LÊN
ĐỈNH CAO
Lên
cao bao giờ cũng khó hơn xuống thấp,
theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Cuộc đời có nhiều đỉnh cao
mà người ta muốn lên tới nơi
để biết, để thưởng ngoạn,
để mãn nguyện, để thỏa lòng
mơ ước, hoặc vì mục đích
nào đó. Đơn giản chỉ là
một tòa nhà cao tầng hoặc một
ngọn núi nhỏ cũng được người
ta mơ ước lên một lần cho biết.
Nói chung, người ta muốn chinh phục các
đỉnh cao đẩ chứng tỏ bản lĩnh
của mình.Đường
lên đỉnh cao nào cũng gian nan, càng
cao càng khó, càng cao càng khổ,
chẳng hạn lên đỉnh đỉnh núi
Olympus (Ólympos, Hy Lạp, 2.917m), Fansipan (Việt
Nam, 3.143m), đỉnh núi tuyết Mai Lý
(Meili Xue Shan, Trung quốc, 6.740m), các đỉnh
trong dãy núi Himalayas (Malaysia, các đỉnh
cao khoảng 8.000m), đỉnh núi Everest (Nepal,
8.850m),… Có một “đỉnh ảo”
(nhưng lại là thật) mà Đài
Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức thi
hằng tuần là chương tình “Đường
Lên Đỉnh Olympia”, tất nhiên cũng
rất gian nan, đòi hỏi kiến thức
rộng, mệt óc lắm!
ĐHY
Fulton J. Sheen đã viết cuốn “Đỉnh
Cao Thập Giá”, nói về 7 di ngôn
của Chúa Giêsu nói trên Thập
Giá. Chắc hẳn “Đỉnh Cao Thập
Giá” là đỉnh khó chinh phục
nhất, gian khổ nhất, và khó lên
nhất. Và đó chính là Đỉnh
Cao của Ơn Cứu Độ, là Đỉnh
Cao Đức Kitô.
Muốn
lên đỉnh nào cũng phải qua nhiều
chặng đường đầy gian khổ, đầy
trắc trở, thậm chí là nguy hiểm
tới tính mạng; muốn lên Đỉnh
Cao Cứu Độ cũng phải qua nhiều
chặng, Giáo hội tóm gọn là “14
Chặng Đàng Thánh Giá”.
Việc
sùng kính Thánh Giá qua việc Đi
Đàng Thánh Giá vẫn được
cho là bắt nguồn từ Thánh Phanxicô
Assisi, được phong trào Phan Sinh về sau
phổ biến rộng rãi và tồn tại
đến hôm nay. Thánh giá xuất hiện
vào lúc khởi đầu cuộc đời
hoán cải của Thánh Phanxicô là
giấc mơ về những vũ khí in hình
Thập Giá ở Spô-lê-tô, khi ngài
đang trên hành trình tìm mộng
công danh như bao chàng trai khác, với
tư cách là hiệp sĩ. Kể từ
đó, ngài chọn con đường Thập
Giá, và Thập Giá đã theo ngài
suốt cuộc đời. Vào năm cuối
đời, Thánh Phanxicô được in
năm dấu thánh trên thân thể ngài,
tại đỉnh núi Alverna.
Phim
“Cuộc Khổ nạn Của Chúa Giêsu”
(The Passion of the Christ, thường gọi tắt là
The Passion) đầy kịch tính của đạo
diễn Mel Gibson sản xuất năm 2004,
diễn viên thủ vai chính Jim
Caviezel trong vai Chúa Giêsu. Phim được
đạo diễn Mel Gibson tổng kết các
chi tiết từ 4 Phúc Âm (theo các Thánh
sử Matthêu, Maccô, Luca và Gioan), ngoài
ra ông còn lồng vào các chi tiết
khác của tác giả Anne Catherine Emmerich.
Phim
thuật lại 12 giờ cuối đời của
Chúa Giêsu, bắt đầu từ nỗi
thống khổ cô độc của Chúa
Giêsu trong Vườn Dầu và kết thúc
bằng sự phục sinh vinh thắng của Ngài.
Xem
phim, có những cảnh thật xúc động,
diễn như thật, những người nhạy
cảm có thể khóc được –
ví dụ cảnh Chúa Giêsu ngã
xuống đất và Đức Mẹ chạy
đến muốn nâng Con dậy. Chúng ta
thường nhắc đến động thái
nhát đảm của các tông đồ
là “bỏ của chạy lấy người”,
nhất là việc Phêrô chối bỏ
Thầy vì sợ liên lụy. Nhưng chúng
ta lại ít chú ý sự can đảm
của ông Simon, người Kyrênê, vác
Thập Giá đỡ cho Chúa Giêsu một
đoạn, đặc biệt là sự can đảm
của một phụ nữ, đó là hành
động của bà Veronica đã không
sợ bọn thủ ác mà dám lấy
khăn lau máu trên khuôn mặt tiều
tụy của Chúa Giêsu.
Ước
gì mỗi chúng ta cũng có được
lòng can đảm như ông Simon và bà
Veronica!
Thứ
Sáu Tuần Thánh là Thứ Sáu Tốt
Lành, người dân Cutud gọi là
Maleldo. Hằng năm, tại ngôi làng nhỏ
San Pedro Cutud (gọi tắt là Cutud) thuộc TP
San Fernando, tỉnh Pampanga (Philippines), cách thủ
đô Manila 70 km, có “lễ hội đóng
đinh” diễn lại cảnh Chúa Giêsu
chịu đóng đinh, không phải là
diễn kịch mà người ta chịu đóng
đinh thật cả hai chân và hai tay.
Tục
lệ này được ông Ricardo Navarro
khởi xướng từ năm 1955, nhưng rồi
bị gián đoạn, đến năm 1962
được ông Artemio Anosa
khôi phục và chính thức hoạt
động cho tới nay. Người chịu đóng
đinh cũng phải tự vác thập giá
nặng 50 kg đi đến nơi “hành
hình”. Anh Ruben Enaje (sinh 1961) là người
đã bị đóng đinh thật (đinh
dài 5 cm) hằng năm, kể từ năm
1985, nhiều người khác trong đoàn
rước cũng tự cầm roi đánh vào
thân thể mình cho rách thịt và
rỉ máu ra.
Thứ
Sáu Tuần Thánh năm 2013, ba người
chịu đóng đinh là Ruben Enaje, Fernando
Mamangun, Danilo Ramos và Melchor Montoya. Đáng
khâm phục sự can đảm của những
người Philippines sùng đạo thật!Trên
đường dẫn lên Đồi Sọ,
đỉnh cao của sự ác, nhưng cũng
chính là đỉnh cao của sự lành,
nhiều người đã mủi lòng mà
khóc lóc vì thấy thương Chúa
Giêsu, nhưng Ngài dừng lại và
nói: “Hỡi
chị em thành Giêrusalem, đừng khóc
thương tôi làm gì. Có khóc
thì khóc cho phận mình và cho con
cháu” (Lc
23:28). Đó cũng là những lời Chúa
Giêsu căn dặn mỗi chúng ta vậy!
Tuần
Thánh, đặc biệt là Thứ Sáu,
đỉnh cao của Thập Giá cứu độ,
chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện
như Thánh nữ Bernadette: “Con
không xin cho mình khỏi đau khổ, nhưng
xin Ngài đừng bỏ con trong lúc đau
khổ”.
TRẦM
THIÊN THU
Xem
Lễ Hội Cutud Ngày Thứ Sáu Tuần
Thánh
1.
https://www.youtube.com/watch?v=ymAv0L9Q2G8
2.
http://www.youtube.com/watch?v=ef_kE0AfGsg
3.
https://www.youtube.com/watch?v=Up3Qt43wNtI
|