ĐIỀU TÂM NIỆM CHO NĂM MỚI 2018
“Một trong những biểu tượng đẹp đẽ nhất của sự bất bạo động là hình ảnh một bàn tay người nắm lấy sợi giây thép gai, gánh chịu cho những cái gai sắt đâm vào tay, để cho con chim bồ câu có thể tìm được một nơi đậu xuống.
Vì thế trong tình trạng giận dữ, bạo lực và giết chóc thì cần có một ai đó là người đầu tiên làm cho tình trạng ấy ngừng lại; người ấy phải nắm lấy sợi dây thép sắc nhọn với đôi bàn tay trần trụi của mình. Như thế, con chim bồ câu mới có thể đáp xuống.
Nếu bạn ngừng lại suy nghĩ một giây phút thì bạn sẽ thấy đó chính là điều mà Chúa Giêsu Kitô đã làm.”
LM Niall O’Brien
Kim Hà dịch,18/2/2018
|