CN 4218: Các Linh Hồn Luyện Ngục
Trong chuyến hành hương năm 2014 do Kim Hà tổ chức, đi từ California sang thăm Ba Lan và Medjugorje, chúng tôi luôn cầu nguyện chung khi ở trên xe bus và khi thăm những nơi thánh thiêng.
Hôm ấy là ngày 31/10/2014, ngày Halloween cũng là ngày ma quỷ, theo lịch trình thì nhóm chúng tôi ngồi trên xe bus để đến Đền Thờ Đức Mẹ Đen Czestochowa và Jasna Gora.
Lúc ấy có một số người ngủ gật, cũng có những nhóm nhỏ đọc kinh nho nhỏ chung với những ai ngồi gần mình.
Bỗng dưng cháu Huy (khoảng 40 tuổi) xin lên phía trên để kể một càm nghiệm. Cháu cầm micro trong xe bus và kể rằng:
"Khi xe chúng ta đi qua các nghĩa địa nằm gần đường đi thì có các linh hồn vui mừng bay theo xe chúng ta. Họ nói với con rằng:
'Chúng tôi chờ xe này đã từ lâu rồi vì từ đó đến nay không có ai cầu nguyện cho chúng tôi mà chỉ có xe này là có nhiều người cầu cho chúng tôi. Vì thế chúng tôi vui mừng đi theo xe để được hưởng lời cầu nguyện của quý bạn."
Khi mọi người nghe cháy Huy kể cảm nghiệm thì ai cũng tỉnh ngủ và sốt sắng cầu cho các linh hồn với chuỗi Kinh Mân Côi và chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa.
Theo một nữ tu ở Đền Thánh Đức Mẹ Đen thì ngày 31/10 hàng năm là ngày xấu nhất trong một năm.
Kim Hà, 2/11/2019
|