CN 4011: CẢM TẠ CHÚA THƯƠNG CON!
Cảm nghiệm của một thành viên nhóm cầu nguyện:
Con xin cám ơn quý thầy, quý sơ, các bác, các cô chú và các anh chị em đã sốt sắng cầu nguyện cho con. Ngay cái ngày thứ tư tuần thánh con phải làm bone marrow biopsy để truy tìm ung thư. Nếu ai đã từng làm Bone Marrow Biopsy (lấy tuỷ sống) thì sẽ biết nó đau đớn biết chừng nào. Đau muốn ngất xỉu luôn. Con gào thét giãy giụa vì đau. Hai tiếng sau bác sĩ xuống nói vì con giãy giụa gào thét quá họ lấy không đủ tuỷ. Giờ phải làm lại lần thứ hai. Nghe xong con lạnh mình muốn xỉu luôn. Cuối cùng thì cũng phải làm.
Qua hai cơn đau tột cùng như vậy trong thứ Tư Tuần Thánh con mới nghiệm ra rằng Chúa đã yêu con nên cho con đồng hành với Chúa trong mùa thương khó. Chỉ là một cơn đau chưa đầy 1 phút mà mình còn không chịu nõi. Huống chi Chúa đá chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần như thế. Thì mới biết Chúa thương con người như thế nào.
Con cảm tạ Chúa đã cho con nếm thử một chút xíu đau đớn với Chúa. Con cảm tạ các quý sơ, Thầy và các cô chú bác đã cầu nguyện cho con được bình an và đã được xuất viện về nhà. Xin Chúa ban phước lành cho các quý Thày, quý sơ và các cô chú bác trong mùa Phục Sinh này. Amen.
Biopsy came out negative là không có bị ung thư. Còn bạch huyết cầu cao vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Nhưng vì hết sốt nên họ cho về.
Oscar Thuận Nguyễn, 3/4/2018
|