CN 923 : CHÚA THÁNH THẦN HOẠT ĐỘNG MẠNH MẼ.
«Mỗi năm, phong trào Canh Tân Đặc Sủng tại giáo phận Orange, California thường hay tổ chức những khóa tĩnh tâm ba ngày gọi là khóa: Canh Tân Trong Ơn Chúa Thánh Linh.
Trong các khóa tĩnh tâm này, mọi người đều hát và cầu nguyện để ca ngợi Chúa, học hỏi các đặc sủng Chúa Thánh Thần qua những lời giảng thuyết của các linh mục, qua những lời chứng của một số giáo dân, và để xin ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Thần.
Tôi thường hay tham dự với tính cách là trợ tá khóa học vì đó là dịp tôi lại được thanh tẩy trong ơn Chúa Thánh Thần. Vì thế, tôi xin ghi lại một trong những cảm nghiệm đánh động nhất đã xẩy ra trước sự ngạc nhiên của những người tham dự.
Khoảng năm 2006, một cặp vợ chồng lên làm chứng trước hơn 500 người trong khóa học. Người vợ vừa khóc, vừa kể như sau:
«Tôi có đời sống đạo rất khô khan nhưng chồng tôi thường đi sinh hoạt tôn giáo tại giáo xứ. Vì thế, tôi hay cằn nhằn và tỏ ý bất mãn về việc chồng bỏ bê gia đình mà đi sinh hoạt ở cộng đoàn. Khi có khóa tĩnh tâm này, chồng tôi và mẹ chồng đều tham dự. Họ thuyết phục tôi cùng đi dự nhưng tôi phản đối, một phần vì bận rộn việc làm, một phần vì lười biếng. Cuối cùng, vì có thêm nhiều người trong nhóm cầu nguyện của chồng tôi đến rủ tôi đi dự khóa nên tôi buộc lòng phải tham dự, dù lòng không muốn.
Tối hôm thứ bảy, trong lúc mọi người xếp hàng lên xin ơn Chúa thì tôi trốn vào phòng vệ sinh để khỏi phải lên xin ơn. Tuy nhiên, có mấy chị em trong nhóm cầu nguyện đi theo tôi và năn nỉ tôi hãy lên để xin ơn Chúa Thánh Thần.
Khi được đặt tay cầu nguyện rồi thì toàn thân của tôi nóng ran và run rẩy. Sau đó, tôi cùng gia đình về nhà nghỉ ngơi.
Đêm thứ bảy, cả người tôi run cầm cập như bị lên cơn sốt. Rồi bỗng dưng, tôi bật lên nói một thứ tiếng gì lạ lùng mà chính tôi không hiểu. Thế rồi tôi đánh thức chồng tôi dậy và tiếp tục nói thứ tiếng lạ ấy không ngừng. Tuy bản thân tôi không hiểu những lời mà mình nói với chồng nhưng chồng tôi và mẹ chồng tôi đều nghe được bằng tiếng Việt như sau:
'Từ nay trở đi, con phải cho phép chồng con đi sinh hoạt và cầu nguyện. Con không được cấm chồng con làm việc ấy!'
Và tôi vẫn cứ ở trong trạng thái ngất ngây suốt đêm. Sáng nay tôi đến đây và muốn làm chứng cho Chúa và với mọi người rằng:
«Chúa đã đổi mới tôi và ban cho tôi ơn tiếng lạ. Từ nay, thay vì cấm đoán chồng đi sinh hoạt tại các nhóm cầu nguyện, tôi sẽ cùng anh ấy đi tham gia các nhóm cầu nguyện để ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa! Alleluia!»
Sau khi người vợ chia sẻ thì người chồng cũng đứng trước mọi người để làm chứng rằng:
«Điều kỳ diệu là Chúa đã mở miệng vợ tôi và muốn nàng nói ra cho mọi người biết rằng Chúa không muốn nàng cấm đoán hay cằn nhằn tôi vì đã đi sinh hoạt ở nhà thờ. Điều mà nàng nói mà không hiểu thì mẹ con tôi lại được nghe và hiểu bằng tiếng Việt. Con xin cảm tạ và ngợi khen Chúa đến muôn đời!»
Kim Hà
3/7/08
|