CN 3960: ĐỨC MẸ BAN ƠN HOÁN CẢI
Vị linh mục kể:
"Tôi được mời đến làm phép nhà cho một gia đình. Bà mẹ yêu cầu tôi đi khắp các phòng trong nhà để làm phép. Tuy nhiên khi tôi đến căn phòng của người con trai khoảng 50 tuổi của bà thì anh ta nhất định không cho tôi bước vào để làm phép căn phòng. Anh ta canh giữ cửa phòng và muốn gây sự với tôi. Bà mẹ thúc giục tôi hãy rắc nước phép cho anh ta và nếu được thì hãy xức Dầu Thánh cho con bà.
Khi tôi cố gắng nói chuyện với anh ta thì anh cứ cong người lên và run rẩy. Bà mẹ và tôi cùng cầu nguyện cho anh. Rồi tôi lấy Dầu Thánh ra và làm một cử chỉ như là muốn xức dầu cho anh ta thì anh giữ chặt nắp chai dầu. Sau cùng, tôi cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để xin Mẹ can thiệp. Tôi thưa với Đức Mẹ Maria rằng:
“Lạy Mẹ, con biết Mẹ rất thương yêu con cái của Chúa Giêsu. Xin Mẹ mở lòng anh này để anh ta được nhận các Bí Tích Thánh của Chúa.“
Cuối cùng, anh ta đã ngoan ngoãn cho tôi xức Dầu Thánh cho anh.
Tôi tạ ơn Đức Mẹ. Tôi biết người Việt chúng ta rất sùng kính Đức Mẹ Maria. Đó là một điều tốt lành. Nếu các linh mục mà có lòng yêu mến Đức Mẹ Maria thì chắc chắn Mẹ sẽ ban nhiều ơn lành cho các ngài.”
Kim Hà, 2/10/2017
|