|
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 6-2018
|
CN 4045: GIAY PHUT CUOI
Ông Robert Kennedy, Bộ Trưởng Tư Pháp và cũng là em trai của Cố Tổng Thống John F. Kennedy đã bị ám sát vào tháng 6 năm 1968. Đến nay là 50 năm.
Lời cuối của ông, theo như lời kể của một nhân viên trẻ của khách sạn khi cậu nhỏ ấy cố gắng nâng đầu của người hấp hối lên cao trước khi ông chết.
Người trẻ ấy tên là Juan Ramirez, năm nay được 67 tuổi, đã nhớ lại như sau:
"Tôi quỳ xuống bên canh ông ta và tôi thấy đôi môi ông mấp máy. Tôi bén kê tai mình bên cạnh miệng của ông và tôi nghe ông hỏi:
"Mọi người an toàn chứ?"
Theo lời tường thuật của StoryCorps, cũng liên quan đến National Public Radio và Fox News.
Tôi đáp:
‘Vâng, mọi người đều bình an."
Thế rồi tôi đặt tay xuống nền gạch lạnh và nâng đầu ông Kennedy lên để làm cho ông được thoải mái. Tôi cảm thấy một dòng suối máu tuôn ra nơi các ngón tay của tôi.
“Tôi nhớ rằng mình có một chuỗi tràng hạt trong túi áo sơ mi, tôi bèn lấy tràng hạt ra khỏi túi áo, tôi nghĩ rằng ông Kennedy cần tràng hạt này nhiều hơn tôi. Tôi choàng tràng hạt quanh tay phải của ông và đưa ông đi.
Điều mới tiết lộ là chính Romero đã tậng chuỗi tràng hạt cho ông Robert Kennedy.
Kim Hà, 6/6/2018
|
|