MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Video Clip # 62: Thánh Thérèse Thành Lisieux, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Chủ Nhật, Ngày 3 tháng 8-2008

Nguồn: www.memaria.org

Thánh Têrêsa sinh năm 1873 và qua đời năm 1897, khi chị Thánh mới được 24 tuổi. Chị Thánh được biết đến qua lòng yêu mến Chúa  và con đường nhỏ bé.

Xin kính mới quý vị và các bạn nghe và đọc tác phẩm: Truyện Một Tâm hồn, trên trang nhà www.memaria.org 

CN264: Những Lời Nói Đáng Ghi Nhớ Của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

§ Kim Hà

Những Lời Nói Đáng Ghi Nhớ Của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

  1. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.
  2. Vào lúc 8 tuổi: Con không nuối tiếc vì đã dâng chính mình con cho tình yêu!
  3. Vào lúc 13 tuổi: Con thấy mình bất lực khi diễn tả bằng ngôn ngữ loài người.
  4. Vào lúc 15 tuổi: Bất cứ điều gì là đặc tính của đời sống hay những biến cố bất ngờ của nó… đối với trái tim yêu đương, thì đều là điều tốt cả.
  5. Vào lúc 15 tuổi: Con sẽ tìm những phương tiện để đi đến Thiên Đàng bằng 1 con đường nhỏ, rất ngắn và rất thẳng.
  6. Tháng 7, năm 1896: Tôi chưa bao giờ tặng Chúa Nhân Từ một điều gì, trừ tình yêu. Và Ngài sẽ đáp trả tình yêu ấy.
  7. Điều quan trọng trong đời sống không phải là những hành động vĩ đại, nhưng là tình yêu vĩ đại.
  8. Năm 1895: Mọi sự là ảnh hưởng trực tiếp do tình yêu của Cha chúng ta.
  9. Tôi phải ở nhỏ bé và trở nên càng ngày càng nhỏ bé hơn.
  10. Ơn Thiên Triệu của tôi là tình yêu.
  11. Con không chết mà con đang đi vào cuộc sống (trong thư gửi cho cha Belliere, viết từ bịnh xá, ngày 9 tháng 6 năm 1897. Teresa chết 4 tháng sau đó)
  12. Têrêsa chết: Tôi sẽ ỡ Thiên Đàng mà làm điều tốt cho trái đất.
  13. Mọi sự đều là ân sủng bởi vì mọi sự đều là món quà của Thiên Chúa.
  14. Không có tình yêu thì mọi hành động dù là sáng giá nhất cũng kể như không có gì.
  15. Chúng ta hãy đi tới trong bình an, đôi mắt chúng ta hãy hướng lên Thiên Đàng, đó là mục đích duy nhất của mọi công khó của chúng ta.

Kim Hà chuyển ngữ,

 3/8/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Truyền Tin Với Đức Thánh Cha Tại Bressanone (8/4/2008)
Một Mục Sư Tin Lành Đã Trở Lại Công Giáo Tuyên Dương Phép Thánh Thể (8/4/2008)
Mẹ Và Ngôn Ngữ (8/4/2008)
Đức Thánh Cha Gioan Phaolo Ii & Những Làn Khói (8/4/2008)
Thánh Thể (8/4/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Video Clip # 59: Nhạc Ca Ngợi Chúa Để Xin Ơn Chữa Lành: Shine, Jesus, Shine (4/10/2015)
video Clip # 65: Thánh Margaret Mary Alacoque, Vị Thánh Rao Truyền Về Thánh Tâm Chúa Giêsu (8/3/2008)
Linh Mục Nguyễn Hữu Thy Bài 8: Lộ Đức: Đức Bà Cứu Kẻ Liệt Kẻ Khốn! (8/3/2008)
video Clip #64: Thánh John Vianney, Curé Of Ars. Quan Thầy Của Các Linh Mục (8/3/2008)
Video Clip #63: Thánh Ignatio Thành Loyola, Đấng Sáng Lập Dòng Tên. (8/3/2008)
Tin/Bài khác
Các Cuộc Hiện Ra Và Thông Điệp Đức Mẹ Kibeho, Bài # 1 (8/2/2008)
Nô Lệ Tình Dục: Chuyện “tao Không Vô Nhà Thờ Đâu” (8/2/2008)
Tình Yêu Và Đau Khổ (8/2/2008)
Lối Đi Của Con Kiến (8/2/2008)
Video Clip #58: Pontmain, Mẹ Hiện Ra Với Hai Thị Nhân Nhỏ Năm 1871. (8/2/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768