CN 4006: TẠ ƠN CHÚA VỀ MỌI SỰ
Cách đây khoảng 10 năm khi đi tôi đi khám mắt định kỳ thì các bác sĩ mắt đã khuyên tôi đi mổ mắt cườm nhưng vì sợ nên tôi cứ khất lại và cứ lần lữa mãi. Cuối cùng bác sĩ nhãn khoa bảo tôi rằng:
"Mắt cô bị cườm nặng lắm rồi, nếu cô để chậm sẽ nguy hiểm hơn."
Ông bác sĩ tránh dùng chữ mù nhưng chừng đó cũng đủ làm tôi phải quyết định mổ mắt trước khi quá trễ. Tôi xin đến tháng 7, 2018 nhưng bác sĩ bảo cô nên mổ sớm hơn.
Thế là tôi quyết định mổ mắt phải trước. Bác sĩ và các y tá rất tận tâm. Họ biết tôi sợ nên ai ai cũng đều nói rằng bác sĩ mổ cho tôi có tiếng là mát tay và giỏi. Từ bác sĩ đến các y tá đều đối xử với các bịnh nhân thật là nhẹ nhàng, lịch sự và dịu dàng. Điều đó cũng làm cho bịnh nhân là tôi cảm thấy an tâm, bớt căng thẳng và bớt sợ hãi.
Vị bác sĩ mổ mắt cho tôi có tên là Michael nên tôi cứ cầu xin Thánh Michael phù hộ và hướng dẫn bàn tay của bác sĩ Michael để mọi sự được tốt đẹp.
Khi mổ xong tôi cảm thấy trời và mọi sự bỗng trở nên rõ và đẹp hẳn lên. Không còn cái cảnh: "Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm."
Tóm lại, mọi diễn tiến xẩy ra rất nhanh và tốt đẹp, các bác sĩ và y tá rất lịch sự và thân thiện. Hình như càng học cao thì ngưởi ta càng lịch sự và có thái độ nghề nghiệp và cách ứng xử tốt đẹp hơn. Thật sự, khi chúng ta đối xử lịch sự với người khác thì mình trở nên đáng yêu và đáng quý hơn. Người ta quý mình hơn vì nhân cách của mình chứ không phải vì nghề nghiệp cao thấp của mình.
Trung Tâm Giải Phẫu Mắt là một nơi ở sát ngay bờ biển Newport Beach. Nơi này cảnh đẹp nên tâm hồn mình cũng bớt đi mối lo. Hai vợ chồng tôi đọc kinh liên tục trong lúc chờ đợi và trong lúc mổ mắt! Lúc ấy tôi càng cảm thấy thương những người khiếm thị hơn trước.
Con cảm tạ Chúa đã chúc phúc cho con được bình an! Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho con để cuộc giải phẫu mắt trái của con cũng tốt như thế. Amen.
Kim Hà, 30/3/2018
|