MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3992: Chúa Là Tình Yêu
Thứ Bảy, Ngày 3 tháng 3-2018
CN 3992: CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Xin được chia sẻ tâm tình của một nữ tu:

Ngày 26/2/2018

Cám ơn chị Kim Hà,

Vậy em có thể chỉ gởi Tập sách THÔNG ĐIỆN TỐI HẬU TINH YÊU cho các Ngài mà thôi chị nhỉ ?

Vì em đọc trong tập nầy em cảm thấy em thương Chúa Giesu nhiều lắm. Chúa Giesu quá ư là mong muốn cho mọi người được biết về Tình Yêu của Ngài.

Ngài là TÌNH YÊU, Ngài yêu thương nhân loại vô bờ vô bến mà nhân loại không yêu Ngài. " Tình yêu đã không được yêu lại !" Vì Ngài đến trần gian với mục đích là cứu các linh hồn, Ngài không muốn con cái của Ngài bị satan lôi kéo xuống hỏa ngục. Ngài mong mỏi, tin tưởng vào những linh hồn tận hiến như Linh Mục & Tu sĩ là những người Ngài đã tuyển chọn và những linh hồn thánh thiện cùng hợp tác với Ngài để cứu các linh hồn, cứu thế giới...

P. 9 - ngày 7-10-1967 > Ngài nói : Thông điện này gởi đến tất cả mọi người, và ai nấy phải loan báo đi khắp nơi tùy sức có thể làm được.

p.19- ngày 7-3-1968 > Ngài nói :Cha muốn con làm trung gian, nhắc lại cho loài người lời Giao ước huynh đệ và yêu thương của Cha.

p.26- ngày 17-5-1968 > Ngài nói : * Bản Thảo sẽ là sách Gối Đầu Giương của các LM, và các Tu sĩ. * bản thảo sẽ thâm nhập hết mọi nơi : nhà giam, nông trại, gia dình, trường học và Viện tu,...

p. 43 - ngày 8-3-1969 > Ngài nói : Cha hứa với con rất nhiều ơn trọng đại cho tất cả nhũng ai cộng tác cách nầy hay cách khác vào việc phổ biến THÔNG ĐIỆN TÌNH YÊU của Cha.

p. 50 - ngày 11-1-1970 > Ngài nói : Con hãy cho Cha các linh hồn, ngoài ra, Cha không cần gì nữa.

Em đã đọc tập sách nầy lần thứ 4. em đã dùng những lời Chúa than thở để làm bài suy niệm và kiến cách để phổ biến cho mọi người biết đễ hưởng được tình yêu của Ngài, đễ được phúc cho linh hồn mình.

Sr. Mariam Uyên

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3997: Món Quà Cho Con (3/16/2018)
Cn 3996: Giấc Mơ Lạ Thường (3/15/2018)
Cn 3995: Tiếng Chuông Ngân Nga (3/12/2018)
Thật Hối Tiếc, Nếu Bạn Không Đọc Câu Chuyện Nầy? Và Bạn Sẽ Khóc Khi Đọc Xong Câu Chuyện Này. (3/10/2018)
Cn 3994: Vị Linh Mục Thánh Thiện (3/9/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3993: Trái Tim Còn Sống Mãi (3/3/2018)
Cn 3991: Cám Ơn Chúa! (3/3/2018)
Tin/Bài khác
Cn 3990: Làm Việc Tốt Hoán Cải Lòng Người (1/29/2018)
Cn 3989: Linh Mục Livio Nói Về Medjugorje (1/25/2018)
Cn 3988: Medjugorje Là Biến Cố Lớn Nhất Trong 2 Ngàn Năm (1/23/2018)
Cn 3987: Hãy Xin Ơn Chữa Lành (1/17/2018)
Cn 3986: Qua Chuỗi Mân Côi Chúa Chữa Lành Bịnh Tật (1/16/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768