CN 3962: XIN 3 LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN
Trong thế kỷ thứ 17 có một cô gái đến tu viện Dòng Our Lady of Montserrat để xin cha Bề Trên dâng 3 thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn của người cha quá cố của cô.
Cô gái tin rằng khi cô xin các thánh lễ cầu cho linh hồn ba cô thì ông ta sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục. Vị cha bề trên cảm động bởi lòng hiếu thảo của cô gái nên ngài dâng ngay Thánh lễ cầu cho ông vào ngày hôm sau đó. Trong Thánh Lễ hôm ấy, cô gái quỳ và nhìn thấy cha mình cũng quỳ nơi gần bàn thờ, ngay chỗ linh mục đang làm lễ. Linh hồn cha cô quỳ và có lửa bao bọc chung quanh. Vị linh mục cũng được cảm thấy sự hiện diện của linh hồn ấy. Ngài bèn ra lệnh cho cô gái đặt một miếng giấy nơi mà linh hồn cha cô đã quỳ. Lập tức miếng giấy bị cháy bùng lên. Đó là vì linh hồn người cha của cô gái được thanh tẩy bởi lửa luyện ngục.
Khi vị linh mục dâng Thánh Lễ thứ hai cầu cho linh hồn người cha của cô gái thì cô ta lại được nhìn thấy cha mình. Lần này linh hồn ông đứng gần nơi thầy phó tế và mặc một áo có nhiều mầu sắc. Lúc đó, ông ta vẫn ở trong luyện ngục và nhưng không còn có lửa bao bọc quanh ông nữa.
Đến Thánh Lễ Thứ ba thì cô gái thấy linh hồn cha mình một lần cuối cùng. Cô nhìn thấy linh hồn ông mặc áo trắng như tuyết và có một điều gì kỳ diệu xẩy ra vào cuối Thánh Lễ. Cô gái la to:
“Ba con được lên Thiên Đàng rồi!”
Cô đã được nhìn thấy linh hồn cha mình bay lên trời đó là vì nhờ cô xin các Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha mình mà ông ta có thể lên Thiên Đàng.
Chúng ta hãy làm việc hãm mình, hy sinh và xin các Thánh Lễ cầu cho các linh hồn, đặc biệt là trong tháng 11 này.
Kim Hà, 4/11/2017
|