Mầu
nhiệm Chúa Ba Ngôi – Ước mơ
của Thiên Chúa cho tôi trở thành
một
thành viện trong gia đình của Ngài.
Mỗi
khi chúng ta làm dấu Thánh Giá trên
người và đọc rằng: “Nhân
danh Cha và Con và Thánh Thần”;
là chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm
Chúa Ba Ngôi. Đạo Công Giáo có
nhiều mầu nhiệm và mỗi mầu nhiệm
đều có những ân sủng, khúc
mắc, khó hiểu và lối giải thích
riêng tư của nó. Một trong những
mầu nhiệm này là mầu nhiệm Chúa
Ba Ngôi mà chúng ta mừng kính vào
Chúa Nhật hôm nay. Mỗi lần nghe nói
đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng
ta thường hay chú ý đến những
câu hỏi có tích cách lo-gíc
thí dụ như: Làm sao ba mà lại
là một được? Một Chúa mà
có ba ngôi là như thế nào?
Chúng ta có thể nghĩ đến cách
giải thích của Thánh Partick về điều
này qua cái lá “tam điệp”
(shamrock) rằng đây chỉ là một
cái lá có ba nhánh nhỏ. Có
ba nhánh nhỏ nhưng chỉ là một lá
cây mà thôi. Thật ra, có thể
nói là không có một hình ảnh
nào có thể diễn tả được
sự huyền bí, khúc mắc, nhưng rất
tuyệt vời của mầu nhiệm Thiên
Chúa Ba Ngôi.
Thay
vì cố gắng tìm hiểu mầu nhiệm
Ba Ngôi Thiên Chúa với những công
thức toán học và khoa học, chúng
ta hãy nhìn mầu nhiệm này như
là một sự tìm tòi huyền bí
và thích thú về Thiên Chúa mà
chúng ta tôn thờ. Sách Giáo Lý
Công Giáo dậy rằng màu nhiệm
Chúa Ba Ngôi là: Mầu nhiệm mặc
khải, mầu nhiệm đức tin và mầu
nhiệm tình yêu. Mầu nhiệm Chúa
Ba Ngôi là điều mà Thiên Chúa
muốn hé lộ cho chúng ta biết về
Ngài là ai và thuyết phục chúng
ta về tình yêu và sự chăm sóc
của Ngài cho mỗi người chúng ta.
Với tâm tình này chúng ta hãy
thử tìm hiểu về mầu nhiệm Thiên
Chúa Ba Ngôi xem sao nhé!!!
Ngôi
thứ Nhất - Ngôi Cha – Thiên Chúa
bộc lộ cho chúng ta biết Ngài là
người Cha như thế nào!!!. Thiên
Chúa cho chúng ta biết Ngài không
phải là một Thiên Chúa ở xa
xôi, một ông chủ uy quyền và độc
đoán như đã được dậy
dỗ cho những thế hệ cha ông của
chúng ta thời xa xưa, khi đạo Công
Giáo mới vào Việt Nam. Mà ngược
lại, Thiên Chúa giống như một
người cha, người ba, người bố
trong một gia đình của mỗi người
chúng ta. Một người cha luôn giữ
lời hứa chăm sóc và lo lắng cho
con cái của mình trong nhà. Một
người cha không mong muốn gì ngoài
những điều tốt đẹp nhất cho
con cái của mình. Ngôi Cha đã
làm mọi điều để mỗi người
chúng ta được gọi là con cái
và sống trong tình yêu thương
chăm sóc của Ngài.
Ngôi
thứ Hai - Ngôi Con – Khi Chúa Giêsu
giáng thế làm người, Ngài không
xuống trong uy quyền và tài năng,
nhưng Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến
với loài người chúng ta với một
tâm tình “tự hủy” bỏ đi
tất cả những gì thuộc về Thiên
Chúa, để hoàn toàn trở thành
con người một trăm phần trăm giống
hệt như mỗi người chúng ta, như
Thánh Phaolô viết “Đức
Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy
trì địa vị ngang hàng với Thiên
Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút
bỏ vinh quang măc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân sống như
người trần thế”
(Philipphê 2:6-7). Nhiều người Do Thái
thời xưa đã trông chờ một
một đấng Cứu Thế sẽ đến
giải phóng họ bằng sức mạnh của
quân đội và uy quyền của chính
trị. Nhưng không, Chúa Giêsu, ngôi
Hai Thiên Chúa đến như một người
anh em, một người bạn. Ngài sáng
lập vương quốc của Thiên Chúa
không bằng sức mạnh nhưng bằng
tình yêu dâng hiến hy sinh chính bản
thân của mình. Ngoài mục đích
cứu rỗi nhân loại thoát khỏi tội
tổ tông và mở lại cánh cửa
Thiên Đàng đã bị đóng
kín khi ông Adam và bà Eva ăn trái
cấm, thì Ngôi Con còn mang một trọng
trách khác nữa cũng không kém
phần quan trọng. Đó là giới
thiệu với loài người chúng ta về
tình yêu vô biên và lòng
thương xót nhân ái bao la của
Chúa Cha dành cho con người. Ngài làm
việc này với mục đích là
giúp chúng ta cảm nhận được
từ trong đáy tim của mình là có
một sơi dây tình cảm gia đình
giữa “Thiên Chúa và con người,”
ngõ hầu chúng ta sẽ yêu mến
Thiên Chúa chứ không phải là sợ
hãi và lo âu sẽ bị trừng phạt
vì những sự yếu đuối của
chúng ta.
Ngôi
thứ Ba – Chúa Thánh Thần –
Thiên Chúa không biến mất khi Đức
Chúa Giêsu thăng thiên về Trời.
Nhưng ngược lại, Thiên Chúa còn
xích lại gần gủi hơn nữa với
con người. Thiên Chúa ngự trị
trong lòng mỗi người chúng ta. Mỗi
lần trái tim của chúng ta bị rung
động hay chúng ta cảm thấy vui mừng
hoặc xót xa với những tình huống
về những gì xẩy ra chung quanh nơi
chúng ta sinh sống, đó chính là
những giây phút mà Chúa Thánh
Thần chạm đến con người, con tim
của chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn
đồng hành với chúng ta trong đời
sống với một tâm tình yêu thương
và giúp chúng ta mỗi ngày trở
nên giống Ngài nhiều hơn. Thiên
Chúa luôn luôn ở trong Giáo Hội
để nuôi dưỡng chúng ta bằng
những bí tích và Lời của Ngài.
Một điều quan trọng hơn nữa là
Thiên Chúa đang hiện diện trong thế
giới ngày hôm nay và Ngài liên
lục biến đổi mỗi người chúng
ta với hy vọng rằng chúng ta sẽ trở
thành một thành viên đắc lực
và trung tín trong gia đình của Thiên
Chúa.
Chúng
ta có cảm nhận được cái “mơ
ước” bình thường và đơn
giản của Thiên Chúa không? Đó
là “Ngài hy vọng rằng chúng ta
sẽ trở thành một thành viên
trong gia đình của Đấng Cứu Thế.”
Thiên Chúa cho mỗi người chúng
ta hoàn toàn tự do để làm cho
mơ ước bé nhỏ của Ngài
thành sự thật, hay nó sẽ mãi
mãi vẫn chỉ là “ước mơ”
mà thôi!!!! Chúng ta có muốn cho
Thiên Chúa được toại nguyện
không? Cái thách đố và vấn
nạn của chúng ta là mỗi người
sẽ làm thế nào, sống đời
sống “Đạo và Đời” ra
sao để chung ta có thể chống lại
những thu hút, mời mọc của xã
hội vật chất, ích kỷ, tranh đua,
v.v…nơi mà mỗi người chúng
ta đang sống, ngõ hầu chúng ta có
thể sống xứng đáng là một
thành viên trong gia đình, trong giáo
xứ, trong xã hội và đặt biệt
là trong gia đình của Chúa Ba Ngôi.
Đây
là một sự thật về mầu nhiệm
một Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa của
chúng ta. Chúa Cha, Con và Thánh Thần
yêu thương mỗi người chúng ta
rất sâu đậm và nâng niêu
chúng ta với một tình yêu vị
tha vô bờ bến.
Xin
mạn phép được kết thúc bài
chia sẻ này với lời cầu nguyện
với Chúa Ba Ngôi của linh mục Nguyễn
Cao Siêu, Dòng Tên
……
Lạy
Chúa Ba Ngôi,
Ngài
là mẫu mực của tình yêu tinh
ròng,
xin
cho các Kitô hữu chúng con
trở
thành tình yêu
cho
trái tim khô cằn của thế giới
Xin
dậy chúng con biết yêu như Ngài
biết
sống nhờ và sống cho tha nhân,
biết
quản đại cho đi và khiêm nhường
nhận lãnh
Lạy
Ba Ngôi chí thánh,
xin
cho chúng con tin vào sự hiện diện
của Chúa
ở
sâu thẩm lòng chúng con,
và
trong lòng từng người bé nhỏ
Phó-tế
Giuse Nguyễn Xuân Văn.
|