Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Cn 4031: Lòng Biết Ơn Thiên Chúa Và Các Ân Nhân
|
|
Chủ Nhật, Ngày 3 tháng 6-2018
|
CN 4031: LÒNG BIẾT ƠN THIÊN CHÚA VÀ CÁC ÂN NHÂN
LTS: Lá thư rất chân thành bầy tỏ niềm vui và nỗi buồn của một phụ nữ:
Ngày 2 tháng 6 năm 2018
Chúng tôi dự đám cưới của con gái và chuyến công du Á Châu xong, khi về đến phi trường LAX thì nghe tin Mẹ của tôi đang trong giờ hấp hối. Chúng tôi là hai người con duy nhất bà mong chờ. Tạ ơn Chúa là cả hai đã về kịp khi Mẹ của tôi còn tỉnh trí nhưng rất yếu. Khoảng 10 giờ sau thì bà đã được Chúa gọi về vào 1 giờ sáng Tháng 5 năm 2018. Tôi cảm thấy diễm phúc được bên cạnh Mẹ vào đêm cuối cùng và trong giây phút bà lìa đời. Mẹ của tôi đã từ chối không tiếp tục lọc máu (thận hư) nữa vì bà đã mệt mỏi đi lọc máu tuần 3 lần và đã kéo dài qua năm thứ 7. Bà biết nếu không lọc máu thì sẽ chết trong vòng 2-3 tuần và bà đã chấp nhận và xuất viện để về nhà chờ chết trong chương trình "hospice".
Trong thời gian 2 tuần cuối đời, Mẹ của tôi rất là bình an, vui vẻ và sẵn sàng đón nhận cái chết một cách can đảm. Không như những thời gian trước mà bà rất là sợ hãi khi nghe tin người bạn già qua đời vì bà sợ Chúa gọi bà tuy là thân xác đau đớn và tinh thần chán chường.
Lần này, bà đã bình tĩnh điện thoại cho 3 linh mục thân thương để mời làm tang lễ cho bà; và dặn các con nếu bà được Chúa gọi ra đi trong đâù tháng 5 thì cố gắng có tang lễ cho bà trước ngày Chúa về Trời vì bà nghĩ là Chúa sẽ cho một Ơn Huệ đưa các linh hồn đang đền tội về Thiên Đàng. Bà rất có lòng kính mến Đức Mẹ một cách đặc biệt và có niềm tin nơi Lòng Thương Xót của Chúa. Vì thế nên bà hân hoan chờ Chúa gọi cùng với hai điều bà dự định và mong muốn đã được xẩy ra viết ở trên.
Tạ ơn Chúa đã thương xót Mẹ của chúng tôi và ban cho bà được ơn Chết Lành. Và cũng không quên cám ơn các bạn bè xa gần đã hiệp ý cầu nguyện và một số người bạn đã dong duỗi vất vả trong hành trình trần gian. Tôi khóc và thương nhớ Mẹ nhiều lắm và nay mới thấu nỗi lòng mất Mẹ như thế nào khi không còn Mẹ nữa!!! Mẹ đã sống với gia đình chúng tôi trong những năm tháng trước chuyến đi du lịch qua Á Châu và làm đám cưới cho con gái út nhưng nay trở về thì không còn Mẹ nữa.
Hụt hẫng là Mẹ tôi ra đi quá bất ngờ và sau tang lễ Mẹ xong thì những kỷ niệm với Mẹ cứ làm nước mắt tôi cứ tuôn trào mãi. Thôi đành gạt nước mắt thương nhớ Mẹ kẻo hại đến sức khoẻ và để vui cùng gia đình con gái lớn vì một hài nhi sắp chào đời.
Hai tuần qua, tôi ở bịnh viện và ở nhà con gái lớn để giúp cháu trong thời gian cháu vừa sanh xong. Nay đã một tháng mà Mẹ của tôi đã về với Chúa, tôi cố gắng kiếm thời giờ để viết thư này cám ơn mọi người đã giúp cho tang lễ của Mẹ tôi rất là cảm động và tốt đẹp.
Gia đình xin 4 thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu cho các ân nhân của gia đình.
Thay mặt đại gia đình xin Cảm Tạ, HN
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|