CN 3971: XIN CHÚA CHỮA LÀNH GIA TỘC
Nếu chúng ta được chúc phúc là được hiểu biết về sự quan trong của việc chữa lành gia tộc (Healing the Family Tree) thì chúng ta cần xin các Thánh Lễ cầu nguyện cho gia tộc, cho gia đình, cho những người còn sống, những người hấp hối và linh hồn những người chết, nhất là trong tháng 11 là tháng mà Hội Thánh dành để cầu nguyện cho các linh hồn.
Bổn phận của những người sống là:
1. Làm việc tông đồ, làm việc hy sinh hãm mình, làm việc bác ái để cầu nguyện cho những người thân, dù họ còn sống hay đã chết.
2. Xin Chúa chữa lành và ngăn chận các ảnh hưởng xấu do tội lỗi do tổ tiên chúng ta phạm mà nay truyền đến và làm hại thế hệ chúng ta.
3. Xin Chúa bẻ gẫy những dính bén do tội lỗi và hậu quả của tội lỗi mà các thế hệ tổ tiên để lại.
4. Giúp các thế hệ tương lai cảm nhận được giải thoát và được ơn hoán cải và biến đổi.
5. Dâng Lễ cầu nguyện xin ơn chữa lành và giải thoát cho tất cả các thế hệ trước, hiện tại và tương lai trong gia đình và gia tộc.
6. Vẽ ra các nhánh cây của thế hệ trong gia tộc (family genogram) và ghi tên của các thành viên của nhiều thế hệ trong gia tộc rồi đặt cây gia tộc ấy dưới bàn thờ khi dâng lễ chữa lành gia tộc.
7. Làm bức tường cầu nguyện với những bức hình của các thành viên đã qua đời và các bạn hữu đã chết rồi đặt dưới chân bàn thờ khi dâng lễ cho họ.
8. Nên nhớ chúng ta có 3 Giáo Hội: Giáo Hội Đau Khổ (luyện ngục), Giáo Hội Chiến Đấu (trần gian) và Giáo hội Khải Hoàn (Thiên Đàng). # giáo hội này cầu nguyện cho nhau.
9. Mỗi ngày hãy rẩy nước phép nhiều lần, mỗi lần gồm 3 giọt nước. Giọt thứ nhất để cầu nguyện cho gia đình và thế giới. Giọt thứ hai để cầu nguyện linh hồn những người hấp hối. Giọt thứ ba để cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục.
<10>. Các linh hồn ở luyện ngục rất cần lời cầu nguyện và các thánh lễ mà chúng ta dâng lên để cầu nguyện cho họ.
Kim Hà, 20/11/2017
|