CN 4252:TỈNH TÁO TRƯỚC SỰ THANH TẨY
Nguồn: Spiritdaily.com
Những sự kiện lớn lao đang xẩy tới. Chúng ta đang nhìn thấy những điều nguy hiểm và đe doạ ngày càng lớn lao. Thị trường chứng khoán lung lay. Một thế giới của phồn vinh giả tạo với vẻ hào nhoáng cũng sẽ kết thúc sớm thôi. Nước Bắc Hàn với vũ khí nguyên tử. Nước Nga có các điệp viên tấn công vào thế giới ảo. Nước Trung Hoa với nạn dịch khủng khiếp. Những cơn bão táp ngày càng lớn và nguy hiểm hơn.
Cơn bão Michael đánh vào những khu đông dân cư. Bão Dorian phá huỷ đảo Bahamas. Nước Úc với nạn cháy rừng. Vùng núi rừng Amazon lửa cháy không tắt. Nạn cháy rừng và nạn trượt bùn nổi lên khắp nơi.
Những sự dữ đến bất ngờ. Máy bay trống rỗng vì không có khách du lịch. Các tiệm buôn bán cũng không có khách hàng. Toà Thánh Vatican trống vắng. Ngôi nhà thờ Giáng Sinh ở Đất Thánh cũng đóng cửa vì lo sợ nạn Corona virus. Giáo phận Roma ngưng các Thánh Lễ dành cho công chúng trong ít nhất là một tháng. Các đấng bản quyền kêu gọi một ngày ăn chay.
Có bao giờ sẽ có những trường hợp khẩn cấp xẩy ra cho một quốc gia không? Có thiết quân luật không? Có khi nào cuộc bầu cử Tổng Thống ở Hoa Kỳ phải tạm ngừng không?
Dường như chúng ta đang ở trong thời kỳ cảnh cáo của Lòng Chúa Thương Xót. Theo một lời tiên tri ngày 19 tháng 3 năm 2017 thì:
"Trong lúc này chúng ta có chuỗi kinh Mân Côi, và có những lời ngợi khen Chúa. Khi ta hiệp thông với Chúa thì sẽ nhận được tất cả những sự bảo vệ của Thiên Đàng. Lúc này các tà khí của bóng tối được phép xuất hiện vì lòng giả dối và ước vọng của loài người. Sẽ có những biến cố được tỏ lộ với toàn bộ chương trình và đó là sự thanh tẩy."
Lời tiên tri khác xuất hiện 2 năm về trước, vào đúng ngày lễ kính Thánh Giuse. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2010, nội dung lời tiên tri như sau:
“Hãy chạy lại với Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Maria khi Mẹ hiện ra trên cây sồi. Mẹ bảo rằng:
"Sự sáng chỉ được tìm thấy bởi những ai siêng năng cầu nguyện trong lúc mọi sự đang trở nên rối rắm."
Chúng ta cần chạy tới khẩn cầu Thánh Cả Giuse. Ngài cũng đã hiện ra tại Fatima trong dịp Đức Mẹ Maria hiện ra với ba trẻ thị nhân tại đó vào năm 1917.
KINH CẦU XIN THÁNH GIUSE
Kính lạy Ông Thánh Giuse; chúng con là kẻ khốn nạn chạy đến cùng Ông Thánh Giuse; chúng con đã xin Rất Thánh Đức Bà là bạn Cực Thánh Người cứu giúp, thì lạy xin Ông Thánh Giuse phù hộ cho chúng con nữa.
Người vốn kính mến ĐứcThánh Đồng Trinh chẳng hề mắc tội tổ tông truyền, Người đã yêu dấu Đức Chúa Giêsu như cha yêu con vậy; vì những lẽ ấy, chúng con xấp mình xin Ông Thánh Giuse dủ lòng thương đoái đến chúng con là kẻ Đức Chúa Giêsu đã đổ máu Thánh ra mà chuộc tội; chúng con cũng xin Người dùng quyền thế đỡ vực chúng con trong lúc túng ngặt nữa.
Lạy Ông Thánh Giuse là Đấng khôn ngoan, xưa đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu và Đức Bà, xin bênh vực chúng con là dòng dõi riêng Đức Chúa Giêsu. Lạy Cha rất thương, chớ để chúng con sai lầm mắc phải những sự dị đoan tà thuyết hay lan ra như ÔN DỊCH vậy.
Ông Thánh Giuse là Đấng rất mạnh hãy cứu chữa chúng con; xin Ngài ngự trên trời giúp sức cho chúng con đang phải chống trả các chước ma quỉ, xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì xin lại che chở Hội Thánh Đức Chúa Trời cho khỏi mọi chước kẻ thù cùng sự khốn khó
làm vậy; lại xin cầu bầu cho hết mọi người chúng con được theo gương lành Người đã dẫn lối, và cậy trông ơn thêm sức cho chúng con ăn ở trọn lành ở đời này; lại được chết lành và được lên Thiên Đàng hưởng phúc đời đời. Amen.
Kim Hà, 11/3/2020
|