CN 4093: LÀM TUẦN CỬU NHẬT THÌ CHÚA CHỮA LÀNH
Chiều nay tôi nhận được một cú điện thoại từ một người bạn trẻ tên Maria ở tiểu bang Virginia gọi qua. Cô cho biết là vừa gửi cho tôi Tuần Cửu Nhật Chúa Kitô Vua bằng tiếng Anh để tôi đem lên các websites của nhóm chúng tôi giúp cho có thêm nhiều người cầu nguyện để được ơn chữa lành.
Qua đó, cô kể về những phúc lành mà người ta nhận được sau khi làm xong Tuần Cửu Nhật này. Cô kể là:
"Em có quen một người đàn ông Mỹ trong nhóm của em. Anh ta vốn là người đồng tính. Anh ta ăn ở thân mật với một người bạn trai khác như là vợ chồng. Sau khi anh ta đọc xong Tuần Cửu Nhật này thì anh ta không còn muốn có lối sống chung chạ với người đồng tính. Người bạn trai của anh ta cũng làm Tuần Cửu Nhật luôn. Sau đó, anh này cũng quyết định từ bỏ lối sống cũ để sống như những người đàn ông bình thường khác."
Cô Maria kể rằng cô quyết dâng ngày đời của mình cho Chúa quan phòng. Cô là người giỏi tiếng Anh nhưng cứ mỗi lần cô đi làm việc thì bị đau ốm nặng. Tuy nhiên khi cô đi cầu nguyện, hoạt động tông đồ và giúp đỡ người khác thì cô khoẻ mạnh. Vì thế cô dành hết thì giờ làm việc cho Chúa và cầu nguyện nhiều. Tôi hỏi nếu cô độc thân mà không có ai chu cấp thì làm sao mà sống?
Cô trả lời:
"Chúa làm được mọi sự mà chị. Chính là Chúa đã lo cho em nên em vẫn cảm thấy sống yên ổn mà không có nhiều nhu cầu."
Cô Maria đang hoạt động trong nhóm Sùng Kính Máu Thánh Chúa. Trong khi sinh hoạt ở nhóm này, cô đã nhận được nhiều ơn lành như được thấy hình ảnh của Chúa trong Mặt Nhật. Cô được gặp gỡ những người bạn cùng cầu nguyện sốt sắng với nhau. Mỗi người đều nhận được vô vàn những cảm nghiệm thiêng liêng tốt lành.
Tôi đã khuyến khích cô viết tóm tắt ra nhưng ơn chữa lành và các phép lạ nhãn tiền do Chúa ban cho các bạn cô và cho cô. Khi nhận được nhưng lời kể vắn tắt ấy thì tôi sẽ viết thành những cảm nghiệm hầu làm cho đức tin của các đọc giả được củng cố và vững bền hơn.
Tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa!
Kim Hà, 26/10/2018
|