HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ” #31, MẸ XÁC QUYẾT LÀ CON ĐÃ ĐƯỢC CHỮA LÀNH
HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ” #31, MẸ XÁC QUYẾT LÀ CON ĐÃ ĐƯỢC CHỮA LÀNH Maria Uyên con nhỏ của Mẹ
TV St. Bruno, Whittier Sat.12.9.2015
31. MẸ XÁC QUYẾT LÀ CON ĐÃ ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Bác Sĩ lấy miếng thịt của con để làm thí nghiệm.
Giấc mơ
Giấc mơ xảy ra ở Tu viện nhưng cảnh thấy thì ở Bệnh viện LBM.
Bác Sĩ lấy một miếng thịt của con để làm thí nghiệm về sức khỏe của con như thế nào rồi. Kết quả cho biết là con đã hết bệnh. Thật vậy, con tỉnh giấc 2 lần, mỗi lần xuống khỏi giường đi lại một vòng rồi vào giường ngủ tiếp, ngủ thật ngon giấc. Sáng thức dậy lúc 6:30, cảm thấy trong người khỏe mạnh, không còn chỗ nào đau nữa.
Suy niệm hồng ân
Từ ngày xuất viện 03 tháng 9. 2015 đến 31 tháng 12 năm 2016 con không bị bệnh gì đáng sợ nữa. Vì sức yếu nên từ từ thời gian Chúa sẽ trả lại sức khỏe cho con thôi. Từ từ con ăn được, ngủ được, đi đứng vững vàng. Các giờ kinh nguyện và Thánh Lễ hằng ngày con vẫn đồng hành với chị em, con chưa bỏ giờ nguyện ngắm, giờ chầu và tham dự Thánh Lễ. Hiện giờ 31 tháng 12.2016, mỗi sáng con dậy lúc 4:30 am, hâm bình cafê nhỏ để giúp vài chị khỏi ngủ gật trong giờ nguyện ngắm, mở các cửa sổ lấy khí, tập thể dục, nhảy tấm nhún, Dịch Cân Kinh, vỗ các huyệt đạo như Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng, Ông Đỗ Đức Ngọc và S.K. Xanh dạy. Từ 8:30 - 9:30 là giờ chầu cầu nguyện cho thế giới v.v … Sau giờ chầu thì vào bếp giúp làm rau v.v.. giúp các chị chuẩn bị lo cơm chiều …cho tới 11:30 am hoặc 12:00 pm mới xong. Sau đó đến giờ chuẩn bị ăn trưa, nghỉ trưa rồi tiếp tục các việc như thường ngày. Hiện giờ con vẫn bằng yên. Con xin cám ơn Mẹ đã thương lo cho đứa con nhỏ của Mẹ rất chu đáo. Con, Maria Uyên, con ba Antôn Doãn, mẹ Maria Huề.
Suy niệm hồng ân tiếp ...
Sr. Maria Uyên, California
|