Chao Sr Nhien,
That la cam dong. Chac chan cac linh hon se phu giup cho quy Sr Da MinhBui Chu. XIn Chua phu ho cho quy Sr nhe. Chung ta luon hiep thong voi nhau trong Chua Kito. Xin anh Viet giup post thu va hinh anh cua Dong Da Minh Bui Chu len mang de may ra co an nhan giup do them cho viec xay cat va di do`i cac ngoi mo. Cam on anh
KH
Kính gởi chị Kim Hà
Đã lâu lắm rồi em không liên lạc được với chị, nhưng trong tình hiệp thông em luôn nhớ và cầu nguyện cho chị được khỏe mạnh, bình an.
Thưa Chị, em đã nhận được số tiền chị gởi về cho em là $1000 us. Em cám ơn chị nhiều lắm và không quên muốn thưa chị là số tiền này em sẽ chị vào việc nào theo ý của chị và của các ân.
Hội Dòng chúng em đang tôn tạo và cải tạo thánh địa của nhà dòng. Đã từ gần 2 tháng nay em miệt mài với công việc cải táng các phần mộ vô danh tại nghĩa địa. Số phần mộ được cải táng đến nay là gần 500 mộ. Chúng em quy tụ các ngài lại và phần đất còn lại chúng em dành để an táng các nữ tu của Hội Dòng. Công việc đào bới và tìm kiếm các phần mộ vô cùng khó khăn và tốn kém. Em xin Chị cầu nguyện cho công việc của Hội Dòng chúng em.
Và chỉ còn mấy ngày nữa là ngày mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Em kính chúc Chị và mọi người trong gia đình được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Hài Đồng và một năm mới chứa chân hạnh phúc.
Kính mến
Nt. Đoàn Thị Nhiên, OP.
Bề trên Tổng quyền
Hi Chị Kim Hà, Tạ ơn Chúa, bị cho em gửi lời cám ơn ân nhân Mary Nguyen nhiều lắm. Vang chị cho em biết thế để rồi em sẽ viết một lá thư chi tiết cùng với hình ảnh chị nhé. Công việc này của chúng em thật tốn kém nhưng em tin tưởng các linh hồn sẽ phù trợ và Chúa sẽ gửi các ân nhân tới giúp. Vì vậy em quyết tâm làm chị ah. Mảnh đất hoang nhưng dưới đó biết bao phần mộ vô danh chôn chồng chéo lên nhau. Thậm chí có nhiều phần mộ không có quan tài nhưng bó chiếu, có lẽ đây là các phần mộ của những người chết đói năm 1945. Em cùng với chị em ra cầu nguyện và làm phép trước khi khởi công
|