MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN 928 : Cộng Tác Với Chúa.
Thứ Hai, Ngày 7 tháng 7-2008

Cô Anh là một Việt kiều từ Pháp lặn lội về Việt Nam để tìm lại người bạn cũ của mình. Sau bao nhiêu cố gắng, cô đã tìm ra manh mối của người bạn gái là cô Hạnh. Cuối cùng, hai người bạn gặp gỡ nhau và cô Hạnh kể lại câu chuyện của đời mình cho bạn nghe:

«Tôi vào tu trong một nhà Dòng, nhưng sau năm 1975, các cơ sở của nhà Dòng bị nhà nước tịch thu, và các nữ tu bị đuổi ra khỏi Dòng. Chúng tôi sống bơ vơ nên sau một thời gian, tôi trở về nhà và buôn bán mưu sinh. Sau đó, tôi gặp anh Bình. Anh cũng đã từng là một tu sĩ. Nhà Dòng của anh bị đóng cửa và anh cũng trở về nhà.

Trong thời gian quen biết, cả hai chúng tôi đi buôn bán và chuyên chở hàng hóa bằng phương tiện xe lửa. Một hôm trên chuyến xe lửa, bỗng nhiên tôi bị rớt chiếc dép, anh Bình vội vàng nhảy xuống xe lửa để mong lượm chiếc dép cho tôi. Sau đó, khi anh nhảy vội lên tàu lửa để đi tiếp thì rủi thay, anh bị trợt chân, thế là bánh xe lửa cán dập nát đôi chân của anh. Từ đó, hai chân anh bị cắt cụt hai chân đến phần háng. Anh trở thành một người tàn tật, sống lây lất qua ngày. Còn tôi thì hối hận vì sự sơ ý của mình mà anh Bình bị mắc nạn. 

Sau đó, tôi quyết định lấy anh Bình làm chồng dù cho gia đình tôi phản đối cách quyết liệt. Cha mẹ tôi sợ rằng khi lấy anh Bình làm chồng thì cuộc đời tôi sẽ vất vả và đau khổ. Tôi bèn nói với cha mẹ rằng:

«Mỗi lần con nhìn thấy anh Bình mất đôi chân thì con nghĩ đó là do sự vô ý của con. Nếu con không lấy anh thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình!»

Rồi từ đó, chúng tôi có con với nhau. Chồng tôi luôn tìm mọi cách để giúp đỡ tôi trong công việc mưu sinh hàng ngày. Chúng tôi sống với nhau vì ân tình. Tôi săn sóc anh với nhiệt tình và sự biết ơn. Anh yêu thương tôi với tất cả sự trân trọng. Anh có thái độ lạc quan và quảng đại. Đời sống cầu nguyện của anh rất sâu xa. Khi tôi may vá thì anh chuẩn bị những sợi chỉ để giúp tôi. Anh cố gắng làm tất cả những gì mà đôi tay anh có thể làm được  Chúng tôi sống rất khổ cực nhưng lại rất tương đắc.»

Nghe xong câu chuyện, cô Anh ngỏ ý muốn gặp cả hai vợ chồng cô Hạnh để giúp đỡ họ. Lúc được gặp anh Bình, cô Anh giật mình khi thấy anh ấy dùng đôi tay để nhảy lên chiếc ghế, trông cách anh ấy nhảy thì giống như hình ảnh một con cóc. Khi cô Anh hỏi thăm sức khỏe anh Bình thì anh mỉm cười vui vẻ, đôi mắt anh rực sáng lên,  anh nói:

«Thì mình phải cộng tác với Chúa chứ!»

Ánh mắt long lanh và rực sáng và lời nói đầy xác tín của anh Bình đã làm cho cô Anh ngạc nhiên và xúc động. Tại sao lại có người vững niềm tin và chấp nhận sự thử thách một cách cao thương như thế? Trái tim của cô Anh thổn thức và được đánh động cách mãnh liệt. Cô thay đổi hoàn toàn từ đấy. Cô tìm lại được đức tin nơi Thiên Chúa mà trước đây vì cơm áo, cô đã đánh mất đức tin của gia đình để lại.

Thật sự, lúc ban đầu, cô Anh tưởng rằng mình là người giúp đỡ vật chất cho gia đình anh Bình bớt vất vả, nhưng thật ra, anh Bình lại là người giàu có trong tâm linh. Anh đã giúp cô Anh tìm lại Thiên Chúa và sự tín thác nơi Ngài!

Kim Hà

7/7/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN 929 : Cuộc Đời Lắm Nỗi Đắng Cay! (7/9/2008)
Bài 930: Năm Nguyên Nhân Làm Sớm Già Nua. (7/9/2008)
Bài 931: Ơn Chúa Thánh Thần. (7/9/2008)
CN 932: Đặc Tính Linh Đạo Chúa Thánh Thần. (7/9/2008)
CN 933: Có Chúa Ki-tô, Ta Có Khả Năng Nhìn Thấy (7/9/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 927 : Lời Cầu Nguyện Của Người Mẹ. (7/7/2008)
Tin/Bài khác
Cn 926: Lòng Tử Tế Là Món Quà Quý Giá. (7/6/2008)
Cn 924 : Cảm Nghiệm Của Hai Tân Linh Mục Tại Orange County. (7/3/2008)
Cn 923 : Chúa Thánh Thần Hoạt Động Mạnh Mẽ. (7/3/2008)
Cn 922 : Chuỗi Tràng Hạt Giúp Tìm Ra Thủ Phạm. (7/3/2008)
CN652: Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, Giám Mục Gương Mẫu (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768