Bài Medu 118: Linh Mục Jozo Khuyên Khách Hành Hương Nên Ăn Chay
§ Kim Hà
Nguồn: ChildrenOfMedjugorje.com
Trong một buổi tĩnh tâm dành cho các khách hành hương nói tiếng Anh vào tháng 4 năm 2007, linh mục Jozo đưa một số điểm quan trọng có liên quan đến nhiều khách hành hương. Ngài thấy có hiện tượng xẩy ra là “du khách thiêng liêng” chứ không còn là khách hành hương, vì họ đến Medjugorje như một du khách. Các khách hành hương đến nhưng không thực hành và sống theo tinh thần của những thông điệp mà Đức Mẹ Maria dạy dỗ.
Cha Jozo nói rằng:
“Chẳng hạn như việc Ăn Chay, các khách hành hương đến lắng nghe thị nhân Vicka nói về việc Ăn chay vào buổi sáng, nghe các thông điệp về Ăn chay từ miệng của cô Vicka, nhưng trong ngày hôm ấy, họ ăn những bữa ăn dư đầy trong các khách sạn, ngay cả vào ngày thứ tư và thứ sáu. Họ còn đến các nhà hàng để dùng thức ăn ngon tại đó. Họ chẳng chú ý đến lời Đức Mẹ Maria dạy.”
“Giờ đây, có những nhà trọ không còn là những ngôi nhà trọ của giáo xứ để làm chứng như lời Đức Mẹ Maria dạy, mà các nhà trọ tự động trở thành các khách sạn 3 sao, 4 sao, và đại đa số nhân viên khách sạn không quan tâm đến các biến cố thiêng liêng ở Medjugorje.”
Cha Jozo mời gọi các khách hành hương hãy đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ Maria một cách nghiêm túc, hãy trở nên những chứng nhân của các thông điệp Mẹ dạy, và hãy sống 5 điều mà Mẹ ban cho trong mệnh lệnh của Mẹ:
- Cầu nguyện (cầu nguyện chuỗi Mân Côi bằng cả tâm hồn)
- Ăn chay (ăn chay vào các ngày thứ Tư và thứ Sáu bằng bánh mì và nước lã)
- Ðọc Kinh Thánh
- Xưng tội (Mẹ khuyên nên xưng mỗi tháng 1 lần)
- Dự Thánh lễ.
Cha Jozo đề nghị mọi người hãy bắt đầu ăn chay ở nhà trọ của mình tại Medjugorje. Hãy nói với chủ nhà trọ rằng:
“Xin các bạn kính trọng lời dạy dỗ của Đức Mẹ Maria.”
“Những người trưởng nhóm mang một trách nhiệm nặng nề, bởi vì hoa quả thiêng liêng của các khách hành hương bắt đầu từ những ngày họ ở Medjugorje và từ những thông điệp mà người trưởng nhóm truyền đạt cho khách hành hương. “
Cha Jozo nói rằng:
“Vào tháng 2 năm 2007, có một người trưởng nhóm đề nghị các người trong nhóm hành hương của ông ta hãy ăn chay bằng bánh mì và nước lã trong những ngày thứ tư và thứ sáu khi mà nhóm còn ở Medjugorje. Thế rồi, ông ta thông báo cho chủ nhà trọ, một gia đình Công Giáo ngoan đạo, hãy cho nhóm của ông ăn chay. Thế là hoa quả thiêng liêng bắt đầu triển nở từ Medjugorje.”
Đức Mẹ Maria biết rất rõ là mỗi người trong chúng ta đều có ít nhất là một gánh nặng mà chúng ta muốn dâng lên và phó thác cho Mẹ. Ai cũng muốn xin Mẹ giúp đỡ chúng ta. Tại Medjugorje, Mẹ luôn luôn ban cho chúng ta những phương tiện để chiến thắng ma quỷ . Tại sao chúng ta lại coi thường những thông điệp của Mẹ ngay trên mảnh đất mà Mẹ hiện ra và ban cho chúng ta? Chúng ta làm gì với những lời khuyên Từ Mẫu của Mẹ? Có những ai đã phải tiếc nuối vì đã thực hành chăm chỉ các thông điệp của Mẹ không? Mẹ của chúng ta có bao giờ lỗi hứa với chúng ta không?”
Ngày 25 tháng 3 năm 2007, Đức Mẹ Maria lại dặn dò chúng ta lần nữa:
“Các con thân mến! Từ trong trái tim, Mẹ muốn cám ơn các con vì đã từ bỏ mình trong mùa Chay. Mẹ muốn khuyến khích các con hãy tiếp tục sống chay tịnh với trái tim rộng mở. Hỡi các con nhỏ bé, bằng chay tịnh và từ bỏ, các con sẽ mạnh mẽ hơn trong đức tin. Trong Chúa, con sẽ tìm thấy một sự bình an thật sự qua lời cầu nguyện hàng ngày. Mẹ ở với các con và Mẹ không mỏi mệt. Mẹ mong muốn đem tất cả các con lên Thiên Đàng với Mẹ. Do đó, hàng ngày, các con hãy quyết định sống thánh thiện. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Chú thích: Trong tài liệu “The Didache”, là tài liệu của người Ki-Tô hữu vào thế kỷ thứ nhất, với đề tài là “The Doctrine of The Twelve Apostles.” Các Vị Tổ phụ của Giáo Hội Tiên khởi có nói rằng:
“Chúng ta đừng ăn chay vào thứ hai hay thứ năm như những người biệt phái làm, mà hãy ăn chay vào thứ tư và thứ sáu.”
Kim Hà, 12/8/07
|