Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #32, Thằng Qủy Và Cái Quạt Mo Màu Đồng
|
|
Thứ Sáu, Ngày 16 tháng 6-2017
|
HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ” #32, THẰNG QỦY VÀ CÁI QUẠT MO MÀU ĐỒNG Maria Uyên con nhỏ của Mẹ
TV Nhà Mẹ Gardena, Apr.03.2016
32. THẰNG QỦY VÀ CÁI QUẠT MO MÀU ĐỒNG
Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót, DCCT tổ chức. Hiện diện:
1. Chúa Giêsu khoảng 8 tuổi, mặc áo trắng. 2. Ong quỷ cao gấp đôi Chúa nên nó phải ngồi chò hỏ như con khỉ ngồi, tay nó cầm cái quạt mo màu đồng, quạt không đụng vào Chúa được. 3. Dân chúng khoảng 7-8 người, họ tụ tập tại cái hầm mà quỷ đào sẳn để sập bẩy Chúa Giêsu.
Ngày mồng 01 tháng 4 con phải đến bệnh viện Fountain Valley để bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Khiêm đặt stent cho mạch máu còn lại của con. Sau 1 ngày con được về nhà. Con rất vui vì cảm thấy sức khỏe có đủ để đi tham dự Đại hội Lễ Lòng Thương Xót Chúa vào ngày Apr 03. Khi xin phép đi, Bề Trên trả lời “không”, con cảm thấy không buồn lắm. Và nhẩm nói:
“ Không sao …Chúa vẫn đứng đó, vẫn chờ vẫn đợi …ĐIỂM HẸN vẫn còn, NGƯỜI HẸN vẫn một tình yêu theo năm tháng đợi chờ ….con trao ‘ ý riêng của con’ cho Chúa, Chúa ban ‘THÁNH Ý CHÚA ‘cho con”.
Các chị Cố và con, chúng con ở nhà mở TV tham dự Đại hội từ giờ bắt đầu sáng đến cuối Đại hội lúc 6 giờ chiều, chúng con vui và nói với nhau, nếu đi đến đó chắc chắn là không thể được thấy hết rõ ràng như vậy đâu. Tạ Ơn Chúa. Giấc mơ:
Đêm Apr.03.2016, giường ngủ của Chị Sr. Mary John Đinh thị Tuất 106 tuổi trở thành một cái lộng rất đẹp, có lộng trắng phủ trên và quanh giường như một cái lộng rước hoàng hậu vây, chị Tuất nằm trong giường đó, chị em MTG rước giường đi, đưa chị đến một nhà thờ đã được chỉ định để hưởng ơn Toàn xá. Khi lễ xong ra khỏi nhà thờ. Con nhìn qua phía trái nhà thờ thấy có nhóm người đang xôn xao như có chuyện gì lạ xảy ra, con tới xem thì thấy cảnh:
“Chúa Giêsu trạc tuổi lên 8, mặc áo trắng tinh tuyền, hình như Ngài muốn đi đến một điểm nào đó đã định, Ngài đi có vẻ vội vàng và có thằng quỉ cao gấp đôi Chúa lết theo bên cạnh Ngài, vì nó cao nên nó phải ngồi chò hỏ như con khỉ ngồi, tay nó cầm cái quạt mo màu đồng nó dùng quạt lừa lừa để Chúa đi theo ý nó nhưng Chúa cứ đi theo ý của Ngài nên nó không thể dồn Chúa vào lối nguy hiểm để Chúa bị mắc mưu lọt xuống hầm đầy dơ dáy và vật nhọn. Quạt mo của nó không đụng vào áo Chúa được. Khi giáp vòng đi, nó muốn ép Chúa vào miệng hầm nhưng Chúa dừng lại, Chúa đưa tay về phía miệng hầm, nắp hầm mở tung ra, cái hầm rất sâu, dưới hầm toàn là mảnh chai, đinh nhọn, cây gai, đồ dơ bẩn hỗn loạn …Chúa vạch mặt nạ nó, nó sợ quá nó chạy thoát. Những người ở đó nhận ra quyền năng của Chúa và mưu đồ của Satan. Họ nói với nhau:
“Đi đâu, làm gì mà có Chúa Giêsu bên cạnh, ma quỉ không làm hại ta được”.
Suy niệm hồng ân
Đàm thoại nội tâm với Mẹ Lavang: “Ý Mẹ muốn dạy con điều gì về giấc mơ nầy ?”
Có phải ý nghĩa của giấc mơ nầy là phần thưởng Mẹ ban cho con vì: con đã trao ý riêng của con cho Chúa Lòng Thương Xót không ?
Chúa Giêsu là một cậu bé 8 tuổi mặc áo trắng. Có phải Chúa muốn con phải đơn sơ, chân thật, vâng lời,tin cậy và phó thác như đứa trẻ không ?
Thằng quỉ cao gấp đôi Ngài, nó không đi thẳng mà phải cong 2 đầu gối lại mà lết như con khỉ - tay cầm quạt mo, quỉ và quạt đều là màu vàng đồng đen- quạt không dám động đến áo Chúa - quỉ lừa Chúa sập hầm chông chúng làm nhưng Ngài đã phá đổ âm mưu của chúng. Có phải quỉ hay dùng mưu mô, xảo quyệt để lừa dối con nhưng Chúa bắt nó phải tùng phục Chúa, nó phải cúi đầu lết như Chúa bắt nó phải làm không ? Quạt mo màu vàng: Có phải nếu con theo ý nó thì con phải đền tội, phải bị thiêu đốt ở luyện ngục bị đen cháy ra màu đồng không ? Có phải Chúa dạy cho con biết là con phải mở trí, mở mắt linh hồn ra mà học cách Chúa thắng ma quỉ cám dỗ khi Chúa ăn chay 40 ngày trong sa mạc không?
Nếu con luôn có Chúa cùng bên thì dù quỉ có mạnh đến mấy cũng không bắt được con vì có Chúa giữ con trong lòng bàn tay của Ngài, thằng qủi phải chạy trốn không ?
Con xin Cảm tạ Lòng Chúa Thương Xót và Đức Mẹ đã ban cho con giấc mơ “ĐIỂM HẸN” nầy.
Món quà trao nhau là: Con trao cho Chúa ý riêng vì không đi tham dự đại hội Lòng Thương Xót được.
Món quà Chúa trao cho con: THÁNH Ý CHÚA”
Suy niệm hồng ân tiếp ...
Sr. Maria Uyên, California
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|