MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3975: Lời Nói Cuối Cùng Của Một Số Người Nổi Tiếng
Thứ Tư, Ngày 29 tháng 11-2017
CN 3975: LỜI NÓI CUỐI CÙNG CỦA MỘT SỐ NGƯỜI NỔI TIẾNG

1. Ông Thomas Edison, nhà bác học tìm ra nhiệt điện, đã nói những lời cuối cùng này:

"Ở trên kia thật là đẹp!"

2. Ông Karl Marx, kẻ nói về chủ nghĩa Cộng Sản đã nói:

"Đi ngay đi, xéo đi!"

3. Thi Sĩ Emily Dickinson bảo:

"Tôi phải đi thôi, vì sương mù đang bao phủ!" (Đó là sương mù của thế giới vĩnh cửu hay là luyện ngục?)

4. Bà Chaz Ebert, vợ của một nhà phê bình phim ảnh là ông Roger Ebert, kể rằng chồng bà nói về việc thăm viếng một nơi khác. Trước khi qua đời một ngày, ông Roger đã viết một lá thư ngắn cho vợ và nói rằng:

"Thế giới vật chất này là sự dối trá và hoang tưởng."

Ông Ebert kể cho bà vợ nghe như sau:

"Thế giới bên kia thật là mênh mông, là nơi mà quá khứ, hiện tại và tương lai xẩy ra cũng một lúc. Nơi đó mới là nhà thật của chúng ta, là thế giới thật. Cuộc sống trên trần gian chỉ là một giấc mộng mà thôi."

5. Có nhiều người trước khi chết đã nói lời tha thứ, xin được tha thứ và xin lỗi. Có người thì dặn dò người thân nơi mà mình cất dấu tiền bạc hay giấy tờ quan trọng. Có người nói lời cám ơn hoặc lời yêu thương.

6. Một nhà truyền giáo mô tả những ngày sống cuối cùng của một tù nhân già là một sự trở lại và hoán cải trước giờ chết. Ngài kể:

"Ông ấy ngồi ở góc phòng giam và nhìn vào góc tường. Sau này tôi mới rõ là nhiều người trước khi chết đều nhìn vào góc tường. Dường như thiên đàng mở cửa ra và người hấp hối nhìn thấy một góc trời mênh mông bao la. Rồi đôi mắt người tù ấy mở lớn và sắc mặt biến đổi. Ông ta nhìn lên trần nhà và la lớn lên:

"Thiên Chúa thật là vĩ đại hơn bất cứ điều gì mà tôi trông đợi hay tưởng tượng được."

Thế rồi ông ta rơi nước mắt và tôi đoán chắc rằng ông ta nhìn thấy Thiên Đàng khi ông cất tiếng nói những lời sau cùng."

Kim Hà, 29/11/2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3980: Cầu Nguyện Cho Những Người Tự Tử (12/19/2017)
Cn 3979: Cảm Tạ Chúa Vì Có Người Lo Cho Dân Nghèo (12/18/2017)
Cn 3978: Gương Sáng Của Một Linh Mục (12/18/2017)
Cn 3977: Xin Được Chịu Những Vết Thương Thánh Của Chúa (12/18/2017)
Cn 3976: Xin Chúa Giải Thoát Chúng Con (12/16/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3973: Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Đời (12/13/2017)
Cn 3974: Công Dụng Kỳ Diệu Của Nước Phép (11/26/2017)
Cn 3972: Tại Sao Tôi Cần Nước Phép Khi Đi Bất Cứ Nơi Nào? (11/20/2017)
Cn 3971: Xin Chúa Chữa Lành Gia Tộc (11/20/2017)
Cn 3970: Những Phép Lạ Từ Cha Thánh Solanus Casey (11/15/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768