CN 3959: ƠN THÁNH CAO CẢ CỦA CHÚA
Một vị linh mục kể cảm nghiệm của cha:
“Tôi được mời đến xức Dầu Thánh cho một người đàn ông Mỹ hấp hối vì bị bịnh ung thư bàng quang. Vợ ông ta là một phụ nữ người Việt. Dù biết chồng bị bịnh nặng nhưng bà ta vẫn chấp nhận làm vợ ông. Vì thế, cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi của bà chỉ đong đầy nước mắt và đau khổ. Khi ông hấp hối, bà ta mời tôi đến xức Dầu Thánh và ban các Bí tích cuối cùng cho chồng bà. Sau khi tôi làm các phép thì ông ta qua đời trước sự hiện diện của tôi và vợ ông ta.
Sau đó, bà ta nói rằng bà quyết định thiêu xác chồng và rắc ra ngoài biển. Bà ta cho tôi biết lý do tại sao mà bà lại muốn rắc tro ông ra biến. Thứ nhất là do ước muốn của ông chồng. Thứ hai là khi bà hỏi một nơi lo việc an táng thì họ đòi đến 10 ngàn Mỹ Kim. Tôi bèn giải thích cho bà biết là luật Công Giáo không cho phép rắc tro người chết ra biển. Bà ta cứ khư khư nói rằng bà phải làm theo ý của người chồng. Sau cùng tôi yêu cầu bà hãy cầu nguyện và đợi vài hôm rồi hãy quyết định.
Phần tôi thì vẫn cầu nguyện cho bà được tuân theo điều lệ Giáo hội dạy. Trong lúc chở đợi, tôi giúp bà ta hỏi xem giá cả để cất giữ tro tàn của người chồng bà tại một nghĩa địa khác. Cuối cùng, tôi tìm được một nghĩa địa để tro của chồng bà mà chỉ có giá 2000 Mỹ Kim. Bà ta quyết định đưa tro chồng vào nơi ấy.
Bà này kể rằng những người con riêng của chồng bà đã làm cho bà rất đau khổ vì họ nghĩ rằng ông ta để lại nhiều tiền bạc cho bà. Thực tế thì ông ta để lại cho bà một món nợ trên 130 ngàn Mỹ Kim. Một người con trai của ông còn đòi giữ một nửa số tro tàn thiêu xác ông. Chúa nhận lời cầu nguyện nếu như chúng ta vững lòng trông cậy Chúa. Tôi cho rằng những người hấp hối mà được nhận các Bí tích Thánh của Giáo hội Công giáo thì đó là hồng ân cao cả cho họ.”
Kim Hà, 2/10/2017
|