MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đêm Bình Yên Trên Đất Đức Bà
Thứ Tư, Ngày 20 tháng 8-2008

www.chuacuuthe.com

ĐÊM BÌNH YÊN TRÊN ĐẤT ĐỨC BÀ

Tiều Phu

Lúc này đã là 2h30 ngày 20. 08 tại linh địa Đức Bà Thái Hà. Bà con giáo dân nơi đây một số đã say giấc trong các lều bạt, một số khác vẫn thì thầm lời kinh nguyện với tràng chuỗi mân côi, một số khác đang ngồi tán chuyện cười ra nước mắt về những tiểu xảo mà chính quyền bày ra mấy ngày nay.

Ngoài trời đang mưa rất lớn. “Có lẽ Mẹ đang khóc thương cho những đứa con hư hỏng dám bày trò quỷ quái để hại anh chị em mình” – Mấy chị còn thức tán gẫu như thế.

Không có chỗ trú, mấy chú công an chạy vội vào lều bạt của các bà xin trú mưa. Mấy bà trừng mắt. Sau rồi nghĩ tới nghi lui, các bà vui vẻ đón tiếp mấy chú . Vậy là cả mấy chú công an ngồi tán gẫu với mấy bà. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những xã giao:

- Chú đang ở cấp bậc nào?
- Đại úy ạ.
- Lương tháng bao nhiêu?
- Vỏn vẹn ba triệu thôi, cụ ạ
- Giữ trật tự an ninh ở đây, có được phụ cấp thêm đồng nào không?
- Tuyệt nhiên là không ạ.
- Thế còn cơm nước thì ăn ở đâu?
- Dạ, tui cháu bỏ tiền túi ra, chứ ai cho.
- Mấy thằng đầu gấu sáng nay đến quậy phá chúng tôi cầu nguyện, sao mấy chú không can thiệp.
- Dạ, chưa có lệnh của sếp
- Sếp của các chú xúi tụi nó đến quậy phá tụi tôi phải không?
- Dạ, có trời mới biết, tụi cháu chịu thua.

Cứ thế mấy bà huyên thuyên chuyện này qua chuyện nọ với mấy chú an ninh cho tới tận 4h.

Trời tạnh mưa. Bóng đèn điện bên linh đài Đức Bà được bật sáng. Các ông các bà đi lễ sáng ghé qua linh đài cầu nguyện với Đức Bà. Vậy là một đêm bình yên nơi linh địa đã trôi qua. Vẫn chưa thấy quân nghiện hút được thuê mướn (theo như thông tin ngầm cho biết) đến quậy phá.

Tiêng chuông nhà thờ vang lên. Bây giờ đã là 4h30. Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay có lẽ sẽ vẫn là ngày trảy hội về nơi linh địa Đức Bà nhờ phản ứng ngược từ những thông tin sai lệch, gian trá của truyền thông nhà nước

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Diễn Biến Tại Linh Địa Đức Bà Ở Thái Hà Vẫn Còn Phức Tạp (8/21/2008)
Chiêu Bài “mật Ngọt Chết Ruồi” (8/21/2008)
Hình Ảnh Lễ Tạ Ơn Tại Đan Viện Xitô Thánh Giuse Tại Lucerne Valley, San Bernadino, California (8/21/2008)
Hình Ảnh Đức Tgm Hà Nội Tới Thăm Giáo Phận Kết Nghĩa Orange, Nam California (8/21/2008)
Hình Bầu Trời La Vang (8/21/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Thái Hà Tối 20/8 (8/20/2008)
Hậu Quả Tai Hại Của Thứ Truyền Thông Méo Mó (8/20/2008)
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - A, # 1 (8/20/2008)
Cuộc Hội Ngộ Thắm Đượm Tình Chúa - Tình Người (8/20/2008)
Sống Lâu Nhờ Dinh-dưỡng Okinawa (8/20/2008)
Tin/Bài khác
Các Phép Lạ Tiêu Biểu Tại Mễ Du , # 5 (8/19/2008)
Medjugorje, Các Thị Nhân Ngày Nay # 6 (8/19/2008)
Nội Dung Chính Của Các Sứ Điệp Mễ Du # 4 (8/19/2008)
Giới Thiệu Về Mễ Du, Nam Tư (hay Medjugorje, Nước Bosnia) # 3 (8/19/2008)
Luyện Ngục #1 (8/19/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768