CN 5785: TẠI SAO CHẾT SỚM?
Mấy hôm nay, tôi toàn nghe những tin buồn về một số người trẻ:
1. Một người bạn của con tôi đi chơi ở hồ Havatsu, tiểu bang Arizona. Không hiểu anh ta làm sao mà chết đuối tại đó. Lúc chết anh ấy chỉ khoảng 40 tuổi. Chỉ còn vài tuần nữa là anh ấy làm phù rể cho đám cưới một người bạn thân.
2. Chiều nay, Huynh Đoàn Đa Minh chúng tôi đi đọc kinh Mân Côi cho một người trẻ, mới khoảng 50 tuổi. Anh ấy ngủ và chết luôn trong giấc ngủ. Không biết nguyên nhân vì sao.
3. Người bạn thân của con tôi mới có 40 tuổi mà bị cao máu nhưng hay đi nhậu mà không chịu uống thuốc cao máu thường xuyên. Một buối sáng người bạn chung phòng của anh thấy anh bị ngất trong phòng vệ sinh. Người bạn lập tức gọi xe cứu thuơng chở anh vào bịnh viện. Anh bị tai biến mạch máu não. Miệng anh bị méo, không nói được mà chỉ ú ớ. Bác sĩ cố gắng chữa trị nhưng giờ thì anh ấy bị liệt nửa người. Máu của anh ấy có khi lên đến 230.
4. Tôi thấy trong bản thông tin của nhà thờ Thánh Linh có một người trẻ sinh năm 1981 mà đã qua đời, không biết nguyên do.
Tôi nghĩ vì những người trẻ phải làm những công việc đòi hỏi nhiều suy nghĩ và có nhiều áp lực. Thêm vào đó, họ chịu nhiều áp lực về tài chánh vì phải mua nhà, mua xe. Thêm áp lực về gia đình nên có thể vì thế mà bị cao máu. Có thể họ không đi bác sĩ thường xuyên để thử máu nên không biết bịnh mà điều trị bịnh.
Mà đã bị cao máu nhưng không uống thuốc đều nên dễ bị tai biến mạch máu não mà bịnh liệt hay chết sớm.
Vì thế, giới trẻ cần được nhiều lời cầu bầu của các bậc cha mẹ, ông bà, cô dì chú bác để yểm trợ tinh thần và cầu xin Ơn Trên che chở, bảo vệ và chúc phúc.
Xin mọi người luôn cầu nguyện cho những người trẻ cũng như những người già nua để cuộc đời họ tốt đẹp, bình an và mạnh khoẻ. Amen.
Kim Hà, 18/10/2022
|