Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Cn 4057: Sống Hết Lòng, Chết Dễ Dàng
|
|
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 7-2018
|
CN 4057: SỐNG HẾT LÒNG, CHẾT DỄ DÀNG
Sáng nay, tôi được mời đến tham dự một Thánh Lễ để cầu nguyện cho linh hồn một vị nữ bác sĩ Nhi Khoa vừa qua đời đột ngột tại tiểu bang Pennsylvania. Tuổi đời của bà chỉ mới 66.
Tôi được nghe người bạn của bà đọc tiểu sử của bà. Thật là một tấm gương ngời sáng của tình thương.
Bà Elizabeth tốt nghiệp Y Khoa năm 1977 tại Sàigòn. Bà tận tình chăm sóc các bịnh nhân tí hon của mình. Khi có bịnh nhân nào thiếu máu thì bà hiến máu tặng cho bịnh nhân ấy. Bà thương yêu các bịnh nhân của bà như con ruột của mình. Sau đó, bà vượt biên và gặp gỡ người chồng tương lai tại trại tỵ nạn. Hai vợ chồng có hai người con: một trai, một gái.
Khi nghe có những người nghèo cần có quần áo mặc thì bà lên lầu, đi tìm những quần áo của hai con bà còn để lại trong gác xép. Trong lúc bà loay hoay soạn các túi quần áo thì bà qua đời tại đó. Khi chồng bà thấy sao lâu quá mà bà chưa xuống nhà thì ông gọi bà nhưng không nghe trả lời. Lúc ông lên lầu thì mới hay là bà đã ra đi vĩnh viễn từ lúc nào rồi.
Chồng bà vốn là một Hướng Đạo Sinh nên ông luôn sống trong tình trạng "Sắp Sẵn". Mỗi lần đi ra khòi nhà, ông thường vác một ba lô cồng kềnh đi theo. Bạn bè và gia đình thường thắc mắc tại sao ông phài vác ba lô nặng như thế. Tuy nhiên, cũng nhờ vác ba lô đi theo nên ông đã từng tặng áo mưa cho người thình lình bị gặp mưa giữa đường. Ông giúp dù che cho người gặp nắng gắt. Ông cho người khát những chai nước lọc. Ông tặng kẹo cho các bạn hữu khi lượng đường trong máu họ tình cờ xuống rất thấp.
Hai vợ chồng họ luôn giúp đỡ người khác mà không nề hà điều gì. Giờ đây bà được Chúa đưa về Thiên Đàng hưởng phúc, còn ông thì bàng hoàng thương tiếc vợ hiền. Một điều đau lòng cho gia đình là chỉ còn một tháng nữa thì con bà lập gia đình. Tiếc là bà không còn ở thế gian để cùng chung vui với gia đình.
Xin Chuá cho bà sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin Chúa lau khô nước mắt của những người thân thương trong gia đình ông bà!
Kim Hà, 21/7/2018
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài khác
|
|