Chặng 15:
Đức Giêsu phục
sinh
Nếu Đức Giêsu không phục sinh, kitô hữu
chúng ta chẳng cần đi Đàng Thánh Giá. Cuộc sống của Đức Giêsu không kết thúc với cái chết trên thập giá, nhưng với sự phục sinh vinh quang.
Thầy đã được phục sinh: đó là
tiếng reo vui của những
môn đệ khi thấy Đức Giêsu hiện ra với
họ. Sự chết không thắng được sự sống, bóng tối không diệt được ánh sáng, hận thù không mạnh
bằng tình yêu.
Thầy Giêsu phục sinh đã cho các
tông đồ xem các dấu
đinh, đã sưởi ấm trái tim
của hai môn đệ về Emmau, đã an ủi chị Maria Mác-đa-la khóc bên mộ.
Kitô giáo không tôn
thờ một người đã chết, nhưng một người đang sống.
Suốt hai ngàn năm
qua, Chúa Giêsu phục sinh vẫn ở bên chúng ta, vẫn
nâng đỡ chúng ta, để
chúng ta có sức đi
Đàng Thánh Giá của đời
mình. Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha qua con đường Thánh Giá. Chúng ta tin rằng, qua con đường Thánh Giá mỗi ngày
của mình, chúng ta cũng
sẽ gặp lại Thiên Chúa Ba Ngôi
trong Nước Trời.
XIN NGỢI KHEN CHA
Chúng
con xin ngợi khen Cha, chúng con xin tạ ơn
Người, bây giờ và mãi
mãi, Alleluiah.
1.
Vì những hồng ân Chúa
thương ban tràn lan. Vì những kỳ công Chúa ra
tay oai
hùng. Vì những tội ta Chúa khấng
thương tha thứ, vì mãi
về sau Chúa vẫn yêu thương hoài.
2.
Vì những lầm than Chúa cất xa đời
ta, vì những
niềm vui Chúa thương ban đêm ngày. Vì những ngày xuân có
muôn hoa tươi thắm, vì những chiều thu
lá cây rơi
âm thầm.
AD MAJOREM DEI GLORIAM
|