Bài Medu 116: Tâm Tình Của Đức Ông Peterson, Khách Hành Hương Đến Medjugorje
§ Kim Hà
Nguồn: SpiritofMedjugorje.org
Tôi luôn đi vào các nhà tù để thăm viếng các tù nhân. Tôi hay hỏi các tù nhân về đời sống cầu nguyện của họ ra sao. Các câu trả lời thường là:
“Con cầu nguyện khi con cần điều gì đó, nhưng con không nghĩ rằng lời cầu nguyện có ý nghĩa gì. Đó chỉ là lời cầu nguyện để khỏa lấp những sự trống vắng thôi.”
Từ ngữ “cầu nguyện để khỏa lấp nỗi trống vắng” đến từ những người đang chiến đấu. Có những người lúc bình thường không bao giờ cầu nguyện, hoặc có những người phủ nhận sự thật về Thiên Chúa nhưng khi họ bị tấn công, thì họ tự động dâng lời cầu nguyện để được sống còn.
Tôi nghĩ khi Đức Mẹ Maria đến Medjugorje để xin chúng ta cùng chia sẻ chương trình của Mẹ cho nền hòa bình thế giới. Vì thế Mẹ đòi hỏi chúng ta hãy cầu nguyện sốt sắng, chứ không phải chỉ cầu nguyện khi cần mà thôi.
Nếu khi cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới thì chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn là chỉ cầu cho bản thân mình được sống còn. Chúng ta đang cầu nguyện cho những nhóm người đông đảo sẽ tha thứ và chấp nhận tha thứ cho nhau. Chúng ta cầu nguyện cho nền hòa bình để mọi người có thể cầu nguyện, thờ phượng và cảm tạ Thiên Chúa, và để xin Chúa tha thứ vì chúng ta đã dự phần trong sự thù ghét và trả thù.
Khi chúng ta xin Chúa ban ơn chữa lành cho các quốc gia là ta xin quyền năng của Chúa vì uy quyền của Ngài vượt trên quyền lực của bất cứ quốc gia hay các quốc gia nào. Ngài là Đấng ban lệnh truyền và công lý.
Chúng ta nhận trách nhiệm cầu nguyện cho những người đã từ bỏ việc cầu nguyện, vì họ không còn niềm hy vọng hay sự bình an trong thời đại của chúng ta. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các tông đồ của Ngài và “cho những ai tìm được đức tin qua các ngài”. Chúng ta tìm được sức mạnh qua việc tiếp tục trông cậy và dâng hiến qua lời cầu nguyện.
Lời cầu nguyện gồm có lời cảm tạ Chúa cho nền hòa bình sẽ đến, và xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an trong nội tâm.
Kim Hà, 12/8/07
|