CN 3951: CẢM TẠ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Tôi có một chị bạn quen tên là Ngọc; ngày nào chúng tôi cũng thấy nhau và chào nhau trong Thánh Lễ nhưng ít có dịp tâm sự. Gần đây chị đến nhà tôi chơi và đem theo một cuốn kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chị tâm sự rằng ngày nào chị cũng đọc kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và chị đã nhận được rất nhiều ơn lành của Mẹ. Sau đây là cảm nghiệm của chị Ngọc:
“Lúc trước, vợ chồng em bảo lãnh cho gia đình cháu Linh là người con riêng của chồng em. Khi gọi về Việt Nam, em bảo cô con dâu rằng:
“Dù con chưa phải là người Công Giáo nhưng con hãy đến một nhà thờ nào đó mà cầu xin Đức Mẹ để Mẹ giúp cho gia đình con sớm sang Mỹ. “
Con dâu em nghe lời nên cũng đến nhà thờ cầu nguyện. Còn em thì liên lỉ xin Mẹ Hằng Cứu Giúp hãy trợ giúp cho gia đình cháu Linh. Thế rồi một hôm, em nhận được điện thoại từ gia đình cháu Linh nói rằng:
“Mẹ à, tụi con được gọi lên phỏng vấn nhưng không hiểu tại sao mà giấy tờ của đứa con trai nhỏ của tụi con lạc mất. Họ bảo tụi con phải bổ túc hồ sơ của cháu. Tụi con run lắm vì bổ túc hồ sơ lại thì thời gian chờ đợi sẽ kéo dài rất lâu. Mẹ có còn giữ copy của giấy tờ bảo lãnh có tên cháu bé không? Nếu có xin Mẹ gửi gấp về cho tụi con.”
Tôi vội vàng lục giấy tờ và tìm được hồ sơ mà con tôi cần. Thế là tôi báo tin cho họ rồi gửi gấp bản copy về cho gia đình cháu. Trong lòng tôi nghĩ chắc lại kéo dài vì thủ tục bả lãnh quá rườm rà.
Ngay sau khi nghe tin, tôi làm Tuần Cửu Nhật kêu cầu Mẹ Hằng Cứu Giúp liên lỉ. Quả thật Mẹ đã cứu giúp ngay vì chỉ khoảng 10 ngày sau thì hồ sơ của cháu bé được ghép với cha mẹ cháu. Thế là cả gia đình được sang Mỹ.
Vì muốn tạ ơn Đức Mẹ nên gia đình cháu học đạo và rửa tội chỉ trừ người con trai của chồng tôi cũng là chủ gia đình thì chưa rửa tội.
Vì thế, em khuyến khích mọi người hãy tìm đến các tiệm sách Công Giáo mà mua một cuốn kinh cầu Mẹ Hằng Cứu Giúp để cầu xin Mẹ giúp cho. Em cũng mong muốn in sách kinh tặng những người có lòng kính mến Mẹ Hằng Cứu Giúp.”
Kim Hà, 16/9/2017
|