MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 196: Cảm Nghiệm Mễdu
Thứ Tư, Ngày 10 tháng 9-2008

Bài 196: Cảm Nghiệm MễDu 196

§ Kim Hà

Nguồn: Medjugorje Witness 12-21-2007

Tôi gặp thị nhân Marija tại nhà của cô ấy ở làng Medjugorje, Nam Tư. Tôi kể cho cô ấy nghe rằng :

"Nhiều năm trước, tại thành phố New York, Hoa Kỳ có ông Thị trưởng Ed Koch đã tụ họp những người vô gia cư đang sống vất vưởng trên các đường phố của New York để giúp đỡ họ một cách cụ thể.

Trong một năm trường, ông Thị trưởng giúp những người vô gia cư có phương tiện nhà ở, quần áo, rồi ông giúp huấn nghệ để họ có thể tự túc mưu sinh. Ông dạy họ học làm những công việc nhằm phục vụ thành phố như: lái xe vận tải đổ rác để dọn sach thành phố, hoặc làm những việc cần tay nghề khéo léo. Mọi sự đều tùy thuộc vào sự cố gắng và quá trình học hành, làm việc của từng người. Số lương hàng tháng rất tốt, đủ để cho mọi người cần cho đời sống hàng ngày.

Tôi nói với cô Mirjana rằng :

"Có khoảng 2,600 người được huấn nghệ và được cung cấp nghề sau khi họ hoàn tất việc học. Vào cuối năm thứ hai, không một ai trong số 2,600 người còn làm việc cả. Cô có thể tưởng tượng được điều ấy không Marija? Tất cả đều từ bỏ việc làm hoặc là bị đuổi sở. Nếu họ sống nghèo khổ và vất vư ởng trên vỉa hè đều là do lỗi của họ."

Cô Marija trả lời :

"Không phải như vậy!"

Tôi nói tiếp :

"Marija, nhưng họ có cơ hội để làm việc mà."

Marija làm cho tôi giật mình khi nói:

"Có những sự nghèo khó nơi tâm trí."

Ngay lập tức, tôi hiểu những gì mà cô Marija muốn nói. Đó là một lời nhận xét làm tôi ngạc nhiên. Lời này có ý nghĩa sâu xa. Cô ấy không nói về sự thiếu giáo dục của những người này. Tôi ý thức rằng cô ấy muốn nói về những người bị tàn tật trong tâm trí khi còn nhỏ. Một số người đã thoát ra khỏi tình trạng ấy, nhưng một số khác thì không thể thoát ra được. Một em bé nếu không được nuôi dạy trong một gia đình gương mẫu thì sẽ bị tàn tật trong suốt cuộc đời của em ấy. Những người như thế sẽ bị "tàn tật" trong lối suy nghĩ và tinh thần. Họ không có tinh thần kỷ luật, không có khả năng để thi hành mọi sự với tinh thần trách nhiệm, không thể tạo ra các thành quả tốt.

Tuy nhiên cũng có những người như ông Tom Monahan. Nhờ có hệ thống tiệm bán bánh Domino’s Pizza mà ông đã trở thành triệu phú. Ông này trước đó là một trẻ cô nhi, không có cha mẹ, nhưng ông vượt thắng những khó khăn trên đường đời vì ông may mắn được ở trong một cô nhi viện có những nữ tu huấn luyện cách nghiêm túc.

Những người khác vượt trở ngại là nhờ gặp được những người hướng dẫn tốt biết giúp ý kiến, dạy bảo và cho họ những tư tưởng cao cả để họ xây dựng cuộc sống ổn định.

Nếu một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có người nghiện ngập, hay trong một vùng có chiến tranh, hay là ở nơi thiếu vắng tình yêu, mà chỉ có hận thù thống trị, nếu em ấy sống trong những nơi mà không ai yêu thương mình, làm sao trẻ ấy lại không cảm thấy mình cô đơn, cuộc sống mình vô giá trị, và em sẽ không có viễn tượng để thành công, không có lý do để gắng sức? Bởi vì khi em ấy té ngã, em không có một nơi nào để nắm giữ, để bám víu, thế là em rớt xuống cái hố mà em đã đào sẵn. Cũng có những người không có khả năng để yêu thương vì không được ai yêu thương họ.

Đó là những người có tâm trí què quặt và khó nghèo. Có những người sống trên hè phố vì họ không được cha mẹ hay người hướng dẫn chuẩn bị tinh thần hay giúp đỡ họ sống cuộc sống tốt lành. Điều đó không phải là vì họ không có khả năng thiên phú. Môi trường mà đứa trẻ sống có ảnh hưởng lớn trong đời sống của bé. Một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp đứa trẻ trưởng thành và có thể phát triển những gì mà Thiên Chúa ban cho họ.

Nói điều này không phải để nói về những nhóm người hư hỏng và lười biếng, hay những ai bị hủy hoại bới sự phí phạm. Có thể nói rằng những người làm điều xấu, hay những người nghiện ngập, sống lang thang ở vỉa hè, rồi họ kết thúc cuộc đời trong sự khốn khổ.

Chúa Giêsu Ki-Tô dạy chúng ta rằng :

"Là người Ki-Tô Hữu, tình yêu phải thắng vượt mọi sự, ngay cả đối với những ai tự đào hố chôn mình. Đức Mẹ Maria đã đến trái đất để chỉ dạy cho chúng ta những gì mà trái tim nhân loại cần. Đấy không phải là vật chất hay tiền bạc. Những gì mà trái tim nhân loại cần, ngay cả đối với những ai sống trên đường phố, thì đó là vì tình yêu. Đức Mẹ Maria kêu gọi chúng ta, những người con nhỏ bé của Mẹ, hãy trở nên dụng cụ của Mẹ để ban tình yêu cho người khác qua trái tim của bạn.

Kim Hà dịch thuật,
4/5/2008

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Medu 121: Hãy Tha Thứ Cho Nhau (9/12/2008)
Bài Medu 122: Ơn Chữa Lành Xẩy Ra Tại Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 123: Tại Medjugorje, Con Người Được Dẫn Đến Sự Thật (9/12/2008)
Bài Medu 124: Chúa Gửi Đến Các Dấu Hiệu. Các Con Đừng Sợ! Mẹ Ở Với Các Con! (9/12/2008)
Bai Medu 125: Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục Và Tôn Trọng Các Ngài (9/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 171: Ba Món Qùa (9/10/2008)
Bài Medu 172:các Dấu Hiệu Và Thông Điệp Mẹ Medjugorje Vào Tháng 12, 2007 (9/10/2008)
Bài Medu 173: Vicka Xuất Hiện Để Nói Chuyện Với Khánh Hành Hương Tại Medjugorje (9/10/2008)
Bài Medu 175: Ngợi Khen Và Cảm Tạ Chúa Trọng Mọi Tình Huống (9/10/2008)
Bài Medu 176: Cứ Ngợi Khen Chúa (9/10/2008)
Tin/Bài khác
Bài Medju #209 (1): Thánh Tượng Đức Mẹ Bị Phá Hoại. (9/12/2008)
Bài Medu 216: Lửa Cháy Trên Đồi Hiện Ra Tại Medjugorje, Vào Sinh Nhật Mẹ Maria, 8/9/2008 (9/12/2008)
Bài Medu 200: Ðức Hồng Y Tonini: “mễ-du Là Việc Làm Của Chúa Thánh Thần (9/9/2008)
Bài Medu 214: Hãy Lắng Nghe Lời Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình! (9/3/2008)
Bài Medu 213: Ðược Kêu Gọi Tới Sự Tự Hối (9/2/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768