CN 5675: THÁNH PHÊRO
Chuyện kể rằng:
Có vị Giáo Hoàng đang hấp hối. Ngài có một lời thình cầu là được chôn cất trong một ngôi mộ ở dưới nền Toà Thánh Vatican. Lúc đó, ngài không thể biết rằng lời xin của ngài lại dẫn đến một sự khám phá lớn lao nhất của thế kỷ thứ 20.
Năm 1939, khi Đức Giáo Hoàng chết. Người ta khai quật dưới nền của Đền Thánh Phero để chuẩn bị ngôi mộ cho ngài. Khi các người thợ đang đào bới thì một người thợ té ngã. Anh ta cảm thấy mình như đang ở một thế giới khác. Anh ta thấy mình ở giữa những bức tường cổ xưa, được sơn với những hoa hồng và trái cây. Tại đó có những con đường ẩn khuất, có những đền thánh và bàn thờ được xây dựng trong nhiều thế kỷ.
Cũng có một ngôi mộ của một người phụ nữ mà bia mộ có ghi khắc những dấu hiệu của người Kito hữu. Vậy nơi đó là gì? Có thể đó là nơi mà Thánh Phero được chôn cất. Sau một thời gian thì truyền thống nói rằng Toà Thánh Vatica được xây dựng trên ngôi mộ của Thánh Phero.
Đó là ngôi mộ của người chài lưới. Người ta đi tìm xương của Thánh Phero. Vì ngôi mộ của Thánh Phero đã bị mất trong lịch sử hơn 1,500 năm rồi.
Người ta đã từng tìm kiếm rất lâu nhưng chưa thành công tìm được. Đức GH Pio XII đã quyết định đi tìm nên ngài mướn một đội đi đào xới để đi tìm xương cốt của Thánh Phero.
Câu chuyện gây chấn động là sau khi trải qua 75 năm tìm kiếm, Đức GH đã yêu cầu một người có giếng dầu hoả giàu có ở Texas để tài trợ cho việc tìm kiếm xác của Thánh Phero.
Tại sao một người đã phản bội Chúa Giêsu lại trở nên thánh thiện khiến cho mọi người phải xếp hàng để mong nhận được bóng của ngài phủ trên mình và chữa lành cho mình?
Chúng ta hãy luôn trông cậy và can đảm. Hãy luôn nhớ rằng Vị Giáo Hoàng Tiên Khởi là Thánh Phêro luôn cầu bầu cho chúng ta ở Thiên Đàng.
Hãy luôn yêu mến và đi theo Chúa Giêsu qua Viên Đá Tảng mà Chúa xây dựng Hội Thánh Chúa. Đó chính là Thánh Phero.
Thánh Phero là chìa khoá mở đường cho chúng ta đi theo Chúa Giêsu.
Lạy Thánh Phero, xin cầu bầu cho thế giới, giáo hội và gia đình của mỗi người chúng con. Amen.
Kim Hà, 24/9/2022
|