Gia đình Giuse - Maria - Hài Nhi Giêsu
Gia đình Giuse - Maria - Hài Nhi Giêsu
Đề
tài "gia đình" là một đề tài xưa như
trái đất, mà cũng rất thời sự như
"tình yêu", "tình yêu và tuổi trẻ",
"dự bị hôn nhân", "thăng tiến hôn
nhân", vân vân và vân vân...
Ai
cũng biết rằng tất cả các tạo vật -
giống nào theo giống đó - có một mối
tương quan rất chặt chẽ, một sự
hỗ tương tác dụng để "sinh sôi nẩy
nở" (Kn 1,22) và lan tràn khắp mặt đất,
bầu trời lẫn biển khơi. Riêng loài
người thì được Đấng Tạo Hóa ban cho
quyền năng "sinh sôi nẩy nở và nên đầy
dẫy trên mặt đất, và làm bá chủ muôn loài"
(Kn 1,28-31). Đó là "tính xã hội" của muôn loài nói
chung, của loài người nói riêng = xã hội loài
người thành hình.
Quả
thật "không ai là một hòn đảo" (Thomas
Merton), mặc dầu dưới một góc độ nào
đó, "mỗi người là một hòn đảo"
(Carl Rogers). Tựu trung, có lẽ ngoại trừ ông Adong và
bà Eva [và cả hài nhi Giêsu? - ai muốn kiểm chứng thì hỏi
hài nhi Giêsu đi!] còn hết thảy chúng ta, ai cũng có
lổ rốn. Phải chăng lổ rốn là dấu
chứng rõ nét nhất của mối tương quan
giữa các tạo vật, giống nào theo giống đó,
đặc biệt là giống người? = nhân tố
của xã hội loài người: gia đình.
Trong
chiều hướng đó, Ngôi Lời mặc xác phàm
đến ở-với-chúng-ta trong một gia đình -
một gia đình rất đặc biệt, có thể nói
rằng gia đình duy nhất ở trần gian biểu
hiện nếp sống hoàn toàn phù hợp với ý
định của Đấng Tạo Hóa khi tạo
dựng loài người, và là mẫu mực cho tất
cả mọi gia đình của nhân loại trong tiến
trình đón nhận ơn cứu độ, ơn canh tân
đổi mới để đạt đến sự
viên mãn của "Bình An dưới thế cho người
Chúa thương".
Chúng
ta đã suy niệm và hân hoan ca hát: "Vinh Danh Thiên Chúa trên
trời - Bình An dưới thế cho người Chúa
thương". Và chúng ta cũng biết rằng Đêm
Giáng Sinh chỉ là khởi điểm của chương
trình "tạo dựng mới" mà Thiên Chúa đã
hứa ban cho loài người ngay sau khi tổ tông phạm
tội.
Tiến
trình canh tân đổi mới này phải có "hợp
đồng hai chiều" giữa Thiên Chúa và loài
người, như thánh Augustinô đã nói: "Thiên Chúa
tạo dựng chúng ta mà không hỏi ý kiến chúng ta,
nhưng Thiên Chúa sẽ không cứu độ chúng ta nếu
không có sự đồng tình của chúng ta". - Ai không
muốn kiểu "hợp đồng hai chiều" này
thì "thương lượng lại" với Đấng
Tạo Hóa đi!!!
Thiên
Chúa là Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng, là
Cha rất nhân từ hằng yêu thương hết mọi
người (đọc lại Matthêu, 5-7) - Người
không để chúng ta thiệt thòi trong "hợp
đồng hai chiều" này đâu! Trái lại, như
một nhà giáo dục tuyệt vời, Người còn mách
lối chỉ đường cho chúng ta, không chỉ
bằng Lời giảng dạy, mà nhất là bằng
gương mẫu nếp sống cụ thể của
chính Ngôi Lời ở-với-chúng-ta trong một gia đình
bằng xương bằng thịt như chúng ta: gia
đình Giuse-Maria-Giêsu.
Trước
khi vào nếp sống gia đình, cô nàng thùy mị Maria đã
phải đương đầu với một cuộc
thương lượng gay go: hợp đồng với
Thiên Chúa để bắt đầu thực hiện
chương trình canh tân đổi mới tạo vật
bất chấp mọi dư luận thế gian trần
tục? [chưa cưới mà mang thai!]
Trước
khi vào nếp sống gia đình, anh chàng Giuse đã phải
ký kết hợp đồng với Thiên Chúa, một
hợp đồng mà xét theo con mắt trần tục,
phần thua thiệt chua cay đau khổ thì Giuse hoàn toàn
lãnh đủ!
Vừa
bước vào "nếp sống gia đình" (nếp
sống gia đình trong dấu ngoặc kép), cả hai Giuse
và Maria đều vỡ mộng: lời hứa hẹn
của thiên sứ, nào là "Người sẽ làm vua",
nào là "Người sẽ cứu dân độ
thế"... hóa ra là lời hứa cuội. Tìm chỗ trú
ẩn tầm thường để Maria sinh ra "vua
cả trời đất" mà cũng chẳng ai thèm cho!
Ngày
"vua cả trời đất" sinh ra, họa chăng
có vài mục tử nghèo hèn đến viếng thăm.
Rồi nghe đâu có ba (3) nhà hiền sĩ từ
phương Đông tò mò đến như thể
để kiểm chứng sự khám phá "ngôi sao
lạ" vừa xuất hiện trên bầu trời.
"Hoàng
Nhi" vừa thôi nôi mã đã có người tìm giết cho
bằng được. Giuse lại phải
đương đầu với hợp đồng ông
đã ký kết với Thiên Chúa: dẫn "hiền thê"
và "Con đầu lòng" đi trốn sang Ai-Cập,
nơi mà hơn 1000 năm trước, các tổ phụ
của Giuse đã bị bắt làm nô lệ...
Thời
đó chắc chưa có chính sách tị nạn, nghĩa là
chưa có "green card" hoặc "thi nhập quốc
tịch", Giuse lại phải tiếp tục chấp
hành đúng theo điều cam kết trong hợp
đồng với Thiên Chúa: đem "hiền thê" và
"Hoàng Nhi" về quê cũ.
Ôi!
con đường Thiên Chúa dẫn dắt gia đình
Giuse-Maria-Giêsu đến sự "Bình An dưới
thế cho người Chúa thương" thật kỳ
lạ, vượt xa mọi tư tưởng và cảm
nhận của người trần thế!
Đấng
Tạo Hóa "khôn" lắm! Người biết thế
nào chúng ta cũng so đo phàn nàn về "hợp
đồng hai chiều" mà phần thua thiệt -
dưới con mắt trần tục của chúng ta -
bảo đảm chúng ta phải lãnh đủ, nên gần
500 năm trước khi Ngôi Lời mặc xác phàm
đến ở-với-chúng-ta, Người đã dùng
miệng ngôn sứ Isaia báo trước: "Quả
thế, ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của
các ngươi, và đường lối của Ta không
phải là đường lối của các ngươi...
Vì trời cao hơn đất (bao nhiêu), cũng vậy,
đường lối của Ta vượt hơn
đường lối của các ngươi, và ý nghĩ
của Ta vượt hơn ý nghĩ của các
ngươi." (Is. 55:8-9)
Trong
suốt 30 năm Ngôi Lời mặc xác phàm
ở-với-chúng-ta, gia đình Giuse-Maria-Giêsu hầu như
im hơi lặng tiếng - chỉ một lần lúc Giêsu
lên 12 tuổi (tuổi "có trí khôn" theo quan niệm
thời bấy giờ?), Thiên Chúa hé mở cho chúng ta
thấy thế nào là nếp sống gia đình gương
mẫu, một nếp sống trông rất bình
thường nhưng vượt trên mọi sự bình
thường:
·
Giuse
thì luôn luôn LẮNG NGHE và THI HÀNH tiếng nói của
lương tri, của Thần Khí Thiên Chúa hướng
dẫn trong mọi biến cố của cuộc
đời;
·
Maria
thì luôn luôn "suy niệm trong lòng", nhận ra Thánh Ý
Thiên Chúa qua mọi biến cố và XIN VÂNG;
·
Giêsu
thì luôn luôn "ở nơi nhà Cha" (Luca 2:49), tùng phục cha mẹ, và "lớn
lên [bình thường như mọi người] càng thêm
tuổi, càng thêm khôn ngoan và ân sủng trước mặt
Thiên Chúa và trước mặt người ta" (Luca 2:51).
Quả
là một cuộc thách đố Đấng Tạo Hóa
"trêu" con người!
Nhưng
"vui mừng và hy vọng" thay! Chương trình tái
tạo muôn loài nhờ Ngôi Lời mặc xác phàm
ở-với-chúng-ta đã thành tựu = gia đình
Giuse-Maria-Giêsu làm chứng điều đó, và trải qua
gần 2000 năm nay, biết bao nhiêu gia đình - cộng
đoàn tu sĩ nam nữ cũng là những gia đình trong
ý nghĩa trọn vẹn của gia đình - đã noi theo
gương Thánh Gia làm chứng điều đó.
Phần
chúng ta hôm nay, bây giờ, gia đình chúng ta có muốn theo
gương các vị tiền nhân, ký kết "hợp
đồng hai chiều" với Thiên Chúa để
mỗi một chúng ta: cha mẹ, con cái, anh chị em chúng ta
đạt đến sự viên mãn của "Bình An
dưới thế cho người Chúa thương"
không? - Nhờ ơn Chúa hợp với tâm tình LẮNG NGHE và
THI HÀNH tiếng nói của Thần Khí Thiên Chúa của chúng
ta, chắc chắn chúng ta sẽ thu lợi trong "hợp
đồng" này.
Đề
tài "gia đình" là một đề tài xưa như
trái đất, mà cũng rất thời sự như
"tình yêu", "tình yêu và tuổi trẻ",
"dự bị hôn nhân", "thăng tiến hôn
nhân", vân vân và vân vân...
Ai
cũng biết rằng tất cả các tạo vật -
giống nào theo giống đó - có một mối
tương quan rất chặt chẽ, một sự
hỗ tương tác dụng để "sinh sôi nẩy
nở" (Kn 1,22) và lan tràn khắp mặt đất,
bầu trời lẫn biển khơi. Riêng loài
người thì được Đấng Tạo Hóa ban cho
quyền năng "sinh sôi nẩy nở và nên đầy
dẫy trên mặt đất, và làm bá chủ muôn loài"
(Kn 1,28-31). Đó là "tính xã hội" của muôn loài nói
chung, của loài người nói riêng = xã hội loài
người thành hình.
Quả
thật "không ai là một hòn đảo" (Thomas
Merton), mặc dầu dưới một góc độ nào
đó, "mỗi người là một hòn đảo"
(Carl Rogers). Tựu trung, có lẽ ngoại trừ ông Adong và
bà Eva [và cả hài nhi Giêsu? - ai muốn kiểm chứng thì hỏi
hài nhi Giêsu đi!] còn hết thảy chúng ta, ai cũng có
lổ rốn. Phải chăng lổ rốn là dấu
chứng rõ nét nhất của mối tương quan
giữa các tạo vật, giống nào theo giống đó,
đặc biệt là giống người? = nhân tố
của xã hội loài người: gia đình.
Trong
chiều hướng đó, Ngôi Lời mặc xác phàm
đến ở-với-chúng-ta trong một gia đình -
một gia đình rất đặc biệt, có thể nói
rằng gia đình duy nhất ở trần gian biểu
hiện nếp sống hoàn toàn phù hợp với ý
định của Đấng Tạo Hóa khi tạo
dựng loài người, và là mẫu mực cho tất
cả mọi gia đình của nhân loại trong tiến
trình đón nhận ơn cứu độ, ơn canh tân
đổi mới để đạt đến sự
viên mãn của "Bình An dưới thế cho người
Chúa thương".
Chúng
ta đã suy niệm và hân hoan ca hát: "Vinh Danh Thiên Chúa trên
trời - Bình An dưới thế cho người Chúa
thương". Và chúng ta cũng biết rằng Đêm
Giáng Sinh chỉ là khởi điểm của chương
trình "tạo dựng mới" mà Thiên Chúa đã
hứa ban cho loài người ngay sau khi tổ tông phạm
tội.
Tiến
trình canh tân đổi mới này phải có "hợp
đồng hai chiều" giữa Thiên Chúa và loài
người, như thánh Augustinô đã nói: "Thiên Chúa
tạo dựng chúng ta mà không hỏi ý kiến chúng ta,
nhưng Thiên Chúa sẽ không cứu độ chúng ta nếu
không có sự đồng tình của chúng ta". - Ai không
muốn kiểu "hợp đồng hai chiều" này
thì "thương lượng lại" với Đấng
Tạo Hóa đi!!!
Thiên
Chúa là Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng, là
Cha rất nhân từ hằng yêu thương hết mọi
người (đọc lại Matthêu, 5-7) - Người
không để chúng ta thiệt thòi trong "hợp
đồng hai chiều" này đâu! Trái lại, như
một nhà giáo dục tuyệt vời, Người còn mách
lối chỉ đường cho chúng ta, không chỉ
bằng Lời giảng dạy, mà nhất là bằng
gương mẫu nếp sống cụ thể của
chính Ngôi Lời ở-với-chúng-ta trong một gia đình
bằng xương bằng thịt như chúng ta: gia
đình Giuse-Maria-Giêsu.
Trước
khi vào nếp sống gia đình, cô nàng thùy mị Maria đã
phải đương đầu với một cuộc
thương lượng gay go: hợp đồng với
Thiên Chúa để bắt đầu thực hiện
chương trình canh tân đổi mới tạo vật
bất chấp mọi dư luận thế gian trần
tục? [chưa cưới mà mang thai!]
Trước
khi vào nếp sống gia đình, anh chàng Giuse đã phải
ký kết hợp đồng với Thiên Chúa, một
hợp đồng mà xét theo con mắt trần tục,
phần thua thiệt chua cay đau khổ thì Giuse hoàn toàn
lãnh đủ!
Vừa
bước vào "nếp sống gia đình" (nếp
sống gia đình trong dấu ngoặc kép), cả hai Giuse
và Maria đều vỡ mộng: lời hứa hẹn
của thiên sứ, nào là "Người sẽ làm vua",
nào là "Người sẽ cứu dân độ
thế"... hóa ra là lời hứa cuội. Tìm chỗ trú
ẩn tầm thường để Maria sinh ra "vua
cả trời đất" mà cũng chẳng ai thèm cho!
Ngày
"vua cả trời đất" sinh ra, họa chăng
có vài mục tử nghèo hèn đến viếng thăm.
Rồi nghe đâu có ba (3) nhà hiền sĩ từ
phương Đông tò mò đến như thể
để kiểm chứng sự khám phá "ngôi sao
lạ" vừa xuất hiện trên bầu trời.
"Hoàng
Nhi" vừa thôi nôi mã đã có người tìm giết cho
bằng được. Giuse lại phải
đương đầu với hợp đồng ông
đã ký kết với Thiên Chúa: dẫn "hiền thê"
và "Con đầu lòng" đi trốn sang Ai-Cập,
nơi mà hơn 1000 năm trước, các tổ phụ
của Giuse đã bị bắt làm nô lệ...
Thời
đó chắc chưa có chính sách tị nạn, nghĩa là
chưa có "green card" hoặc "thi nhập quốc
tịch", Giuse lại phải tiếp tục chấp
hành đúng theo điều cam kết trong hợp
đồng với Thiên Chúa: đem "hiền thê" và
"Hoàng Nhi" về quê cũ.
Ôi!
con đường Thiên Chúa dẫn dắt gia đình
Giuse-Maria-Giêsu đến sự "Bình An dưới
thế cho người Chúa thương" thật kỳ
lạ, vượt xa mọi tư tưởng và cảm
nhận của người trần thế!
Đấng
Tạo Hóa "khôn" lắm! Người biết thế
nào chúng ta cũng so đo phàn nàn về "hợp
đồng hai chiều" mà phần thua thiệt -
dưới con mắt trần tục của chúng ta -
bảo đảm chúng ta phải lãnh đủ, nên gần
500 năm trước khi Ngôi Lời mặc xác phàm
đến ở-với-chúng-ta, Người đã dùng
miệng ngôn sứ Isaia báo trước: "Quả
thế, ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của
các ngươi, và đường lối của Ta không
phải là đường lối của các ngươi...
Vì trời cao hơn đất (bao nhiêu), cũng vậy,
đường lối của Ta vượt hơn
đường lối của các ngươi, và ý nghĩ
của Ta vượt hơn ý nghĩ của các
ngươi." (Is. 55:8-9)
Trong
suốt 30 năm Ngôi Lời mặc xác phàm
ở-với-chúng-ta, gia đình Giuse-Maria-Giêsu hầu như
im hơi lặng tiếng - chỉ một lần lúc Giêsu
lên 12 tuổi (tuổi "có trí khôn" theo quan niệm
thời bấy giờ?), Thiên Chúa hé mở cho chúng ta
thấy thế nào là nếp sống gia đình gương
mẫu, một nếp sống trông rất bình
thường nhưng vượt trên mọi sự bình
thường:
·
Giuse
thì luôn luôn LẮNG NGHE và THI HÀNH tiếng nói của
lương tri, của Thần Khí Thiên Chúa hướng
dẫn trong mọi biến cố của cuộc
đời;
·
Maria
thì luôn luôn "suy niệm trong lòng", nhận ra Thánh Ý
Thiên Chúa qua mọi biến cố và XIN VÂNG;
·
Giêsu
thì luôn luôn "ở nơi nhà Cha" (Luca 2:49), tùng phục cha mẹ, và "lớn
lên [bình thường như mọi người] càng thêm
tuổi, càng thêm khôn ngoan và ân sủng trước mặt
Thiên Chúa và trước mặt người ta" (Luca 2:51).
Quả
là một cuộc thách đố Đấng Tạo Hóa
"trêu" con người!
Nhưng
"vui mừng và hy vọng" thay! Chương trình tái
tạo muôn loài nhờ Ngôi Lời mặc xác phàm
ở-với-chúng-ta đã thành tựu = gia đình
Giuse-Maria-Giêsu làm chứng điều đó, và trải qua
gần 2000 năm nay, biết bao nhiêu gia đình - cộng
đoàn tu sĩ nam nữ cũng là những gia đình trong
ý nghĩa trọn vẹn của gia đình - đã noi theo
gương Thánh Gia làm chứng điều đó.
Phần
chúng ta hôm nay, bây giờ, gia đình chúng ta có muốn theo
gương các vị tiền nhân, ký kết "hợp
đồng hai chiều" với Thiên Chúa để
mỗi một chúng ta: cha mẹ, con cái, anh chị em chúng ta
đạt đến sự viên mãn của "Bình An
dưới thế cho người Chúa thương"
không? - Nhờ ơn Chúa hợp với tâm tình LẮNG NGHE và
THI HÀNH tiếng nói của Thần Khí Thiên Chúa của chúng
ta, chắc chắn chúng ta sẽ thu lợi trong "hợp
đồng" này.
|