Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Cn 4073: Cảm Nghiệm Về Một Vị Linh Mục Tuyệt Vời
|
|
Thứ Ba, Ngày 18 tháng 9-2018
|
CN 4073: Cảm Nghiệm Về Một Vị Linh Mục Tuyệt Vời
Góp Nhặt Từ Facebook
Họ đạo của con ngày xưa có một cha xứ rất là năng động. Ngài đi đến đâu cũng thấy nhà thờ cũ cũng hư. Ngài làm nhiều nhà thờ và đi xin tiền nhiều nơi trong nước. Lúc bấy giờ chưa có Việt Kiều vì là trước năm 1975. Cha xin tất cả những gì mọi người cho. Khi ngài đến nhà ai xin tiền thì chủ nhà mời ngài ăn trầu nhưng ngài ngã giá là phải cho tiền. Ai cho bao nhiêu ngài cũng lấy. Ngài đã bỏ công ra xây dựng nhà thờ 17 năm mới hoàn thành.
Cuộc đời của cha ấy dường như không nghỉ ngơi. Có một đặc điểm là ngài không thích nhà giàu mời cơm, ngài nói:
"Họ chú trọng hình thức nhiều quá, cha chỉ cần chén cơm trắng và một quả trứng luộc và một chút nước mắm là đủ rồi. Cha đang cần tiền hơn là cần ăn."
Ngài đi xin tiền rồi bị lật xe, các hành khách dẫm đạp lên ngài tưởng chừng như mất mạng. Bù vào sự năng nổ đó thì ngài lại thích đánh cờ tướng. Khi vào trận là ngài bất kể quận trưởng hay huyện trưởng nào muốn gặp thì cũng phải chờ bên ngoài. Ngài đánh cờ quên cả ăn cơm. Đối phương biết ý nên giả thua thì ngài mới chịu nghỉ ngơi.
Mỗi ngày ngài lên lớp dạy giáo lý, trẻ con nhỏ lớn trong túi có bao nhiêu là cho cha hết, khỏi ăn sáng luôn. Một buổi như vậy là cha mua được 1 bao xi măng để xây nhà Chúa. Ôi ngài thật tuyệt vời!"
Khuyết Danh
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|