng là việc của Vinh.”
Hôm nay lễ Suy Tôn Thánh Giá, khơi lên trong chúng ta niềm hy vọng: vì Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian tội lỗi, thì khi có Ngài, ta cũng sẽ chiến thắng sự gian dối của thế gian. Với niềm tin tưởng đó ta chỉ cần xin Chúa Giêsu Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn ở cùng chúng ta, mà chắc, các Ngài đã ở rồi.
Huế, ngày 14 tháng 9 năm 2008
LM JB. Nguyễn Minh Sang Bề Trên DCCT Huế
|