Bài 175: Ngợi Khen và Cảm Tạ Chúa Trọng Mọi Tình Huống
§ Kim Hà
Nguồn: Praise the Lord
Trong thông điệp ngày 11 tháng 9 năm 1986, Đức Mẹ Maria tại Medjugorje đã phán :
"Các con thân mến,
Vào những ngày này, khi các con đang hân hoan tôn vinh thánh giá, thì Mẹ mong muốn thánh giá của các con cũng là một niềm vui cho các con. Hỡi các con thân mến, đặc biệt, các con hãy cầu nguyện để có thể chấp nhận bệnh tật và đau khổ với tình yêu, giống như Chúa Giêsu đã chấp nhận những nỗi thống khổ. Chỉ bằng cách ấy, Mẹ mới có thể vui mừng ban cho các con những ơn sủng và ơn chữa lành mà Chúa Giêsu cho phép Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ."
Vị linh mục chính xứ của chúng tôi là một thuyết trình viên trong một đại hội dành cho phái nam. Sau đó, ngài chia sẻ một cảm nghiệm của một thuyết trình viên khác trong đại hội ấy.
Ông ta ở trong lứa tuổi trên 30 và là cư dân của thành phố Cincinnati. Sau đây là phần tóm tắt của cuộc đời ông ấy :
"Tôi được sinh ra trong một gia đình Công Giáo tốt lành, gồm có 8 người con. Vì thế tôi luôn mong muốn có một gia đình đông con. Tôi lập gia đình và có một con. Sau đó, vợ tôi bị hư thai. Chúng tôi chấp nhận sự rủi ro và có đứa con thứ 2. Lần này, chúng tôi được thêm một trẻ có tâm trí bất bình thường (Down Syndrome). Vợ chồng tôi luôn chấp nhận mọi sự, và sinh thêm một người con khác. Chúng tôi luôn mong muốn có thêm con. Tuy nhiên, vì biết rằng mình không thể có con nữa nên chúng tôi sang Trung Hoa và xin con nuôi là một trẻ thơ. Thế là chúng tôi có 4 con.
Một ngày kia, chúng tôi đi chơi thì gặp nạn lụt lội. Vợ tôi gọi số khẩn cấp 911. Sau khi gọi số 911, vợ tôi gọi đường dây cầu nguyện và xin họ cầu nguyện cho gia đình chúng tôi. Khi nước lụt lên cao, vợ tôi kêu Danh Chúa Giêsu thật lớn để xin Ngài cứu giúp chúng tôi.
Đau đớn thay, tất cả gia đình tôi bị chết đuối, chỉ còn lại một mình tôi. Người ta tìm được xác 3 con nhỏ, rồi ngày hôm sau, người ta tìm được xác của đứa con thứ 4, và thêm một ngày sau đó, họ tìm được xác của vợ tôi.
Dù bị mất cả gia đình, tôi vẫn không giận dữ với Chúa. Tôi tiếp tục ngợi khen Thiên Chúa. Tôi nghĩ đến ông Thánh Gióp.
"Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,
tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi:
xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA!" (Gióp 1 :21)
Đức tin của tôi đã giúp tôi chịu đựng được bi kịch đau đớn của cuộc đời. Tôi biết rằng gia đình tôi đang ở một nơi tốt hơn và sau này, tôi sẽ gặp lại họ."
Một đức tin mạnh mẽ! Vào lúc cuối của buổi nói chuyện, ông ta hỏi cử tọa : "Nếu mọi sự của anh bị lấy đi, anh sẽ làm gì?"
Đó là câu hỏi cần phải suy nghĩ. Chúng ta thường phàn nàn và trách móc Chúa khi có những điều nhỏ xẩy ra không theo ý mình. Hãy nhìn đến những gì mà người đàn ông này phải gánh chịu. Thế mà ông ta vẫn ngợi khen Thiên Chúa!
Kim Hà dịch thuật,
20/2/2008
PRAISE TO GOD!
The messages from Our Lady of Medjugorje on September 11, 1986 :
"Dear children! For these days while you are joyfully celebrating the cross, I desire that your cross also would be a joy for you. Especially, dear children, pray that you may be able to accept sickness and suffering with love the way Jesus accepted them. Only that way shall I be able with joy to give out to you the graces and healings which Jesus is permitting me. Thank you for having responded to my call."
My pastor was a speaker at a men's conference on Saturday and he shared with us the powerful testimony of the speaker who preceded him. I do not recall his name. Father said he was in his mid-thirties and was from Cincinnati. This is just a brief synopsis. I know I am leaving out lots of details
This man was from a good Catholic family of 8 children so he wanted also to have a big family. He married and they had a child, but then the next pregnancy was a miscarriage. They accepted that and they had another child and this one had Downs Syndrome. They accepted that, and then had another child. Then found they could not have any more children. They accepted that, but wanted more children, so they went to China to adopt a baby. So now they had 4 children. One day the family was returning from somewhere and the roads were flooded. They got stuck and the wife called 911. Right after she called 911 she called her church prayer line and asked them to pray. As the waters were rushing upon them,she was shouting for Jesus to help them. Unfortunately, all of them drowned except this man. They found 3 of the children, then the next day they found the 4th child, and the next day after that they found the wife. Yet this man did not get angry with God. He praised the Lord. He quoted from Job, but I do not recall the verses. It was not the usual "The LORD gave and the LORD has taken away. Blessed be the name of the LORD." (Job 1:21) But the idea was the same. This man's faith got him through this horrible tragedy. He said he knows that his family is in a better place and someday he will join them. What faith!!!! At the end of his talk he asked the men, "If everything were taken from you, what would you do?"
That is something to ponder. We often complain to God when something small goes wrong. Look at what this man endured and yet he still praised God! Wow!
June Klins
February 20, 2008
Đọc nhiều nhất Bản in 20.02.2008. 07:48