Anh Việt, Chị Kim Hà rất kính mến! Chân thành cảm ơn GCM thật là niềm vui cho các nhà truyền giáo xa xôi Thật khích lệ và hiệu quả thấy được - thiện chí của GCM được đáp đền. Nếu để giảng dạy những điều đó tốn biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu thầy dạy, bao nhiêu thời gian.... Nhưng Radio GCM là bạn đồng hành làm tất cả, phải nói là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Chắc chắn Chúa Giesu và Mẹ Maria rất hài lòng về GCM Không biết nơi khác thế nào - vùng tây nguyên Nghệ An này GCM mang lại hiệu quả cao.
một lần nữa Tôi Chân Thành cảm ơn Anh Việt chị Hà và các anh chị em trong GCM. Xin Chúa trả công vô cùng cho mọi người. --
Lm. Raphael Trần Xuân Nhàn
SỨ VỤ SAI ĐI GIỜ CỦA MẸ
ĐỢT 2
TẠI GIÁO ĐIỂM TRUYỀN GIÁO PHÚC YÊN
MIẾN NÚI THANH CHƯƠNG NGHỆ AN
“Tiếng các ngài đã
vang dội khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. (H)
Nghệ an 19-11-2017
Kính thưa
anh Việt, chị Kim Hà
và các thành viên trong chương
trình Giờ Của Mẹ
cùng các ân nhân đã giúp
chúng tôi công cụ truyền
giảng Tin Mừng.
Nhận được
Radio GCM không những
là món quà
lớn lao đối với chúng tôi là
những người
bình dân, mà còn lại
là công cụ
giúp chúng tôi mang lời
Chúa đến cho nhiều người, chính GCM đã dọn sẵn cho chúng
tôi những bữa ăn tinh thần, lại sai chúng
tôi chia sẻ những bữa ăn đó cho những
người bình dân khác, cho
nên khi nhận
máy Radio GCM chúng tôi ý thức sứ mạng loan truyền lời Chúa cho người
khác.
.gif)
Đợt 2: qua xơ Trần Thị Kiều Nga chúng tôi
đã nhận 60 Radio
GCM và đã trang bị cho các tông
đồ Legio, thánh tâm, giáo
lý viên... Tổng cộng 2 đợt, hiện nay có 80 tông đồ
GCM.
Đây cũng
là một hình thức truyền giáo đầy hấp dẫn, sau thời gian ngắn thí nghiệm nhưng đã thấy dậy sóng trong lòng người,
như một cơn lốc trong làng mạc,
thôn xóm nghèo nàn này,
GCM đến đã thay đổi được nhiều cách sống, chính bản thân tôi đi
thăm nương vườn của giáo dân cũng
thấy vui, đi cày, gieo
bắp, trỉa đậu, làm vườn, chăn nuôi, nhổ rau, đi chợ,
làm bếp đều lắng nghe GCM.
Hôm nay mừng
trọng thể các Thánh Tử
Đạo Việt
Nam, 80 tông đò GCM cùng với toàn thể giáo dân Phúc
Yên, dâng thánh lễ cầu nguyện cho 2 linh hồn
ông Cụ Đaminh Phêrô Phạm Xuân Nhàn và bà
Cụ Têrêxa Phạm Thị Tố Nga là
Phụ Mẫu của chị Kim hà, nhiều người chưa biết mặt nhưng nghe giọng nói rất dễ mến qua GCM, xin Chúa thương cho ông Cụ
Đaminh, bà Cụ Têrêxa và các ân
nhân trong chương trình GCM được về hưởng nhan Chúa cùng các
Thánh Tử Đạo Việt Nam, còn tiếp tục dâng một thánh lễ cho chị
M. Faustina rất kính mến.
Tôi xin
kể câu chuyện “ Đánh cắp cỗ trang hạt Mân côi được
Đức Mẹ cứu”, là câu chuyện chính tôi chứng
kiến, bà Nguyễn Thị Thanh 66 tuổi, ở Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An, đây là một vùng
rộng lớn lương dân hoàn toàn, bà
đã lấy chồng Công giáo và làm
hôn nhân khác đạo, nhưng một lần về quê thăm thân
nhân thấy họ ngồi lần chuỗi Mân Côi sốt
sắng, sau giờ lần chuỗi thường ngồi uống nước chè xanh và nói
chuyện, có người nói chuyện về trang hạt Mân Côi cứu
được nhiều
linh hồn, nhưng bà chẳng
biết linh hồn cái chi, bà chỉ nghe
được chữ
“cứu” là bà quan tâm
rồi, vì bà đang ung
thư giai đoạn gần cuối mà bệnh
viện trả về, vì trước
kia bà vẫn
xem thường Đức Tin Công giáo nên bà
chẳng dám hé môi hỏi
các người đó cứu cách nào, nhưng
trước khi xếp đồ về thì chiếc
áo bà treo
gần chỗ treo các cỗ
tràng hạt của trong gia đình, bà bèn nghĩ
thầm, mình không có đạo
mà xin cái
này (cỗ tràng hạt) thì họ sẽ
cười và chắc chắn họ không cho, nên đành
lấy cắp cỗ trang hạt, đem về bà may một cái túi
nhỏ bên trong cái túi
của bà, lâu bà lại
mở ra xem, cũng chẳng biết dùng nó vào
việc gì. Nhưng một hôm goi chồng
lại và bà nói :”Nhờ ông
đi kêu cha Đạo làm phép cho tôi”
(rửa tội), Người chồng là ông Nguyễn
Văn Hiền nói: “tại sao bao nhiêu
năm tôi khuyên bà trở
về công giáo, bà chôi
đay đáy mà nay bà lại
nhiệt tình và thúc bách
như vậy”, bà nói :” tôi
thấy một Bà mặc áo
trắng nói với tôi con về với Bà....”. Ông đã
đến kêu linh mục vào một buổi
chiều mưa tầm tã, khi
biết tôi đến mặc dầu đang đau đớn nhưng bà muốn
chỗi dậy, tôi nối bà
cứ nằm cho khỏe, sau một hồi
nói chuyện về đức tin Công Giáo, mặc
dù cơn đau đã làm bà nghẹn
ngào nấc lên từng hồi, nhưng tôi thấy bà sung sướng lắm, tôi đã rửa rội, xức dầu và cho
bà rước Mình Thánh. Cũng
chính đêm đó bà hấp
hối, bà gọi ông lại
và nói :”tôi cảm
thấy thanh thản, nhưng tôi còn một
điều áy náy, Ông lấy
dùm chiếc áo tôi hay mặc”,
ông móc ra
thấy một cỗ chuỗi, bà đã rơi
nước mắt và nói ông
trả lại cho Bà O và
xin lỗi dùm tôi là
đủ. (Nhân chứng 1: Ông Hiền đt:
01235013955 Nhân chứng
2 Ông Quang: đt 0974913790.)
Thực vậy,
thành phố nơi đô hộ ồn ào đủ thứ âm thanh
chen lấn, khó phân biệt
đâu là tiếng Chúa, nhưng ở miền sơn cước này GCM được đón nhân một
cách nhiệt tình trong tĩnh
lặng, lắng nghe, trong thao
thức và nỗi nhớ! họ ước
chi mỗi gia đình có một
GCM.
Kính thưa
Kính thưa anh Việt, chị Kim Hà và các thành
viên trong chương trình Giờ Của Mẹ, các nhà
hảo tâm, các mạnh thường quân, một lời không nói hết
được. Nhưng chỉ
biết cầu nguyện cho GIỜ
CỦA MẸ luôn luôn
được mọi
người nhiệt
tình ủng hộ.
“Tiếng các ngài đã vang
dội khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. (H)
và vui sướng lên đường như tráng sĩ.
Linh mục
Trần Xuân Nhàn,
Nhà thờ
Phúc Yên, xã Thanh Yên,
Huyện Thanh Chương, Tinh Nghệ An, Việt
Nam.
Email rapxuannhan@gmail.com Điện thoại:
0913092476
|