CN 4250: LỜI THỊ NHÂN MEDJUGORJE: VI TRÙNG CORONAVIRUS KHÔNG SỐNG LÂU
Khi trao đổi về thông điệp ngày 25/2/2020, thị nhân Medjugorje là cô Marija Pavlovic đã nói với LM Livio trên đài phát thanh Radio Maria rằng:
“Con vi trùng này là sự dữ, nó không đến từ Thiên Chúa. Tôi biết là tình trạng này không kéo dài, nhưng đối với chúng ta thì đây là lời mời gọi để bắt đầu một cuộc sống mới."
"Chuỗi Mân Côi đã chiến thắng trong cả ngàn trường hợp rồi. Chúng ta hãy bắt đầu với việc đọc kinh Mân Côi trong gia đình mình. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãy này."
"Chúa Giêsu nói rằng có những loại ma qủy chỉ có thể chạy trốn bằng lời cầu nguyện và ăn chay. Để đối phó với loại vi trùng này thì chúng ta cần bắt đầu cầu nguyện và ăn chay."
"Trong khi chuỗi Mân Côi của Đức Mẹ Maria là một loại vũ khí chiến đấu với kẻ thù thì chúng ta cần nhở mặc Áo Đức Bà vì đó cũng là một loại vũ khí chống kẻ thù và những hành động tấn công của hắn."
"Liệu chúng ta có lo sầu về dịch Coronavirus không? Xin đừng lo, vì khi chúng ta mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì chúng ta tuyên xưng mình là con của Đức Mẹ và Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta."
Lạy Mẹ Maria, chúng con cám ơn Mẹ đã ban Áo Đức Bà Mầu Nâu đặc biệt cho chúng con vì Áo này rất quan trọng trong thời đại cuối.
Lạy Mẹ yêu dấu, chúng con cảm tạ Mẹ. Chúng con hứa sẽ đọc thêm chuỗi Kinh Mân Côi và đeo Áo Đức Bà Mầu Nâu để xin sự bảo vệ và che chở đầy quyền thế của Đức Mẹ Maria và của Chúa Giêsu. Amen.
Kim Hà, 11/3/2020
|