MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Gặp Gỡ Chúa
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 8-2008

www.memaria.org

GẶP GỠ CHÚA

Gặp gỡ Chúa là mục đích tối thượng và cùng đích của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta có được mọi thứ mà không gặp được Chúa thì cũng bằng không. Có nhiều cách gặp gỡ Chúa:

§  Phaolô gặp Chúa khi đang tìm cách bách hại những người tin Chúa.

§  Bà Maria Madaglêna tìm xác Chúa nhưng đã gặp Chúa Giêsu phục sinh.

§  ông Lazarô trong mồ đã sống lại khi gặp Chúa.

§  Các người phong hủi gặp Chúa và đã được chữa lành.

§  Đôi tân-hôn tại Cana gặp Chúa đã được chúc phúc với đầy rượu ngon.

§  Ông Nicôdêmô gặp Chúa đã được mở một con đường tái sinh.

Ngày nay chúng ta gặp Chúa trong cầu nguyện để nghe tiếng Chúa vì Lời Chúa là của ăn; để cầu xin Chúa vì chúng ta luôn yếu đuối.

Chúng ta gặp Chúa trong bí tích Thánh-Thể để được biến đổi nên chi thể của Người và có thể sống như thánh Phaolô đã nói:“Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi”.

Đặc biệt chúng ta gặp Chúa gián tiếp qua các tha nhân, để cùng nhau chia sẻ  trong tình huynh đệ.

Nếu mỗi ngày chúng ta có 86,400 dollars để chi tiêu. Con số đó có đủ cho chúng ta không ? Vậy mà nhiều người, trong số đó có tôi thường than là thiếu.

Con số 86,400 không phải là con số giả tưởng mà là một con số thực. Mỗi ngày Chúa cho chúng ta đồng đều 24 giờ. Mỗi giờ có 3,600 giây, vị chi là 86,400 giây. Đó là những nén bạc Chúa trao. Mỗi tíc tắc qua đi, chúng ta đều phải tính sổ.

Chúng ta thường than là không có giờ. Nhưng tính sổ lại, tôi thấy bỏ phí rất nhiều. Mỗi ngày không biết tôi gặp gỡ Chúa được mấy phút. Nói chuyện với Chúa mà tâm trí tôi để đâu đâu. Chúa đến nhà tôi mà tôi lại lang thang ngoài đường. Chúa nói với tôi: “Nếu con muốn theo ta, phải bỏ mình, vác thập giá của con mà theo!”. Tôi nhìn thánh giá muốn vác mà sao thấy nặng nề,  đưa vai ra rồi lại bỏ xuống. Muốn theo Chúa mà còn ngần ngại, tiếc rẻ không muốn từ bỏ những đam mê trần tục. Xin quý vị cầu nguyện cho tôi.

“Lạy Chúa, nhờ Chúa Giêsu, Con Chúa đã hạ mình xuống, Chúa đã nâng đỡ loài người sa ngã lên. Con đây là kẻ sa ngã, xin thương xót con. Tình yêu khiêm nhường của Chúa Giêsu luôn là sức cứu độ con, là chốn con nương tựa, là trường học của con, là sự sống dẫn đưa con về cõi trường sinh muôn đời.

Xin cho con tìm gặp và được ẩn náu trong Tình-Yêu Chúa.  Amen”

Ân-Vũ/2008

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/14/2008)
Olympia 2008: Cộng Sản Tàu Đang Lừa Đảo Thế Giới (8/14/2008)
Maximilian Kolbe, Vị Thánh Hiện Đại (8/14/2008)
Chân Dung Trung Thực Của Các Thánh Nhân Thiên Chúa (8/14/2008)
La Vang: Xây Dựng Tình Hiệp Nhất (8/14/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Video Clip # 89: Medjugorje Và Không Khí Thánh Thiêng. (8/18/2008)
Ai Cầu Nguyện Sẽ Không Bao Giờ Mất Đi Niềm Hy Vọng (8/13/2008)
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta (8/13/2008)
Mẹ Maria Lìa Trần (8/13/2008)
Audio Clip # 1: Con Cần Chúa, Ngày 13/8/2008. (8/13/2008)
Tin/Bài khác
Lòng Tôn Sùng Đức Mẹ Vô Nhiễm Của Thánh Maximilien Kolbe (8/12/2008)
Hỏa Ngục, # 6: (8/12/2008)
Dòng Đức Mẹ Đồng Công, Tỉnh Dòng Mẹ Lên Trời Thành Kính Phân Ưu (8/12/2008)
Tác Phẩm: Ở Cuối Hai Con Đường (8/12/2008)
Ơn Lạ Của Mẹ La Vang (8/12/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768