Một Ngôi Trường Tình Thương Đáng Thương!
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà anh chị em ân nhân thân mến.
Cha Antôn Đinh Bá Cẩn, một linh mục đồng hương của chúng ta được cử về làm phó xứ Mẹ Thiên Chúa (Nhà thờ Tân Minh), thôn 5, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Về đây, cha đặc biệt lo lắng cho giáo họ Mẹ Lên Trời, một điểm truyền giáo ở vùng sâu vùng xa thuộc thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, cách xa giáo xứ 15 cây số.
Đây là vùng núi đá hoa cương(granit), sỏi sạn cằn khô, thiếu nước, thiếu điện, thiếu ánh sáng văn minh. Mấy năm trước, có đàn voi lạc về đây phá phách, quật chết mấy người, nhà nước phải mướn chuyên gia Thái Lan bắt dời đến môi trường khác. Khối dân ở đây hầu hết là việt kiều Campuchia tị nạn”càp duồn”(chặt đầu Việt Nam) năm 1970. Họ làm ăn thất bại từ nhiều nơi khác, bị đói nghèo quá phải quy tụ về nơi đất hoang vu xa xôi này để kiếm sống. Họ tới đây đã hơn sáu bảy năm. Họ sống trong láng trại lụp xụp, mỗi gia đình một lều làm bằng cây rừng che bẳng tấm bạt ny lông.
Tổng số dân khoảng hơn ba ngàn, trong đó có trên 700 giáo dân. Dân trí thấp kém, họ sống rất thô sơ chật vật, kiến thức còn mộc mạc hoang sơ. Chẳng những khó khăn về sinh kế, bữa đói bữa no. Về mặt tôn giáo, họ cũng gặp không ít trở ngại. Lâu năm không có linh mục, quá đói nghèo, cuộc sống xô bồ, lăn lộn với cái ăn cái mặc, gia đình họ rất rối rắm: Kết hôn với dân ngoại, bỏ vợ, theo chồng người, không được giảng dạy, học hành giáo lý. Trước đây giáo dân phải vượt qua chặn đường 15 cây số lầy lội đầy khe suối hiểm trở mới đến được nhà thờ. Chính quyền địa phương còn gây nhiều khó khăn khi giáo dân quy tụ nhau làm việc phụng thờ, đọc kinh cầu nguyện. Trước đây đã có vài cha ghé tới, cử hành thánh lễ trong tư gia. Cũng có lần Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan tới đây.
Dịp phục sinh năm 2006, cha Antôn Cẩn còn giúp xứ Vinh Tân (Lagi) đã tới đây cử hành tam nhật thánh trong ngôi nhà nguyện bằng cây lá nền đất, trống lộng như lều chợ. Từ ngày đó tinh thần sống đạo ngày càng tiến triển. Nhưng cũng từ đó chính quyền địa phương mấy phen tới lập biên bản về việc xây dựng trái phép.
Từ ngày cha AnTôn Cẩn chính thức đặc trách lo Điểm Truyền Giáo này, nhờ ơn Chúa và Mẹ nhân lành, cha Antôn với bầu nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần tông đồ hăng say dấn thân truyền giáo phục vụ, trong vòng mấy tháng giúp địa phương này, Giáo Điểm chính thức trở thành giáo họ, mang tên MẸ LÊN TRỜI. Về mặt đời, chính quyền địa phương đã thừa nhận đây là một giáo họ chính thức có ngôi nhà nguyện hợp pháp.
Giáo dân hết sức phấn khởi lo tu bổ nơi thờ phượng, tuy bằng cây rừng lợp lá đơn sơ còn trống lộng chưa có vách che, nhưng đã có nền tráng xi măng sạch sẽ, có cổng, có đường dẫn vào, xứng đáng làm nơi cử hành Thánh Lễ, cầu nguyện, đọc kinh phụng vụ.
Đau lòng trước con em mù chữ, trình độ văn hoá thấp kém, cuộc sống khó khăn vất vả, thiếu thốn kinh tế, các em không đủ điều kiện vượt vùng sâu vùng xa ra thị trấn theo học văn hoá Cha Antôn rất bức xúc. Cha đã vận động dân chúng chặt cây, mua lá, làm được ngôi trường tình thương để dạy miễn phí cho các em không phân biệt lương giáo. Ngôi trường 2 phòng lợp lá còn trống lốc như quý cha và quý vị thấy. Ngôi trường tình thương thật đáng thương! Xin quý cha, quý thầy và bà con tiếp tay với Ngài lo cho các em nghèo được đến trường để biết đọc, biết viết, vì hầu hết các em bị thất học do không có trường, xa trường, và nghèo đói.
Bên vấn đề giáo dục cha Antôn Cẩn còn quan tâm đến đời sống vật chất của những dân trong vùng.
Ở đây nguồn nước rất hiếm, dưới mặt đất khoảng 8 mét là đụng đá bàn, cha Antôn Cẩn có dự định khoan một cái giếng và đặt máy lọc nước cho bà con lấy nước uống, vì nguồn nước hiến và vôi nhiều.
Cha đã lập kế hoạch cấp đất và tôn (thiếc) cho những gia đình nghèo. Hiện nay cha Antôn Cẩn có 10 lô đất (một giáo dân hiến tặng), đang thiếu tôn, sườn cây để dựng nhà. Ngài còn muốn giúp dân nghèo không có nhà, không có đất, không có công việc làm nhiều hơn nữa, nhưng lực bất tòng tâm.
Xin quý cha, quý thầy, và bà con đồng hương cộng tác với ngài lo cho những con người nghèo khổ thiếu thốn mọi thứ.
Người đưa tin
Fx. Đinh Thế Khiêm
Địa chỉ liên lạc với cha Antôn
Linh mục Antôn Đinh Bá Cẩn
G.x Mẹ Thiên Chúa (nhà thờ Tân Minh),
Thôn 5, xã Tân Đức, huyện Hàn Tân, Bình Thuận.
Đt: 062.879.287 091.8850972.
|